TRẺ » Đời sống trẻ

Từ chiếc áo khoác bông khoét nách, cô gái đau đớn khi phát hiện bạn trai yêu thêm cùng lúc 7 người

Thứ sáu, 02/07/2021 11:27

Chỉ nhờ chiếc áo khoác bông mà cô gái đã phát hiện bạn trai người Hàn Quốc yêu thêm cùng lúc 7 người.

Hầu hết phụ nữ đều rất nhạy cảm và họ cũng sống rất tình cảm. Chính vì vậy, khi yêu một người đàn ông nào đó, người phụ nữ thường hay để ý và đánh giá đối phương trong rất nhiều khía cạnh. Bởi vì thanh xuân của người phụ nữ chỉ có một thời nên họ muốn gửi gắm mình cho một người xứng đáng.

Khi yêu, người phụ nữ không đơn giản chấp nhận một người đàn ông yêu mình chỉ bằng lời nói. Mà họ còn muốn nhiều hơn thế nữa. Chẳng hạn như sự quan tâm, chăm sóc, sự ân cần. Và đích đến cuối cùng đó chính là mối quan hệ gắn bó. Nhưng chính nhờ bản năng nhạy cảm cùng với việc để ý tới người đàn ông mình yêu mà phụ nữ dễ dàng nhận ra những điều khác thường. Và câu chuyện dưới đây là một minh chứng.

Một tài khoản đã chia sẻ câu chuyện của mình với nội dung phát hiện bạn trai người ngoại quốc đang hẹn hò nhiều cô gái khác cùng lúc nhờ chiếc áo bông. Theo nội dung cậu chuyện, cô gái này đã gọi video call cho bạn trai và nhận ra những điều khác lạ. Bằng nhưng nghi ngờ và phán đoán của của mình, cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra điều bí mật của bạn trai.

Cô gái phát hiện bạn trai ngoại quốc yêu cùng lúc 7 người.

Dù câu chuyện chưa biết có thực hay không, nhưng bài viết này nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều bình luận bày tỏ đồng cảm với cô gái và mong cô sớm tìm được hạnh phúc sau khi đưa ra quyết định chia tay người bạn trai "trăng hoa".

Dưới đây là nội dung câu chuyện:

"Mình đã phát hiện ra người yêu ngoại tình như thế nào?

Câu chuyện bắt đầu vào Giáng sinh năm 2019. Anh ấy nói phải đi công tác vào TP HCM trong vòng 1 tuần, đúng đợt Giáng sinh, chuẩn bị đến Tết dương lịch.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó video call với mình anh ấy không mặc chiếc áo khoác bông khoét nách rất dày. Thời tiết Hà Nội lúc ấy rất lạnh. Nếu ở TP HCM thì không thể mặc chiếc áo khoác ấy được, và thêm một điều nữa mình để ý thấy phía sau anh là một tấm biển hiệu ghi là Ngọc Khánh.

Mình đã nghĩ ngay tới Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội. Sau đó mình hỏi anh ấy là trong TP HCM rất lạnh à? Anh bảo: "Ừ, không biết tại sao hôm nay rất là lạnh!". Rồi anh tắt video call luôn và nhắn tin rằng anh phải về khách sạn vì muộn rồi, lúc ấy đã là 11 rưỡi đêm.

Linh tính mách bảo mình rằng có điều gì đó không ổn. Vài ngày sau hình như anh ấy cảm nhận được mình biết điều gì đó nên chỉ nhắn tin chứ không video call nữa. Khi hết lịch công tác, anh ấy xách vali về thì mình đã bỏ ra để kiểm tra bởi vì chính tay mình đã sắp xếp quần áo cho anh. Số quần áo chỉ còn lại 2 bộ, trong khi mình sắp xếp cho anh là 7 bộ.

Mình đã giữ im lặng cho đến đêm, khi anh ấy ngủ thì dùng vân tay của anh ấy để mở điện thoại lên xem và phát hiện ra một điều. Anh ấy đã bí mật thuê 1 căn hộ riêng ở Hà Nội để hẹn hò với bạn nữ khác và không chỉ 1 người. Phải công nhận là anh cũng liều. Trong khi mình làm việc ở toà Keangnam thì anh lại thuê nhà ở Vinhomes Skylake, chỉ cách nhau có 1 toà nhà.

