TRẺ » Đời sống trẻ

Tranh cãi chuyện cô gái chỉ cho bố mẹ bạn trai ăn bánh bao dù nhận lời nấu cơm hộ

Thứ ba, 12/01/2021 16:24

Chàng trai 'ép' bạn gái nấu cơm hộ cho bố mẹ mình ăn. Tuy nhiên, cô gái chỉ đưa cho bố mẹ bạn trai 2 chiếc bánh bao rồi về.

Khi con đi làm, đi học xa nhà, nhiều bố mẹ sẽ dành thời gian lên thăm các con. Có nhiều chàng trai sẽ nhân cơ hội này để ra mắt bạn gái với bố mẹ. Có những buổi gặp mặt diễn ra tại nhà hàng nhưng có những buổi ra mắt diễn ra tại nhà trọ.

Mới đây, một chàng trai kể về việc nhờ người yêu nấu hộ cơm cho bố mẹ lên chơi: "Cãi nhau với người yêu chỉ vì nhờ người yêu nấu bữa cơm, cuối cùng người yêu cho bố mẹ ăn mỗi người 1 cái bánh bao?

Tuần vừa rồi bố mẹ mình lên chơi, bố mẹ mình thì là người kiểu không thích ăn ngoài, chỉ thích ăn cơm gia đình ấm cúng. Bố mẹ lên thứ 6 mà hôm đó mình bận, mình nhờ người yêu:

- Em ơi, tối qua nấu hộ anh bữa cơm, bố mẹ anh lên mà không thích đi ăn ngoài. Anh bận quá.

- Em cũng bận lắm, anh tự đi mà làm.

- Thôi nấu giúp anh bữa, không thì về cắm hộ anh nồi cơm rồi mua thức ăn cũng được.

- Không rảnh, em không phải ô sin.

- Sao em khó bảo thế nhỉ, có mỗi cái việc cắm nồi cơm mà cũng không làm được à?

- Bố mẹ anh chứ bố mẹ em đâu mà em phải phục vụ, khi nào cưới rồi tính, đừng đối xử với em như người giúp việc. OK.

- Em nói gì. Sao em lười thế?

- Em nói vậy đấy? Anh bị điếc à?

Nói đến đây thì 2 đứa cãi nhau, chỉ vì việc mình nhờ người yêu mình nấu cơm, xong cãi nhau 1 lúc thì người yêu mình:

- Thôi được, anh thắng, để em về chuẩn bị…

Xong người yêu mình về phòng mình, đến khoảng 6 giờ thì bố mẹ gọi cho mình bảo là:

- Con sắp về chưa?

- Con sắp về rồi ạ, nay con bận quá, H... nấu cơm đấy, bố mẹ cứ ăn trước đi nhé?

- Đâu, có cơm đâu, con bé mua cho bố mẹ mỗi người 1 cái bánh bao rồi bảo mẹ là con bảo nó mua cho bố mẹ ăn tạm cho đỡ đói để con về nấu cơm mà. Xong nó đi rồi, nó bảo nó cũng bận đi có việc.

Đến đây gọi, nhắn tin người yêu không nghe… đến giờ vẫn bực! Không làm thì thôi cũng được, mà làm thì làm cho tử tế, đây chỉ vì cãi nhau mà không làm rồi làm như vậy, lại thành ra mình con trai mà không lo nổi cho bố mẹ 1 bữa cơm tử tế!".

Nhờ người yêu nấu cơm cho bố mẹ nhưng chàng trai sốc khi bạn gái chỉ mang đến hai cái bánh bao.

Bài viết khiến cư dân mạng tranh cãi, một số người cho rằng cô gái không tôn trọng bố mẹ bạn trai. Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng chàng trai ép bạn gái nấu ăn cho bố mẹ mình là không đúng.

"Bỏ luôn chứ yêu đương cái gì. Như vậy là không tôn trọng bố mẹ bạn rồi. Bạn cứ thử sau lấy về mà xem dăm bữa nửa tháng li hôn là chắc. Bỏ sớm đi bạn ơi. Bữa cơm cho bố mẹ mà cũng không lo được thì yêu đương gì", "Nó đã bảo bận và không muốn làm rồi còn ép nó, kêu cái gì. Ông bận thật, không nấu nổi thì chắc người yêu ông nó bận giả à? Còn người yêu ông cũng sai, vì đáng ra phải từ chối thẳng thừng, chứ làm thế kia thà đừng làm còn hơn", "Nếu là mình thì mình không làm vậy đâu. Bạn nữ này có vẻ ương quá từ cách nói chuyện đến ứng xử luôn. Mình yêu là mình thương luôn cả bố mẹ người yêu mình", "Chưa cưới xin gì mà yêu cầu vô lý thế. Nếu ra mặt nhà người yêu. Cùng nhau về nhà chuẩn bị cơm thì nghe còn hợp lý. Tự nhiên bố mẹ mình lên. Không tự nấu cơm cho bố mẹ ăn. Đây lại kêu người yêu đi nấu? Vô lý đùng đùng"... cư dân mạng bình luận.

Cư dân mạng nêu ra ý kiến trái chiều về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới