TRẺ » Đời sống trẻ

Thú chơi “tao nhã” của bạn trẻ dịp nghỉ lễ

Thứ ba, 04/09/2012 07:51

Thay cho thói quen tụ tập nơi đông người hay ăn nhậu, chơi bài, nhiều bạn trẻ tại TP.HCM chọn cho mình những thú vui rất “tao nhã” trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Vừa vào năm học mới chưa lâu nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày nhưng Loan, SV CĐ Bánh Việt vẫn “bám trụ” lại ở thành phố như rất nhiều SV khác. Bạn bè của Loan, người nào xông xênh thì đi du lịch ngắn ngày, còn nhiều bạn đón lễ bằng cách tụ tập ăn nhậu, xem phim, lên trung tâm thành phố, hay họp mặt để sát phạt đỏ đen như thói quen lâu nay của nhiều SV.

Câu cá là thú vui được nhiều người trẻ lựa chọn trong những ngày lễ.

Trước đó Loan cũng băn khoăn không biết làm gì cho khỏi “phung phí” mấy ngày lễ. Sau khi tìm hiểu, Lan và bạn trai quyết định đi câu cá. Không khó khăn, họ tìm được nhiều điểm câu cá dọc bờ sông Sài Gòn, các kênh rạch… tha hồ câu không tốn tiền chứ không cần phải đến các điểm có dịch vụ câu cá giải trí.

Chỉ mất 40.000 đồng để sắm cần câu, Loan chuẩn bị thêm một ít đồ ăn là họ có cả ngày thư thái bên bờ sông. “Bọn mình đi câu ở Q.2, dọc bờ sông Sài Gòn. Mình rất bất ngờ là không chỉ người các bác lớn tuổi mà rất nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình cũng chọn đi câu trong ngày lễ này”, Loan nói.

Theo Loan, câu cá không chỉ đòi hỏi kiên nhẫn mà giúp mình cảm thấy như được tách ra khỏi cuộc sống vội vã mọi ngày. “Liền mấy ngày nghỉ bọn mình đều đi câu từ sáng đến tận giữa đêm rất vui chứ trước đây chúng mình cũng hay la cà quán xá, phố phường lắm”.

Nhiều người có chọn đi câu cá nên những ngày này, tại các điểm có thể câu cá ở khắp nơi trong TP.HCM đều đông nghẹt người. Họ có thể ngồi câu từ sáng đến tối, trong lúc chờ cá cắn câu nhiều nhóm bạn còn nhóm lửa nướng cá, cùng hát hò bày biện bữa ăn.

Với các bạn trẻ do tài chính có hạn nên tiết kiệm luôn là tiêu chí hàng đầu trước đặt ra trong kế hoạch của các kỳ nghỉ lễ. Với họ các chuyên đi nghỉ, đi du lịch là điều xa xỉ nên họ nghĩ ra rất nhiều cách làm sao kỳ nghỉ lễ sao phải vừa vui, bổ ích mà lại không tốn kém nếu không muốn nằm “cố thủ” ở nhà rất dễ sa vào nhậu nhẹt, cờ bạc… Điều này đòi hỏi mỗi người phải sáng tạo để nhìn thấy được những thú vui, điểm nghỉ ngơi bình dị ngay bên mình.

Các điểm câu cá tự do ở TPHCM luôn đông người trong những ngày lễ.

Nhóm bạn của Đức Linh (16 tuổi, ngụ ở Q. Phú Nhuận) sau khi bàn tới bàn lui đủ kế hoạch đã chọn hành trình dân giã nhất có thể: đi xe buýt từ trung tâm TP.HCM xuống biển Cần Giờ. Chỉ với hai chuyến xe buýt họ đến khu du lịch có biển, có rừng. Cả nhóm mang theo đồ ăn, chỉ một bữa hùn tiền thưởng thức hải sản là tha hồ tắm biển, dạo mát. Ngày thứ hai, sau khi nghỉ chơi ở một nhà nghỉ bình dân, nhóm tiếp tục đi Đảo Khỉ, khám phá Rừng Sác. Đức Linh khoe: “Vui vô kể mà tính ra mỗi người chưa hết 100 nghìn đồng, rẻ hơn cả ở nhà”.

Ngoài các hoạt động vui chơi, không ít bạn trẻ tranh thủ ngày lễ dành cho bản thân để làm những việc mà ngày thường họ không thực hiện được. Tại các viện bảo tàng, các nhà sách vào ngày lễ nhưng không hề vắng bóng các bạn học sinh, sinh viên đến tham quan tìm hiểu hay đọc sách.

Với cuốn sách dày cộm trên tay, ngồi yên một góc để đọc tại nhà sách Phương Nam, Nguyễn Thùy Anh, SV trường ĐH Văn lang cho biết, ngoài một ngày đi chơi, xem bắn pháo hoa với bạn bè, cô dành những ngày còn lại đến nhà sách.

Không ít bạn chọn nghỉ lễ bằng cách "tu" ở nhà sách để trau dồi kiến thức.

“Là sinh viên nhưng ngày thường mình đi học, đi làm thêm nên rất ít có thời gian đọc sách. Đầu năm mới nhập học có rất nhiều khoản cần chi tiêu, mình không dám vui chơi nhiều vì sợ tốn kém. Nếu chỉ ở phòng trọ thì sẽ chỉ ngủ hoặc xem phim thì tiếc quá… Sau kỳ nghỉ mình đã có thêm các kiến thức rất bổ ích”, Thùy Anh tâm sự. Trong những ngày này, các quán trà đạo cũng là nơi được nhiều bạn tìm đến, lấy không gian đàm đạo trò chuyện. Bên cạnh những nơi xô bồ, tất bật, chen chúc… trong ngày lễ thì không ít bạn trẻ cũng tìm cho mình những địa điểm hay những hoạt động bình yên mà như Loan bày tỏ: “Điều này cho mình cảm giác như đang được sống chậm lại”.

Dân trí