Quay trở lại chuyện chiếc điện thoại. Trong thư viện ảnh của anh có rất nhiều hình ảnh con gái ăn mặc nhạy cảm, quấn khăn như kiểu vừa tắm xong, có cả những tấm ảnh các bạn nữ ấy selfie cùng người yêu mình luôn. Tất cả những tấm ảnh ấy anh ấy đều chia sẻ với nhóm bạn trên zalo, rất may là không có ảnh mình.

Và không chỉ người yêu mình, cả mấy người bạn còn lại cũng chia sẻ những ảnh cho nhau xem. Sau đấy thì mình có vào phần tin nhắn, phát hiện ra trong lúc yêu mình, anh ấy yêu thêm 7 người nữa. Vâng! 7 người.

Lúc đấy mình cảm thấy vô cùng sợ khi biết bản thân đang phải chung đụng với rất nhiều người. Trong đó, có một bạn tên M.A, chính là người đã hẹn hò với người yêu mình vào đêm Giáng sinh vừa rồi. Mình lập tức lưu lại thông tin của M.A và 1 vài bức ảnh để làm bằng chứng cho sau này lão ấy khỏi cãi. Thu thập xong bằng chứng thì mình lên kế hoạch để phản công vào hôm sau. Mình đã phải kìm chế rất nhiều để ngay trong đêm không làm ầm lên.

Buổi sáng hôm sau bọn mình vẫn đi làm bình thường. Người yêu mình hoàn toàn không biết mình đã đọc được những gì trong điện thoại hắn. Nói là đi làm chứ thực chất mình xin nghỉ để đi giải quyết việc. Trong phần tin nhắn giữa người yêu mình và M.A có mật khẩu căn hộ tại Vinhomes Skylake, mình tìm đến đó nhưng vì không có thẻ cư dân nên phải chờ mất 30 phút thì mới có người để nhờ đi lên tầng 21.

Sau khi nhập đúng mật khẩu, bước vào được nhà thì phán đoán của mình đã đúng. Trong suốt quãng thời gian người yêu mình nói đi công tác pử TP HCM, anh ta đã sống ở đây. Ở trong nhà tắm có một chiếc lược dính rất nhiều tóc của phụ nữ, có 2 chiếc bàn chải. Check kĩ càng, khẳng định đây là sự thật, mình quyết định gọi điện và hẹn gặp riêng M.A.

Mình chọn đi gặp riêng bạn M.A mà không phải là các bạn khác vì tính chất công việc của người yêu mình phải đi công tác rất nhiều, 1 tuần có khi đi 2,3 ngày từ TP HCM đến Đà Nẵng, và hiện tại trong danh sách 7 bạn nữ mình biết thì chỉ có 1 mình M.A là ở Hà Nội. Anh ấy có 2 người yêu ở Đà Nẵng, 3 người yêu ở TP HCM, còn lại 1 bạn nữ khác thì không rõ ở đâu.

Quay trở lại chuyện đi gặp M.A. Mình gặp M.A và cô ấy nói rằng không hề biết người yêu mình đã có bạn gái. Anh ấy nói là hiện còn độc thân và theo đuổi bạn ấy với 1 trái tim vô cùng nồng nhiệt. M.A nói không hề muốn làm người thứ 3, sẽ chia tay ngay để anh quay về với mình. Sau đó mình cho M.A xem những bức ảnh mà mình tìm được trong điện thoại của người yêu mình.

Mình không muốn làm ầm ĩ vì vốn dĩ mình nghĩ tất cả đều là nạn nhân. Sau đó mình đã gọi anh ta đi ăn tối. Nói thêm một chút, người yêu mình là người Hàn Quốc. Khi nói rằng mình đã biết hết mọi chuyện và muốn chia tay, thì người yêu mình giải thích rằng, anh đến Việt Nam học tập và làm việc được 1 năm. Và mình là người con gái mà anh yêu nhất, nhưng anh không muốn chỉ quen 1 mình mình, muốn mở rộng văn hóa cho nên đã tìm hiểu thêm cả những người khác. Mình thấy lý do này vô cùng vớ vẩn. Ngay sau đó mình dọn ra ngoài ở và không bao giờ trở lại dù anh ta vẫn năn nỉ ỉ ôi".

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới