TRẺ » Đời sống trẻ

Thêm loạt thảm họa của hội gái đoảng khi vào bếp: Từ tôm 'rồng rắn lên mây' đến 'kho quẹt hắc ám'

Thứ tư, 29/07/2020 16:00

Nhìn các món được xếp vào danh sách thảm họa của hội gái đoảng dưới đây, nhiều người không nhịn được cười.

Với một số các chị em, nấu ăn giúp xả stress và cũng là một nghệ thuật. Bởi vậy, không ít người có khả năng nấu nướng "thượng thừa" khi tự tay làm những mâm cơm đẹp mắt, ngon miệng chẳng kém ngoài hàng. Nhưng đối lập là những người đoảng chuyện bếp núc. Nỗi ám ảnh của họ là phải vào bếp làm ra những món dở sống, dở cháy, chưa kể đến việc biến nơi nấu nướng thành bãi chiến trường và thu dọn sau đó.

Dưới đây là những thảm họa nấu ăn mới toanh được các gái đoảng chia sẻ trên một diễn đàn:

"Giới thiệu với cả nhà món bánh dày phiên bản cháo, được hấp bởi masterchef nhà em", ông chồng có cô vợ đoảng chia sẻ.

"Khi chồng hỏi món gì và nhất quyết không bao giờ nói nó là khoai lang kén đâu".

Món tôm rang phiên bản "rồng rắn lên mây".

Đây là món thịt ba rọi quay bóng đêm...

"Kho quẹt hắc ám"

Khổ chủ làm ra món trứng tiết lộ: "Đính chính là em không dùng bột than tre hay chất gì màu đen để nhuộm màu ạ. Mà là cho vào nồi kho nhưng mải chơi, trứng bị cháy nhảy lốp bốp trong xoong mới vội vàng vào tắt bếp ạ. Nhìn sợ quá không dám ăn ạ"

Khác với bình thường, món mực xào lại trở nên đáng sợ thế này.

Chỉ cần ấn nút, căn chỉnh thời gian nhưng món gà nướng của gái đoảng dưới đây vẫn thất bại ê chề.

"Cháo bóng đêm", là thành phẩm của mẹ bỉm sữa bị "rơi mất não" sau sinh.

Nhìn nồi canh cua mà não lòng.

Ai bảo luộc trứng là dễ?

Hì hục làm món đùi gà quay chiêu đãi cả nhà và đây là kết quả.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới