TRẺ » Đời sống trẻ

Thích một anh đã ly hôn vợ, cô gái nhắn tin với người yêu xin tìm hiểu người kia: 'Nếu không hợp thì em quay lại với anh'

Chủ nhật, 29/11/2020 20:32

Chàng trai một mực giải thích cho bạn gái hiểu chuyện yêu hai người là sai trái nhưng cô gái không chịu nghe.

Khi yêu có những người chung thủy với một nửa của mình nhưng có người lại "đứng núi này trông núi nọ". Điển hình như một cô gái trong câu chuyện dưới đây. Cụ thể, một chàng trai đã đăng đàn kể về người yêu 5 năm của mình đang thích anh chàng đã ly hôn vợ: "Đây các bác xem này, yêu nhau 5 năm, từ hồi còn là học sinh cấp 3, giờ năm 4, đi thực tập được 2 tháng, thích 1 anh Leader đẹp trai, manly, giỏi, đã ly hôn vợ...tại chỗ thực tập.

Giờ bảo với mình là cho thời gian suy nghĩ, chia tay 1 thời gian để tìm hiểu anh kia, nếu không hợp thì sẽ quay lại, và còn bảo mình là nếu tìm được ai thích hợp thì cứ yêu và cưới, anh hạnh phúc em mới hạnh phúc? Mình giải thích thế nào cũng không nghe. Mình thật sự không thể hiểu nổi nữa. Tại sao có thể suy nghĩ và hành động như vậy được? Chả lẽ bao nhiêu thứ trong 5 năm qua không bằng 1, 2 tháng kia sao?"

Cụ thể, cô gái nhắn tin tạm dừng yêu 1 thời gian để tìm hiểu chàng trai đã ly hôn vợ. Ngay sau đó, chàng trai nhắn lại với người yêu: "Anh đồng ý để em tự do, để em hẹn hò người khác? Rồi có chuyện gì anh phải làm sao? Em hỏi mẹ hay bố xem. Có ai đồng ý như thế không? Em hỏi Giang đi, hỏi bất cứ ai thân thiết đi". Ngay sau đó, cô gái nói: "Em vừa thương, yêu anh, vừa thích người khác. Em phải làm sao bây giờ".

Cô gái chia sẻ rằng: "Em vừa yêu anh vừa thích người khác". Vì vậy cô muốn mình và bạn trai tạm dừng yêu một thời gian để tìm hiểu anh chàng kia.

Dưới bình luận, nhiều người khuyên chàng trai không nên níu kéo: "Em phải cảm ơn người ta đó. Đơn giản vì người ta đã cho em biết được tính cách thật, con người thật. Chứ lấy nhau rồi có con mà như này mới mệt đó em. Bỏ đi. 5 năm chưa là gì đâu. Vợ chồng sống với nhau hàng mấy chục năm còn bỏ được. Huống gì tình yêu 5 năm", "Bỏ đi bạn. Nói với nó. Chia tay là không thể quay lại.

Mình không phải là thứ làm dự phòng cho nó. Có những kiểu rung động do mới lạ và có những thứ đôi khi quá quen thuộc làm người ta nghĩ vậy là bình thường mà quên đi nó. Chờ thấy ra thì muộn. Hoặc có thể nó thấy mối kia ngon rồi không muốn mày nữa nhưng sợ thằng kia từ chối nên lưỡng lự", "Bác cũng rảnh mà đi giải thích, lúc này còn ai đúng ai sai làm gì nữa. Bạn nữ cũng đã rõ ràng quan điểm như thế kia rồi thì thôi bác ạ, bỏ đi mà làm người. Phấn đấu cố gắng từ phụ hồ lên thợ chính thì lúc ấy đầy gái nhé"....

Cư dân mạng khuyên chàng trai nên chia tay bạn gái.

An An (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới