TRẺ » Đời sống trẻ

Trổ tài nấu nướng vào dịp gần Tết, hội chị em nhận cái kết 'dở khóc dở cười'

Chủ nhật, 07/02/2021 18:31

Nhiều món ăn được lấy công thức trên mạng nhưng khi các chị em tự nấu lại hoàn toàn khác xa.

Vào dịp gần Tết, nhiều chị em học công thức trên mạng để làm mứt dừa, bánh chưng... Tuy nhiên, cái kết lại không giống như mong muốn, thậm chí bị coi là thảm họa.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Em xin đính chính đây là món mứt dừa non em làm theo công thức trên mạng dạy. Màu tím thủy chung của em nha các bác, còn vô tay em nó ra mực rim me, heo quay bì cháy tỏi hay tóp mỡ xóc muối ớt gì gì là tuỳ vào năng lực phán đoán của các bác nha".

Đây là mứt dừa hay dừa kho để nấu với thịt?

Một người chồng cũng "bó tay" với khả năng làm mứt dừa ngũ sắc của vợ dịp gần Tết.

Do quên dùng giấy nến nên món kẹo Dougat bỗng trở thành thảm họa.

Đây là món chè trôi nước?

Một cô gái than thở: "Đùa. Em hờn bà bán mực. Em đã cẩn thận hỏi cách làm. Bà bảo em chỉ rửa sạch thôi là được. Em có làm sai gì đâu chứ".

Trứng ốp la phiên bản "ghét bếp".

Một người "bóc phốt" em gái: "Giới thiệu với các bác món chả viên cá sốt cà chua do đứa em gái chỉ biết ăn nhà tớ nấu ạ! Chuyện là em gái tớ từ Nghệ An ra Hà Nội ngày thứ 3. Tớ đi làm dặn dò ở nhà tối nấu món chả cá sốt cà chua, lên Google tra theo rồi nấu. Đi làm về bà ta kể thành tích nấu ăn, còn bảo sao chả cá có màu xanh khác với video trên YouTube và có vị chua các thím à. Ngày xưa hồi mới ra Hà Nội, tớ cũng không biết quả này, nên cũng ngậm ngùi nếm thử".

Món mứt trộn đường

Cá nướng than tre

Xúc xích hấp.

Xa quê, một chàng trai làm bánh chưng gói giấy bạc và cái kết không như mong đợi.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới