TRẺ » Đời sống trẻ

Tranh cãi chuyện cô gái thách cưới 70 triệu nhưng nhà trai tuyên bố '30 triệu, không thì hủy cưới'

Thứ sáu, 18/09/2020 09:32

Chuyện thách cưới quá cao khiến cho cô gái không được lòng mẹ chồng.

Khi yêu nhau, cặp đôi nào cũng mong muốn có cái kết viên mãn bằng một đám cưới. Tuy nhiên, trong quá trình bàn bạc chuyện cưới xin có thể xảy ra nhiều vấn đề đặc biệt là việc thách cưới bao nhiêu tiền. Chuyện thách cưới đã gây ra không ít những khó khăn, chắc chở và cả sự đổ vỡ cho cả hai bên gia đình nhà trai và nhà gái.

Mới đây, một cô gái kể về chuyện thách cưới nhà bạn trai 70 triệu tuy nhiên nhà trai tuyên bố chỉ đi tiền thách cưới là 30 triệu nếu không đồng ý sẽ hủy đám cưới.

"Chuyện thách cưới... Theo các bạn thách cưới bao nhiêu là quá nhiều? Mình năm nay 29 tuổi. Làm phiên dịch cho 1 công ty đa quốc gia. Lương lậu tốt, ngoại hình do lương tốt nên khá chăm chút nên cũng ổn. Mình và bạn ấy bằng tuổi, yêu nhau được 1 năm và giờ tính chuyện cưới xin. Nhà mình thì chỉ có 2 chị em gái, bố mình mất từ lúc mình còn nhỏ, mẹ thì cũng mới mất nên nhà chỉ có 2 chị em. Mình có tự mua một căn chung cư nhỏ và sống riêng vài năm nay. Nhà anh người yêu thì mình cũng qua lại nhiều, bố mẹ công chức khá giả, con một, gia đình có điều kiện. 2 đứa nhà khá gần nhau và ở thành phố lớn. Sơ lược qua về gia cảnh như vậy.

Hôm trước mẹ người yêu mình có đề cập chuyện cưới xin. Hai đứa cũng xác định cưới nên khá thoải mái. Bàn đến chuyện tiền lễ, mình có nói thế này. Nhà mình bố mẹ mất hết, mình không muốn mở rộng ăn hỏi cưới xin vì tốn kém và bận rộn. Lễ ăn hỏi gói gọn 1 mâm lễ mang sang nhà mình thắp hương. Còn tiền lễ nhà người hỏi bao nhiêu mình có bảo 70 triệu. Vậy là mẹ người yêu bảo với mình là “30 triệu không thì thôi”. Rồi bảo mình đòi hỏi quá đáng.

Mình không biết quê mọi người thế nào chứ nơi mình ở ăn hỏi làm to lắm. Toàn 9 mâm với 11 mâm. Tiền lễ, thuê xe, áp rạp, thuê bê đỡ lễ.. xong tráp đen bình thường bèo bọt cũng 20 triệu. Trong khi mình không cần 9 mâm hay 11 mâm. Anh người yêu thì kêu mình đòi hỏi nhiều quá. Mình thì nghĩ đó là thử thách thôi. Tiền lễ xong bố mẹ mình cũng đâu còn cuối cùng cũng mang về nhà chồng. Bố mẹ chồng cũng giàu có chứ đâu khó khăn gì. Mẹ người yêu có bảo mình “con cứ về suy nghĩ, 30 triệu thì nhà bác sang làm lễ, con mời cô dì chú bác đến. Không đồng ý 30 triệu thì huỷ cưới”. Anh người yêu thì trách mình đòi hỏi quá nhiều. Mọi người nói xem liệu mình có quá đáng lắm không?", cô gái chia sẻ.

Cô gái thách cưới 70 triệu nhưng mẹ chồng tuyên bố "30 triệu, còn không thì hủy cưới".

Dưới bình luận, một số cư dân mạng cho rằng cô gái này thách cưới quá cao: "Yêu thương nhau là chính chứ chị đòi 70 triệu thì khá là cao ạ, ở quê em chỉ 10 triệu thôi, gọi là có lễ chứ ép quá nhà trai không đủ tiền, quan trọng là yêu thương được nhau hay không thôi", "Nhà có mỗi 2 chị em thì không hiểu thách cưới để làm gì cho mang tiếng ra. Đằng nào cũng có tiêu 1 mình đâu. Xinh đẹp giỏi giang mà suy nghĩ tiền nong ngắn thế", "Cũng hơi quá đáng, vì tiền rút ra khỏi túi rồi ai biết sau này có về được nhà chồng hay không, nên bà mẹ chồng lo cũng là phải. Chị cũng tính toán quá cơ, người ta làm chục mâm nọ kia thì đây chị quy ra tiền thách cưới", Đi ăn cướp hay đi lấy chồng vậy. Tuỳ tam lòng và hoàn cảnh nhà trai chứ, đặt lễ bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Quan trọng la cuộc sống sau cưới. Thách cho lắm về nhà nó chả coi ra gì thì cũng bằng không nhé"...

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng mẹ chồng tương lai đàm phán xuống 30 triệu như vậy là không hợp lý: "Không hiểu sao có nhiều bạn chửi chị này. Chị này thách như vậy nhà trai cảm thấy quá cao thì có thể nói sao cho hợp tình hợp lí, cưới vợ cho con cũng cần thể hiện gia đình mình đáng để dâu tôn trọng chứ chưa gì phán 30 triệu không thì khỏi cưới thì ai dám làm dâu nhà đó. Bất lịch sự", "Ủa chắc có mình tao thấy bình thường. Bà chị này tự mua được nhà. Có điều kiện, học thức, công việc tốt. Ba mẹ không còn nhưng cái đó cũng chỉ để xem thử gia đình bên kia như thế nào thôi. Chứ kiểu trả giá như này thì thôi thua", "70 triệu cũng cao thật nhưng cái thái độ nhà trai mặc cả như mặc cả mua mớ rau, cân thịt ngoài chợ vậy. Đành rằng thấy thách cưới cao thì ngồi nói chuyện phân tích hẳn hoi xem giải quyết như nào cho hợp tình hợp lý, dù gì chị ấy cũng mất cha mẹ rồi, tiền đó trước sau gì chả là của 2 vợ chồng, xinh đẹp giỏi giang nếu biết ứng xử nữa thì có 70 triệu thách cưới cũng chả đi đâu mà thiệt", "Mặc cả như mớ rau ý nhể. Thách cưới đôi khi cũng chỉ là phong tục. Sau này chả của vợ chồng ông thì của ai. Nuôi nâng bao nhiêu năm về làm osin cho nhà ông, còn mặc cả".

Cư dân mạng tranh cãi về chuyện thách cưới của cô gái này.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới