TRẺ » Đời sống trẻ

Vợ ăn xong không chịu rửa bát, mẹ chồng gọi ngay con trai vào phòng: 'Không dạy được vợ thì bỏ cho nó khỏe'

Thứ ba, 29/09/2020 10:48

Một ông chồng bức xúc lên mạng tố vợ lười, ăn xong không chịu rửa bát, toàn để mẹ chồng phải dọn. Cũng vì việc này mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu nảy sinh, tình cảm vợ chồng rạn nứt, đứng trước bờ vực tan vỡ.

Đôi khi, những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu không chỉ bắt nguồn từ những việc to lớn như gia cảnh, tính cách không hợp... mà đôi khi từ những việc nhỏ nhất là rửa bát.

Một ông chồng bức xúc lên diễn đàn kể xấu vợ ăn xong không chịu rửa bát, toàn bắt mẹ chồng phải dọn. Cô vợ mới về làm dâu được ba tháng, chỉ ở nhà dọn dẹp, chăm sóc gia đình, còn chồng lo kinh tế. Dù vậy, nhưng ông chồng cho biết không riêng rửa bát mà vợ "không động vào một việc gì trong nhà". Nàng dâu như vậy, mẹ chồng cũng khó chịu và gọi con trai nếu không bảo được vợ thay đổi thì nên ly hôn.

Chồng bức xúc về việc vợ mới cưới lười, không chịu rửa bát.

"Vợ ăn xong (không -pv) rửa bát, toàn để mẹ chồng phải làm. Nghĩ nó chán... anh em ạ, các cụ bảo chọn vợ cho khéo kẻo hỏng một đời đúng là cấm có sai. Em lấy vợ được khoảng 3 tháng, từ ngày cưới về, vợ em không động vào một việc gì trong nhà. Bữa cơm ăn xong cũng không dọn, toàn vứt để mẹ chồng dọn.

Nếu như vợ em đi làm cả ngày mệt mỏi thì không nói nhưng đằng này vợ em chỉ ở nhà, toàn bộ kinh tế chi tiêu trong gia đình đều một tay em lo, có mỗi cái việc cơm nước dọn dẹp mà cũng không làm được thì đúng chán.

Đấy các bác xem, cơm nước xong vợ em tót đi chơi luôn, em định rửa nhưng cố để xem đến lúc vợ về vợ có rửa không. Nhưng đến khi vợ em về, vợ em cũng kệ chẳng rửa, mẹ em chán không nói nữa gọi em vào phòng khuyên em là nếu không dạy được vợ thì bỏ cho nó khỏe.

Anh em ạ, yêu vợ, chiều vợ một vừa hai phải thôi, yêu chiều quá là dễ sinh hư và thiếu tôn trọng mình lắm", người chồng kể.

Nhiều người đồng tình với ông chồng, chê cô vợ lười: "Giữ cho chắc vào của hiếm có khó tìm đó buông ra lại làm khổ anh em khác", "Ở riêng thì sao cũng được. Nhưng về ở với mẹ chồng thì ít ra cũng tôn trọng mẹ chồng, tôn trọng chồng chút chứ. Không dọn cơm, thì ăn xong cũng phải có trách nhiệm dọn xuống rửa bát chứ... Không coi mẹ chồng với chồng ra gì... Tôi khuyên bác bỏ... đi. Dính vào thì khổ đấy". Nhưng cũng có ý kiến giúp nhà cửa êm ấm: "Phải tôi tôi rửa hết luôn đơn giản cho ấm êm cửa nhà".

Một số người khuyên ông chồng nên ly hôn nhưng cũng có người đề ra hướng giải quyết giúp không khí gia đình trở nên dễ thở hơn.

Thiết nghĩ, ở câu chuyện trên người vợ không đúng. Nhưng trong chia sẻ dài của ông chồng, không hề có đoạn anh khuyên bảo, giúp vợ thay đổi. Ngược lại, chỉ thấy thái độ ấm ức, hậm hực và coi việc rửa bát là của mẹ và vợ, không có mình. Nếu có thể nhẹ nhàng khuyên bảo, san sẻ giúp vợ công việc nhà thì không khí gia đình anh sẽ êm ấm, thuận hòa hơn rất nhiều.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới