TRẺ » Đời sống trẻ

Mẹ người yêu cũ bị bệnh, ông chồng chuyển thẳng 500 triệu mà không cần hỏi ý kiến vợ

Thứ sáu, 16/12/2022 10:09

Một người chồng bị vợ giận dỗi bỏ về ngoại vì chuyển cho mẹ người yêu cũ 500 triệu để chữa bệnh mà không hỏi ý kiến.

Có những chàng trai dù đã lấy vợ nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình người yêu cũ. Thậm chí, có người lại giúp đỡ gia đình người yêu cũ mà không nói cho vợ biết.

Mới đây, một chàng trai kể về việc chuyển cho mẹ người yêu cũ 500 triệu để chữa bệnh mà không nói với vợ: "Mặc dù đã 3x tuổi nhưng mình biết ở đây vẫn còn nhiều người lớn tuổi hơn nên mình xin phép xưng mình với mọi người nhé. Mình và người yêu cũ từng yêu nhau 8 năm, cô ấy bên mình từ khi mình còn là sinh viên năm 3 đại học, cả 2 đứa đã cố gắng cùng nhau kinh doanh để có thể phất lên, dầm mưa dãi nắng đi đêm đông lấy hàng trên con xe cũ kĩ. Có những ngày tiết kiệm từng đồng để có tiền lấy hàng, rồi những ngày người ta làm 8-10-12 tiếng thì chúng mình làm tới 15 tiếng 1 ngày, khi nào mệt thì 2 đứa mới nghỉ ngơi xong lại tiếp tục…

Vì cũng kiếm được tiền nên 2 đứa cứ như vậy bị cuốn vào công việc, chúng mình cũng có ước mơ mua nhà, mua xe và khi ấy, cảm giác ước mơ ấy chưa bao giờ nó gần tới chúng mình như vậy nhưng 1 ngày… Mình nghe tin người yêu mình tai nạn mất, hôm ấy cô ấy về quê chơi, liên hoan tất niên lớp, trên đường về thì va chạm với 1 xe máy trước xong ngã ra đúng lúc 1 chiếc xe tải chở cát đi tới…

Ngày cô ấy mất, mình như phát điên nhưng rồi vẫn phải chấp nhận sự thật là duyên chúng mình đã dừng lại tại đấy…

Sau đó 1 thời gian mình cũng phải vực lại tinh thần để tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở, mình cũng mất 1 thời gian không tập trung làm ăn kinh doanh được gì sau khi cô ấy mất… Vì mình biết, cô ấy dù ở đâu, cũng không bao giờ muốn mình cứ đau lòng rồi chìm đắm trong quá khứ, mà mình phải sống thật tốt, sống cả “Phần” của cô ấy nữa…

Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần công việc cũng tốt lên, mình cũng đã dành 1 khoản tiền để gửi lại nhà người yêu cũ để lo cho 2 em ăn học, sửa sang lại nhà bố mẹ người yêu cũ. Cô chú ấy không nhận tiền nên mình phải trực tiếp thuê người làm và sửa, 2 em thì mình cứ dần dần cho tiền, giờ 2 em cũng đã ra trường đi làm và công việc ổn định.

Còn phần mình, mình gặp vợ mình cũng là cái duyên, hôm ấy vợ mình bị ngã xe, mình là người đưa vào bệnh viện và sửa xe cho vợ mình. Từ ấy 2 đứa quen nhau và yêu nhau, lấy nhau sau chỉ 1 năm 2 tháng… Vợ mình có rất nhiều điểm giống người yêu cũ của mình, chỉ giống thôi, giống kiểu tiêu chí mình chọn vợ mình vậy nên mọi thứ tiến triển rất nhanh. Chúng mình sống hạnh phúc trong căn nhà mình mua, chiếc xe mình sắm, mình cũng rất chiều vợ mình, vợ mình cũng biết điều, không đòi hỏi, cũng không yêu cầu gì, chỉ cần mình tập trung làm ăn và yêu vợ, yêu con…

Cách đây 1 tháng, mình nghe tin mẹ của người yêu cũ bị ung thư, nói chung là cũng có bảo hiểm đỡ nhưng có những thuốc phải mua ngoài, có những chi phí kiểu phát sinh ngoài tiền bảo hiểm… (bảo hiểm chi trả những gì liên quan đến bệnh viện thôi). Mình không ngần ngại khi ấy liền rút tài khoản 500 triệu, gửi 2 em để 2 em lo cho mẹ, 2 em cũng hứa là sau này sẽ trả lại mình…

Thật sự khi mình chuyển tiền thì mình cũng nghĩ mình và người yêu cũ không có duyên với nhau thì còn chút “Ân nghĩa” vì quãng thời gian đã cùng nhau cố gắng, không có cô ấy cũng không có mình ngày hôm nay… Mình chỉ nghĩ vậy thôi, cho đến khi vợ mình phát hiện ra, thật ra mình cũng vô tư không nói với vợ mình và cũng quên luôn việc ấy. Vợ mình chỉ hỏi sao mình lại làm như vậy mà không hỏi ý kiến vợ mình, mình có tôn trọng vợ mình không? Không phải cứ cầm tiền là thích làm gì thì làm rồi đùng đùng bỏ về nhà ngoại, mang cả đồ về…

Mình thì cũng có xin lỗi vợ mình nhưng vợ mình vẫn chưa nguôi giận, bảo số tiền 500 triệu là quá lớn rồi bắt mình làm mọi cách đòi thật sớm về không thì sẽ không về… Thật sự thì việc mình chuyển tiền như vậy mà không thông báo là sai nhưng nếu đòi tiền lúc này, cũng là 1 việc không đúng… Mình có nhiều cách để có thể giả vờ là 2 em ấy đã trả lại mình tiền nhưng mình thấy vẫn lấn cấn trong lòng… Tại sao phải đòi ngay lúc này, vì tức giận mình đã làm không hỏi vợ, hay vì gì? Con gái, phụ nữ…nhiều khi thật phức tạp!"

Người chồng chuyển cho mẹ người yêu cũ 500 triệu để chữa bệnh mà không hỏi ý kiến của vợ (Ảnh minh họa).

Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng người chồng này đã sai: "Rồi vợ ông rút 500 triệu chuyển cho mẹ người yêu cũ, bà ấy chắc ông nhảy đồng luôn ha. Không biết mẹ vợ sau này được vậy không!", "Anh tử tế với người ngoài quá mức nhưng đối với vợ thì ngược lại, nhiều khi phụ nữ người ta chỉ cần ở các anh cái câu nói thôi. Có làm gì thì hỏi ý kiến vợ, 2 người cùng bàn bạc thì với trường hợp như thế chưa chắc vợ anh đã phản đối. Nhưng anh lại cứ thích tự tung tự tác xong biến vợ anh thành người xấu cơ", "Gớm mấy chị bảo anh chồng làm vậy không sai. Thử là chồng các chị đem 500 triệu cho mẹ người yêu cũ xem các chị có nhảy vồ lên không. Chị vợ đã chấp nhận để anh sửa nhà sửa cửa nuôi các em người yêu cũ ăn học rồi còn gì nữa",...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới