TRẺ » Đời sống trẻ

Trót nói dối là vẫn "còn nguyên"

Thứ tư, 07/03/2012 06:25

Anh ấy đã từng có một đời vợ. Em trót nói dối anh là vẫn "còn nguyên". Giờ có nên thú nhận?

Chào chị Thanh Bình !

Em là đọc giả trung thành của trang chuyên mục tình yêu giới tính. Hiện tại em đang phải đối diện với một quyết định quan trọng trong vấn đề hôn nhân của mình.Em không biết phải làm sao, vì vậy hôm nay em gởi những dòng tâm sự đến chị.

Năm nay em 32 tuổi, cách nay 3 năm em có quen và yêu một người, anh ấy hơn em 7 tuổi, là một người rất chu đáo,  sống có tình có nghĩa, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Công việc ổn định, anh là người có chức vụ cao trong một công ty nhưng nhà anh ấy ở một vùng quê nghèo, cách nhà em rất xa, hơn 300 cây số, chính vì điều này mà gia đình em không chấp nhận vì ba mẹ em chỉ có mình em nên không muốn con gái phải lấy chồng xa. Nhưng tình yêu mà anh ấy dành cho em là rất thật lòng, anh quan tâm, chăm sóc cho em từng chút một, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Anh đối xử với em rất tốt, chính vì vậy mà gia đình em rồi cũng chấp nhận cho em quen anh.

Anh cũng chính là mối tình đầu của em, những lúc em đau ốm anh luôn ở bên cạnh để chăm sóc em. Những lúc em cần anh đều có mặt, ngược lại em cũng rất yêu anh, em cũng quan tâm cho anh như những gì anh dành cho em. Em yêu anh bằng cả trái tim. Chỉ cần làm việc gì mà anh cảm thấy vui là em cũng không ngần ngại.Em luôn cảm ơn ông trời đã cho em gặp và yêu anh.

Nhưng ông trời thật trớ trêu khi đã lấy anh đi. Em và anh quen nhau được 02 năm, khi tụi em chuẩn bị kết hôn thì em phát hiện ra anh có người thứ ba. Vì lòng tự ái em đã chia tay anh. Anh đã tìm đủ mọi cách để giải thích cho em hiểu nhưng em đã không nghe. Em biết trong lòng anh vẫn rất thương em, và người thứ ba kia chỉ là một phút yếu lòng. Anh vẫn muốn kết hôn với em. Anh đã muốn em gặp người con gái kia để anh có cơ hội nói chuyện dứt khóat rằng anh chỉ yêu mình em. Nhưng lúc đó trong lòng em chỉ tòan là lòng căm hận, em chỉ nghĩ rằng anh đã lừa dối em, vì vậy em đã dứt khoát và không cho anh cơ hội để giải thích.

Có lẽ vì tức giận em mà không lâu sau đó anh đã kết hôn với người con gái đó. Nhưng họ sống với nhau chưa được 1năm thì ly hôn. Anh có đến tìm em nhưng em đã không gặp, vì em nghĩ chuyện gì đã qua thì em không muốn quay lại. Vả lại, em đã rất khó khăn để có thể quên anh và làm lại cuộc đời. Có lúc em cứ nghĩ mình sẽ không vượt qua được nhưng nhờ có gia đình động viên em đã quên được anh và lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

Em và anh ấy rất yêu nhau (Ảnh minh họa)

Kể từ khi chia tay mối tình đầu, em đã không nhận lời quen ai, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em sợ giống như mối tình truớc, chính vì vậy mà em đã khép lòng mình.

Nhưng cách nay hai năm, qua một người bạn giới thiệu em có quen với một người. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, anh là hiểu biết,chững chạc, nghiêm túc trong vấn đề tình cảm. Tuy anh không phải là người ga-lăng, không lãng mạn, nhưng anh là người sống rất có trách nhiệm. Anh đối với em rất thật lòng, không giấu giếm em điều gì cả. Anh là người không gặp may mắn trong vấn đề hôn nhân. Anh đã từng kết hôn và cũng đã ly hôn.

