TRẺ » Đời sống trẻ

Tranh luận lấy chồng giàu - chồng nghèo: Nếu bạn sợ phải khóc trên ô tô, trong biệt thự thì liệu ở nhà đi thuê, đi xe cà tàng, có hạnh phúc?

Thứ hai, 01/02/2021 12:11

Quan điểm về việc lấy chồng giàu - chồng nghèo của một cô vợ nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Đọc được rất nhiều bài viết nói về việc lấy chồng giàu bị coi thường, khinh rẻ, một cô vợ bằng trải đời thực tế đã có chia sẻ của riêng mình. Thời đi học, cô đã từng chứng kiến cảnh hai vợ chồng cãi cọ, mâu thuẫn chỉ vì nghèo và những nỗi lo rất đời thường như cơm - áo - gạo - tiền và con cái.

Bởi vậy, khi ra trường và định kết hôn cô quyết định sẽ lấy một người có điều kiện. May mắn, cô đã tìm được người bạn đời ưng ý. Tuyệt vời hơn là dù gia đình chồng giàu nhưng lại rất tôn trọng con dâu, yêu thương các cháu. Bởi vậy, lấy chồng không lâu cô cũng quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm con.

Quan điểm về việc nên lấy chồng giàu hay chồng nghèo của một người gây tranh cãi (Ảnh minh họa)

Qua đây, người này đã có chia sẻ khá dài trên một diễn đàn về việc: "Chồng giàu - chồng nghèo.

Mấy hôm nay mình đọc được khá nhiều bài viết về việc lấy chồng giàu và phải chịu ấm ức, tủi nhục. Mình cũng muốn viết mấy dòng về quan điểm của mình và những gì mình tận mắt thấy hoặc đã trải qua. Mong rằng các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Mình có thuê trọ tại một căn chung cư mini. Nhà khoảng 30m2, tụi sinh viên như mình thuê thì ở khá thoải mái, nhưng 1 gia đình thuê thì có vẻ khá chật chội. Đối diện phòng mình là 1 cặp vợ chồng trẻ và 1 em bé mới chỉ 4-5 tháng tuổi. Anh chồng có vẻ đang gặp vấn đề về công việc nên mình thấy hay ở nhà coi con.

Còn chị vợ thì sáng đi tối về, làm nghiên cứu sinh ở 1 trường đại học. Ban ngày chỉ có hai ba con thì không sao, chiều tối chị vợ về là mình lại thấy vang lên những tiếng cãi cọ, tiếng đồ đạc lẻng xẻng và kết thúc bằng tiếng khóc thút thít của chị vợ. Đôi lần mình đã định sang gõ cửa để góp ý kiến với anh chồng nhưng rồi nghĩ lại, mình là người ngoài cũng không thân thiết gì nên lại thôi.

Lý do xích mích cũng xoay quanh vấn để cơm - áo - gạo - tiền và con cái. Không biết giờ anh chị đó còn ở đó nữa không nhưng mình nghĩ họ cũng không thể sống lâu dài như vậy được.

Vậy là từ hồi đó, mình luôn có suy nghĩ hoặc là về quê sống còn nếu chọn tồn tại ở Hà Nội này thì mình phải lấy 1 người chí ít cũng phải có nhà cửa đàng hoàng. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc nhưng nghèo thì chắc chắn không thể hạnh phúc được nhất là khi bạn còn đèo bòng thêm con cái.

Bây giờ mình đã ra trường được 7 năm và sắp bước qua tuổi 30. Mình đã lấy chồng và hiện đang ở nhà chăm con. Mình đã từ bỏ 1 công việc đáng mơ ước để toàn tâm toàn ý với con cái. Và điều nữa, nhà chồng mình rất có điều kiện. So với gia cảnh bình thường như nhà mình thì nhà chồng mình hơn rất nhiều.

Và một điều cực quan trọng khi mình quyết định bước chân vào cuộc hôn nhân này đó là bên nhà chồng mình rất tôn trọng mình. Họ giàu nhưng họ không so đo, không hơn thua với mình cũng như gia đình mình. Họ cư xử khá văn minh.

Chồng mình là con trai trưởng nhưng mẹ chồng một mực mua cho vợ chồng mình 1 căn chung cư để ở riêng chứ không sống cùng dù bà chỉ có một mình. Mặt khác, bà rất yêu các cháu của bà. Còn chồng mình, phải nói thật là không phải kiểu yêu mình say đắm rồi lấy mình, cũng là gặp đúng người đúng thời điểm rồi lấy, nhưng chưa bao giờ nói xấc láo với vợ và tuyệt nhiên vũ lực với vợ con thì càng không.

Mình chỉ muốn nói rằng, lấy chồng giàu hay nghèo không phải nhìn vào của cải nhà người ta để quyết định mà nên nhìn vào cách họ đối xử với mình ấy. Không khó để đọc được thái độ và lối sống của 1 gia đình, chỉ cần tiếp xúc đôi ba lần là bản thân bạn sẽ tự biết được đó có phải là một gia đình phù hợp với mình không và mình có thể trở thành 1 phần của gia đình đó không?".

Cuối cùng người này hỏi rằng: "Bạn sợ phải khóc trên ô tô, khóc trong biệt thự nhưng bạn có chắc là khi bạn ở trong một căn nhà đi thuê, đi một chiếc xe máy cà tàng thì bạn sẽ hạnh phúc không?".

Bên dưới bài viết này, cũng có người đồng cảm: "Đúng là thà lấy 1 thằng chồng giàu mà tốt còn hơn lấy 1 thằng chồng nghèo mà tệ".

Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ trích quan điểm trước sau bất nhất, khoe tài sản nhà chồng trá hình của cô vợ trong câu chuyện:

- Câu trên thì bảo phải lấy chồng giàu, câu sau thì bảo đùng nhìn tài sản. Content nghèo nàn mà còn đá nhau chan chát như này thì chị gái quyết định nghỉ việc chăm con là đúng đắn đó.

- “Mình phải lấy 1 người chí ít cũng phải có nhà cửa đàng hoàng”. “Lấy chồng giàu hay nghèo không phải nhìn vào của cải nhà người ta để quyết định”. Ủa, là sao ta

- Thôi chị hên đấy chị ạ. Ai mà chẳng muốn lấy đc người giàu mà lại còn biết yêu thương vợ con nên chị đừng pr nhà chồng trá hình nữa.

- Đây có phải là thánh khoe khoang trong truyền thuyết. Nói thật nhé. Bây giờ thế thôi. hạnh phúc màu hồng. Lúc gặp vấn đề áp lực đến từ bên ngoài có mà nổi sùng. Bạn có gia đình nhưng nhìn đời kém lắm. Hê hê, nhìn rõ đời ít nhất 50 tuổi....".

Bình luận của dân mạng.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới