TRẺ » Đời sống trẻ

Trai còn ‘zin’

Thứ tư, 04/04/2012 08:47

Người ta nói, con gái thời nay nhiều người không còn trong trắng và nguyên nhân chính là các "đấng mày râu".

“Tôi là trai tân và tôi xứng đáng được cưới một cô vợ còn trong trắng, đoan chính. Vậy điều đó có hợp lý hay không?”. Đó là lời tâm sự của một bạn đọc, chia sẻ cảm xúc với những bài viết về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ . 

Người ta nói, con gái thời nay nhiều người không còn trong trắng và nguyên nhân chính là bởi các đấng mày râu. Chuyện trinh tiết của người phụ nữ là vấn đề muôn thuở, luôn được bàn tán sôi nổi. Vậy tại sao không mang chuyện “trinh tiết” của đàn ông ra để bàn luận, để đánh giá? Đừng chỉ đổ lỗi cho cánh mày râu, bởi họ không phải những người có thể toàn quyền quyết định trong việc lấy đi “cái ngàn vàng” của phụ nữ. Tình yêu chính là tự nguyện, tự hiến dâng và hi sinh cho nhau. Việc yêu nhau, trao thân cho bạn tình cũng là điều dễ hiểu, đó xuất phát từ tình yêu, tình cảm chân thành của đôi bên, do người con gái chủ động và người con trai mong muốn, dù rằng, bên cạnh đó cũng có một số trường hợp vì bị ép mà làm.

Người ta nói, con gái thời nay nhiều người không còn trong trắng và nguyên nhân chính là bởi các đấng mày râu. (ảnh minh họa)

Tôi nói điều này không phải bênh vực hay ngụy biện cho cánh nam giới chúng tôi. Nhưng mọi việc nên nhìn nhận ở nhiều góc cạnh, chuyện phụ nữ, chuyện trinh tiết của con gái cũng vậy. Nói về những người con gái còn trong trắng, người ta sẽ ngợi ca, sẽ cho rằng họ thật sự đúng đắn khi giữ gìn cái ngàn vàng đến khi làm vợ. Họ sẽ được tung hứng, được tán thưởng, được cho rằng có giá trị đạo đức cao cả. Vậy thử hỏi, những người đàn ông còn “trong trắng” thì sao. Tôi, một gã đàn ông thật sự “đoan chính”, chưa một lần quan hệ với bất kì cô gái nào. Nhưng có ai hiểu cho điều đó. Hay nếu tôi có vô tình nói những lời không hay, nói những câu không hài  lòng về việc trinh tiết, người ta sẽ cho tôi là kẻ Sở Khanh? Hoàn toàn không phải vậy. Bởi tôi không là con gái nhưng tôi muốn chứng minh rằng, đôi khi cũng có những gã đàn ông như tôi muốn giữ sự trong trắng, muốn dành chọn bản thân cho người con gái mình yêu, đến khi họ làm vợ của mình. Tôi cần một người phụ nữ cũng giống như mình vậy, cũng trong sạch, không vấy bụi đời.  Nhưng, nếu những cô gái ấy cứ chơi bời, sa ngã rồi lại đi vá màng trinh, hay tìm cách để lừa rối những người nhẹ dạ cả tin, thì liệu có sự công bằng nào không? Dù là đàn ông còn “zin” hơi hiếm (theo như nhiều người nói) nhưng không phải là không có.

Nhưng, nếu những cô gái ấy cứ chơi bời, sa ngã rồi lại đi vá màng trinh, hay tìm cách để lừa rối những người nhẹ dạ cả tin, thì liệu có sự công bằng nào không? (ảnh minh họa)

Nói điều này ra, tôi chỉ mong muốn ai đó hiểu rằng, việc phụ nữ mất đi cái ngàn vàng, mất đi sự trong trắng hay không là phụ thuộc phần lớn vào bản thân họ. Sự cưỡng ép không thể làm được nếu như họ không đồng tình, không chấp thuận. Đừng chỉ đổ tội cho một phía. Hãy biết bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu của mình. Nếu không thể vượt qua được những cám dỗ, không thể đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật thì đừng làm những điều dại dột để rồi ân hận.  Đàn ông hay phụ nữ cũng giống nhau cả thôi. Với những người thật sự chung tình, thật sự trong sáng, họ sẽ cố gắng giữ gìn đến khi được làm vợ, làm chồng của người mình yêu. Và những người đã trót trao thân, họ sẽ không trách cứ, không thù hận đối phương và đổ mọi tội lỗi vì mình đã bị ruồng bỏ. Tình yêu, tình cảm con người có thể thay đổi, khi đã không còn yêu nhau, cố gắng sống, cố gắng níu kéo chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Nếu nghĩ được những điều này, chắc chắn nhiều người sẽ chẳng nông nổi mà hành động để rồi phải khóc lóc và mong được tha thứ.

Eva