TRẺ » Đời sống trẻ

Tâm sự chuyện bạn gái đi phá thai vì không được mua sữa bầu, tưởng được động viên ai ngờ chàng trai bị chửi 'sấp mặt'

Thứ hai, 23/11/2020 18:38

Chỉ vì cho rằng người yêu vô trách nhiệm, không quan tâm nên cô gái đã đi phá thai.

Trong xã hội hiện nay, nhiều cặp đôi yêu nhau không dùng biện pháp đã dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Vì chưa có kinh tế, cuộc sống khó khăn thâm chí vì những hành động nông nổi đã khiến nhiều bạn trẻ có suy nghĩ sai lầm.

Mới đây, một chàng trai lên tiếng tâm sự về việc bạn gái đã phá thai chỉ vì giận dỗi: "Chúng mình mới chia tay. Cô ấy đã quyết định bỏ đi cái thai của mình.... Có ai yêu nhau mà không cãi nhau hay xảy ra mâu thuẫn đúng không mọi người. Vậy mà chỉ vì một vài rắc rối nhỏ, cô ấy nhẫn tâm đi phá thai vì thái độ của mình, cho rằng mình vô trách nhiệm. Bọn mình yêu nhau được khoảng 1 năm rưỡi. Cách đây khoảng 1 tháng, 20/10 mình đưa cô ấy đi khám thì biết có bầu được hơn 4 tuần. Lúc đấy thật sự mình rất vui hạnh phúc. Cảm giác khó tả thật sự vì mình và cô ấy còn trẻ. Sau đó 2 đứa nói chuyện và tính sẽ cưới gấp trong khoảng 2 tháng tới.

Kể từ ngày biết cô ấy có bầu, mình luôn cố quan tâm hơn, lo lắng dặn dò cô ấy ăn uống đi đứng cẩn thận. Đưa cô ấy đi thăm khám đầy đủ. Mình cũng tự nhận mình là người khá vô tâm cộng tham công việc, khá bận rộn nên nhiều khi cô ấy nghĩ mình không lo gì cho cô ấy nhưng thật sự mình luôn nghĩ về cố ấy và đã cố gắng làm những gì để cô ấy bớt khó chịu, cáu gắt. Trước khi có bầu, cô ấy đã là người khó chiều khó tính. Bình thường vui vẻ không sao, nhưng nhỡ có xảy ra mâu thuẫn gì là cô ấy như biến thành người khác quát mắng nói chuyện rất nặng lời khó nghe. Chuyện bé hay chuyện to, cô ấy cũng đều cáu giận rồi trách mắng mình. Mình đã cố gắng nhún nhường nhưng nhiều khi không chịu nổi nên thành ra 2 đứa cãi nhau to.

Cách đây khoảng hơn 2 tuần, mình và cô ấy xảy ra mâu thuẫn. Tối hôm đó khoảng 11h, cô ấy nói buồn ngủ nói mình đi ngủ sớm. Hôm đó mình chưa buồn ngủ nên 1 tay cầm điện thoại tắt hết âm xem linh tinh không làm gì ảnh hưởng đến cô ấy, 1 tay vẫn ôm cô ấy cho gác. Thế mà cô ấy bảo mình ôm 2 tay, mình không ôm rồi trách mình không thương gì cô ấy rồi giận mình.

Cô ấy có bầu không biết nghe ở đâu bảo mình mua sữa bà bầu cho cô ấy. Đang cuối tháng mình cũng không còn nhiều tiền cộng thêm tiền để mua đồ ăn cho cô ấy và đưa cô ấy đi thăm khám bệnh nữa (cô ấy bị bệnh nên phải khám thai nhiều nơi cho an toàn). Lúc này nhà mình đang sửa, không có tiền gửi về thì thôi chả nhẽ lại gọi điện cho bố mẹ xin tiền.

Nên hôm đó mình cáu quá có nói quá lời "tiền đâu mà mua, có lương sẽ mua". Thế là cô ấy giận, hôm sau cô ấy về quê 1 mình rồi tự đi bỏ cái thai (đúng ra hôm đó mình sẽ về nhà cô ấy ra mắt và thưa chuyện cưới xin). Trách thái độ của mình là vô trách nhiệm. Mình lú không hiểu luôn.

Thật sự mình rất sốc khi biết tin cô ấy đi làm vậy. Hôm đó cũng là ngày bà ngoại mình mất. Chuyện buồn chồng buồn, mình thực sự không biết phải làm thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và nguy hiểm. Mình biết mình có lỗi, mình sai vì đã nói quá lời, biết cô ấy có bầu mệt mỏi khó chịu thì mình nên tiết chế lại nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy. Nhưng mọi chuyện có đáng để cô ấy là nhẫn tâm làm vậy không? Yêu nhau một năm rưỡi, nếu mình vô tâm vô trách nhiệm với cô ấy thì mình sai mình đáng trách nhưng mình luôn cố làm tốt nhất để cô ấy cảm thấy mình yêu cô ấy như nào. Vậy mà chỉ vì chút nóng giận, cô ấy hành động không suy nghĩ gì. Mình bị stress, sút mất vài cân rồi. Mình vẫn còn rất yêu cô ấy. Không hiểu sao mọi chuyện xảy ra như vậy mà mình vẫn còn yêu, nhớ cô ấy nhiều, tự làm khổ bản thân như vậy. Mình lụy tình quá đúng không mọi người? Mọi người cho mình ít lời khuyên để mình vượt qua được chuyện này không... Cảm ơn!".

Chàng trai kể về việc bạn gái bỏ thai vì không được mua sữa bầu.

Dưới bình luận, cư dân mạng đều trách cả chàng trai lẫn cô gái: "Mặc dù không biết lỗi ai lớn hơn nhưng cả 2 người đều đáng trách, trẻ con không có tội cớ sao lại tước bỏ quyền làm người của đứa bé", "Xin các bạn, nếu chưa đủ khả năng về cả tinh thần, vật chất và trách nhiệm thì hãy sử dụng biện pháp an toàn đi ạ. Chẳng có lời khuyên gì cho 2 bạn cả, dằn vặt đi", "Tiền đi phá thai sao không tự đi mua sữa bầu mà uống đi. Con điên, chỉ vì thằng chồng vô tâm mà trút giận lên con. Mà thôi em khuyên chân thành là 2 bác cứ ở với nhau vậy đi đừng bỏ nhau khéo lại khổ cho những người đến sau. Gặp thằng đàn ông thua đàn bàn rồi thêm con thú tính nữa. Trời sinh 1 cặp rồi á", "Bạn cũng chả ra cái gì, còn kể khổ rồi trách móc gì nữa. Nói chung cả 2 bạn chả ra cái gì, chỉ tội đứa trẻ chưa kịp ra đời"...

Cư dân mạng chỉ trích cặp đôi này.

An An (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới