TRẺ » Đời sống trẻ

Vợ bị chồng trả về 'nơi sản xuất' vì lấy tiền sửa nhà đi mua mỹ phẩm làm đẹp

Thứ năm, 01/07/2021 19:00

Quá bức xúc trước thái độ của người vợ khi lấy 8 triệu đồng tiền dành dụm để sửa nhà cho bố mẹ ở quê để mua mỹ phẩm, người chồng đã quyết định đuổi bà xã về ''nơi sản xuất''.

Người phụ nữ nào cũng muốn mình xinh đẹp, được chồng khen ngợi. Chính vì vậy, có nhiều người sẵn sàng chi nhiều tiền để mua mỹ phẩm, đi spa làm đẹp. Tuy nhiên, việc chi tiêu quá mức vào mua mỹ phẩm nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình lại là vấn đề cần cân nhắc.

Đoạn tin nhắn của anh chồng sau khi biết vợ mình lấy 8 triệu đồng tiền dành dụm để sửa nhà cho bố mẹ ở quê để mua mỹ phẩm.

Mới đây, một tài khoản kể về việc vợ chi 8 triệu đồng để mua mỹ phẩm trong khi thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chỉ gần 14 triệu, lại cộng thêm việc có con nhỏ. Ngoài việc chi tiêu hàng ngày cho gia đình, người chồng muốn sửa sang lại nhà cho bố mẹ ở quê đã xuống cấp nên dành dụm ít tiền. Nhưng không ngờ người vợ lấy số tiền đó để mua mỹ phẩm làm đẹp cho mình. Sau khi bị chồng phàn nàn về việc mua mỹ phẩm quá tay, người vợ thay vì cảm thấy có lỗi lại buông lời thách thức và chê bai chồng kém cỏi. Vì quá bức xúc người chồng quyết định đuổi vợ về ''nơi sản xuất''.

Dưới đây là nội dung câu chuyện:

"Kể ra mà tôi lại thấy tăng xông quá thể đáng. Vợ chồng tôi cũng là nhờ bố mẹ cho tiền mới mua được căn chung cư nhỏ. Chứ trông vào đồng lương của hai vợ chồng, tháng còn chưa nổi 14 triệu thì không biết đến bao giờ mới mua được cái nhà mà ở. Tôi cũng tính là phải tìm thêm việc gì đó để làm, chứ giờ mới có một đứa con thôi mà hai vợ chồng đã thấy thiếu lên thiếu xuống rồi.

Tôi thì cũng chỉ biết đi làm, đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho vợ. Lương tôi 9 triệu thì tôi giữ lại 2 triệu vì còn phải chi tiêu những khoản vặt khác nữa. Vợ tự cân nhắc, đong đếm cho đủ thôi.

Nói đến vợ tôi lại thấy bực. Tôi thì không phản đối chuyện phụ nữ làm đẹp. Nhất là sau sinh thì đúng là vợ cũng không còn giữ được da dẻ như trước. Cô ấy cứ chăm sóc, dưỡng da thế nào cho nó hợp lý là được chứ tôi cũng có cấm cản gì đâu. Thế nhưng gần đây vợ tôi quá lắm, có hôm thấy mua lọ kem tới tận 1 triệu bạc. Tôi cũng chỉ bảo:

- Em xem cân nhắc thế nào chứ, mua lọ kem mà tận triệu bạc thế này.

- Anh học ở đâu cái thói cằn nhằn vợ tiêu tiền thế hả?

- Anh không cằn nhằn, anh chỉ là nhắc nhở em chi tiêu cái gì thì cũng nên hợp lý một tí thôi. Nhà mình cũng không dư giả gì.

- Dư giả hay không là do anh ấy chứ.

Tôi biết vợ lại nói kháy tôi không kiếm được nhiều tiền. Sợ vợ nghĩ mình so đo, tôi chỉ dừng câu chuyện ở đấy. Hy vọng vợ hiểu những gì tôi nói. Thế mà hôm nay, tôi vừa đi làm về đã thấy trên bàn có một bọc mỹ phẩm to, hóa đơn tới 8 triệu đồng. Hốt hoảng, tôi hỏi vợ:

- Em mua mỹ phẩm cho ai mà nhiều thế?

- Cho em chứ cho ai.

- Trời ơi, em mua cái gì mà hết tới 8 triệu vậy.

- Thì toàn đồ xịn thôi. Da của em giờ xấu lắm, phải cố gắng dưỡng mới được.

- Tiền đâu mà em mua nhiều vậy chứ?

- Thì tiền anh để trong tủ.

- Cái gì, cô điên à, đã bảo tiền đó gửi về cho bố mẹ sửa nhà cơ mà.

- Thì chưa sửa tháng này thì qua tháng sửa có gì đâu, thế mà anh cũng hét toáng lến. Vợ mua có bộ mỹ phẩm mà làm như cháy nhà.

- Lương 2 vợ chồng được 14 triệu, cô mua mỹ phẩm mất 8 triệu, cô thấy có quá đáng không. Nhà bố mẹ thì hỏng hóc, con dâu lại lấy tiền đi làm đẹp, thế mà coi được à.

- Có 8 triệu mà anh làm như 80 triệu, để tôi vay, tôi trả cho anh được chưa. Đúng là đồ đàn ông bất tài vô tâm.

- Tôi bất tài thì cô về nhà ngoại mà ở, lấy chồng khác.

Uất ức không chịu được cái tính của vợ, bảo thủ, cố chấp, tôi giận dữ đuổi vợ về ngoại luôn. Cô ấy cũng đi thẳng chẳng thèm ý kiến gì. Giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản thật sự. Tôi chẳng biết phải làm thế nào với vợ của mình nữa đây".

Câu chuyện trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng người vợ này chi tiêu chưa hợp lý, đã thế lại buông lời chê bai chồng. Đa số bình luận cho rằng phụ nữ làm đẹp là chuyện rất nên, để giữ lửa đam mê từ chồng, để bản thân được cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Tuy nhiên, chuyện làm đẹp đó phải phù hợp với kinh tế gia đình, chứ làm đẹp mà bắt chồng con, bố mẹ cực khổ, chi tiêu thiếu thốn thì sai quá sai.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới