TRẺ » Đời sống trẻ

Thanh niên nghèo đạp xe mua hoa hồng lay động chị em

Thứ hai, 20/10/2014 16:57

"Tối thu phảng phất gió heo may/Một bó hoa nhỏ mang trên tay/Thật nhanh thật nhanh trên xe đạp/Về với mẹ yêu lòng vui thay". Đó là bốn câu thơ bạn Huyền Trang Nguyễn bình bức ảnh thanh niên nghèo đạp xe mua hoa hồng đang gây sốt trên mạng.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, ảnh với chủ đề “Tình yêu đâu quan trọng giàu hay nghèo đúng không mọi người” lay động nhiều chị em.

Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), mỗi đấng mày râu có cách thể hiện và món quà khác nhau để tặng cho mẹ, vợ hay bạn gái. Song có lẽ với nhiều phụ nữ, quà trong ngày này không quan trọng bằng cách con cái hay nửa kia thể hiện tình cảm với mình như thế nào.

Vì vậy, bức ảnh thanh niên nghèo đạp xe cầm đóa hoa hồng trên tay khiến nhiều chị em cảm động.

Thanh niên nghèo đạp xe mua hoa hồng.

Chưa rõ thanh niên này mua hoa hồng tặng bạn gái hay mẹ, song ảnh đã nhận nhiều lời bình, gồm thơ, của dân mạng.

Ngoài bốn câu thơ của Huyền Trang Nguyễn, bạn Cóc Cần Em, Bún Nói Bún Nói, Khuất Trái Tim Nơi lần lượt xổ thơ bình ảnh:

Bó hoa nhỏ con mang trên tay Tặng mẹ yêu nuôi nấng bao ngày Dù gian nan hay con vấp ngã Mẹ đứng đó giang rộng vòng tay”. Gió thu phe phất trời se lạnh Lọc cọc xe đạp em ra phố Lục tung ngõ nghách em tìm hoa Chọn loại hoa tươi bông rực rỡ". "Mang về cho mẹ, mẹ yêu thương!. “Tháng mười se lạnh gió heo may Quần cộc xe thồ, hoa trên tay Nàng chê hoa héo nên không nhận Mang về tặng mẹ sống mũi cay”.

Theo chia sẻ của một số người, ảnh này được chụp tại Huế.

Theo Một Thế Giới