Lúc đầu em cũng ngần ngại vì sợ gia đình em sẽ không chấp nhận, nhưng qua một thời gian tìm hiểu, em và anh ấy có những mối đồng cảm rồi từ từ em thương anh ấy. Em muốn đem đến cho anh một gia đình hạnh phúc, em muốn bù đắp những mất mát, những thiệt thòi mà anh đã gánh chịu.

Mới đây anh đã đề cập vấn đề hôn nhân với em. Em đã rất hạnh phúc và vui sướng, nhưng em cũng lo lắng, băn khoăn rất nhiều bởi vì em đã lỡ đánh mất cái quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu. Đó là một lần duy nhất khi cả hai không kìm chế được mình. Sau lần đó em đã tự trách mình rất nhiều, nhưng dù muốn dù không thì em đã đánh mất, chỉ tại em là đứa con gái hư không biết gìn giữ cho đến ngày lấy chồng. Chính vì điều đó mà em không dám đến với bất cứ ai.

Nhưng bây giờ em phải đối diện với điều đó. Em không biết phải làm như thế nào? Có nên nói thật cho anh ấy biết không? Nếu em nói ra em sẽ đánh mất anh ấy vì em biết tính anh ấy rất dứt khóat, anh ghét sự giả dối.Có một lần em đã nói dối anh là em chưa từng quan hệ với ai. Không phải em muốn lừa gạt anh ấy, mà chỉ là em không đủ can đảm để nói lên sự thật. Em đã nghĩ rằng sẽ lựa dịp nào đó để kể cho anh nghe, nhưng đến giờ khi anh muốn kết hôn với em thì em vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Giờ em phải làm sao đây chị? Em thương anh và em không muốn mất anh.

Hiện giờ trong lòng em rối lắm, từ lúc quen anh đến giờ em luôn đối xử chân thành, dùng cả tấm lòng của mình để yêu anh, anh luôn yêu và tôn trọng em. Giờ mà anh biết sự thật này có thể em sẽ đánh mất anh.em rất sợ điều đó, nhưng nếu không nói ra, khi kết hôn rồi, anh phát hiện thì em phải làm sao? (Em gái).

Nếu nói ra anh sẽ sốc (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, hiền lành, trong sáng. Em không hạnh phúc trong đường tình duyên. Đến khi có được hạnh phúc thì lại băn khoăn chuyện nói hay không nói việc mất trinh.

Quả thật, trinh tiết là vấn đề quan trọng với người phụ nữ, nhất là khi em trót nói với anh ấy rằng em chưa từng quan hệ. Giờ đây, nếu nói lại thì em sẽ có thể bị anh ấy giận dỗi và không chấp nhận, tuy nhiên nếu không nói thì em sẽ cảm thấy tội lỗi và sợ một ngày anh ấy phát hiện thì moi chuyện sẽ đi quá xa.

Tuy nhiên, em cần phải xem xét người yêu em là người như thế nào. Anh ấy đã ly hôn, vậy thì quan niệm về trinh tiết cũng sẽ khác, không thể đòi hỏi ở em những gì tốt đẹp nhất. Mà giờ chuyện trinh tiết cũng không quá nặng nề với xã hội, vấn đề là mỗi người nhìn nhận nó thế nào. Bạn trai em có một đời vợ, vì thế, có thể khi biết chuyện anh ấy sẽ hơi sốc, nhưng rồi nếu yêu em anh ấy sẽ tha thứ.

Do đó, hãy nói tất cả với anh ấy để thoải mái và xem anh ấy phản ứng thế nào. Nếu anh ấy không chấp nhận chuyện đó thì đấy là một con người thật sự ích kỷ và nhỏ mọn, em cũng không nên tiếc. Còn nếu yêu em, anh ấy sẽ phải chấp nhận mọi thứ ở con người em,vì đó là quá khứ không thể thay đổi. Em đã yêu anh ấy thật lòng và đối xử tốt với anh, vì thế không có gì phải hối hận hay day dứt gì.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Eva