TRẺ » Đời sống trẻ

Vợ hư, sướng thật!

Thứ tư, 09/05/2012 15:35

Đàn ông nào cũng chăm chăm muốn lấy vợ ngoan, vợ trong trắng, nhưng rồi chẳng bao lâu lại họ bỏ mặc chính người vợ trong trắng ấy ở nhà để đi tìm niềm vui nơi những “gái hư” chính hiệu.

Cách đây ít lâu một chị bạn tôi từng than thở: “Đàn bà thật là cái giống khốn khổ khốn nạn không đâu bằng. Đi làm thì lo nịnh sếp, lo công việc, lo cạnh tranh thăng chức tăng lương, lo đồng nghiệp kèn cựa. Đến khi về nhà thì lo cơm nước, giặt giũ, chăm chồng chăm con bở hơi tai, thế mà đến đêm còn phải trăn trở chuyện ngủ với chồng."

Rồi chị phẩy tay như phân bua. “Không phải gì đâu em. Nói thật chị chẳng có tí nào hứng với chả thú, nhưng nếu không cố lão ấy lại đi tìm con khác thì hết chuyện”

Thời đại gặp gỡ tự do, thông tin rộng mở, những rào cản lễ nghi và phép tắc dần dần lỏng bớt, tuy mang đến cho người ta rất nhiều thoải mái tiện ích nhưng cũng đi kèm vô vàn hệ lụy. Các cụ ngày xưa hiểu biết nói chung ít ỏi, nhất là những lĩnh vực “riêng tư” thì lại càng mù mờ. Vợ chồng đã cưới về là hiếm có chuyện bỏ nhau.

Vợ quá ngoan, chồng có thích?! (Ảnh minh họa)

Nhưng đến bây giờ, xem tivi báo đài ở đâu cũng thấy ra rả chuyện giá trị đạo đức gia đình bị coi nhẹ, nạn ngoại tình ngày càng tràn lan, cùng lúc với những quảng cáo kiểu như: “Bạn có muốn đẹp mãi trong mắt ông xã?” hoặc “Tôi đã 40 tuổi rồi mà vẫn được chồng yêu như ngày đầu…”.

Thậm chí bên Trung Quốc người ta còn mở lớp học giữ chồng. Quả thật canh hẹ cũng chẳng rối bằng lòng đàn bà hiện đại. Thời gian gần đây trong giới nữ văn phòng đang thịnh hành trào lưu mua hàng trên các website mua rẻ. Dạo qua một lượt mấy trang, tôi nhận thấy mặt hàng đồ lót, đồ ngủ may bằng voan mỏng tang hoặc lụa bóng gợi cảm cũng khá phổ biến và đa dạng cả về kiểu dáng lẫn màu sắc.

Đột nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa sinh viên đi qua cửa hàng đồ lót, tôi và đám bạn cứ lăn ra cười cái bộ đồ màu hồng có chùm bông đỏ phất phơ gắn đúng mấy vị trí chủ điểm, thế mà hôm sau đã thấy bộ đồ ấy được bán hết rồi. Thế mới biết nhu cầu được trở nên sexy của chị em nóng đến mức nào.

Tuy nhiên chị em chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết phần lớn đàn ông rất ít để ý đến đồ lót mà quan tâm đến những gì bên dưới bộ đồ đó cơ. Tất nhiên sẽ rất không nên nếu ngay từ đầu chúng ta phô ra tất cả những gì mà mình có, nhưng nam giới thích những gì tự nhiên, úp mở và gợi tưởng tượng.

Những thông điệp không lời còn mang lại hiệu quả to lớn hơn nghìn vạn phô diễn. Tôi có một cô bạn gái, người được bà mụ ưu ái ban tặng cho khả năng khiến gần như tất cả những người đàn ông mình gặp phát điên. Vốn thích văn chương, viết lách và ưa phân tích tìm hiểu, tôi luôn để ý kiếm tìm bí mật sự quyến rũ của cô ấy. Và tôi lờ mờ phát hiện ra nó vào một hôm chúng tôi cùng đi chọn nước hoa.

Cô ấy bỏ qua lọ dịu dàng nữ tính Lancome Miracle, lọ lộng lẫy nhí nhảnh Vera Wang Princess và chọn một lọ cao giản dị màu vàng nhạt với chữ J lấp lánh. Mùi hương ấy, thoạt tiên mờ nhạt và hơi giống mùi dầu gội. Nhưng cô ấy bảo tôi, đó là thứ sẽ “khiến tất cả đàn ông phải mê muội”. Về sau này, tôi vô tình đọc được bài báo nói rằng đa số Adam tỏ ra hưng phấn nhất với mùi hương mô phỏng hương tóc phụ nữ sau khi tắm, và lọ nước hoa kia thuộc dòng Glow by Jlo của Jennifer Lopez, một trong những người đàn bà gợi cảm nhất thế giới.

Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ chị bạn tôi đã kể ở đầu bài viết thật sai lầm. Tình dục không phải một thú chơi, không phải nhiệm vụ cũng không chỉ là bản năng hay nhu cầu. Nó không phải là một thứ cố định theo khuôn mẫu một là, hai là. Nó đòi hỏi chúng ta tự nhiên, thoải mái, ham muốn và buông thả.

Phụ nữ nên biết sống cho bản thân mình (Ảnh minh họa).

Ta cũng không thể khiến người kia thoải mái nếu vừa làm tình vừa bận lo lắng không biết ông ấy có để ý vòng eo “xổ lồng” và những vết rạn sau sinh trên bụng mình không? Ồ không, trong lúc làm chuyện đó quý ông chẳng nghĩ gì cả ngoài cảm giác của chính mình. Bởi đơn thuần nếu nghĩ ngợi lo lắng trong lúc đó thì họ sẽ rất dễ rơi vào hoàn cảnh “trên bảo dưới không nghe”. Thậm chí một vài chị em còn không dám thể hiện cảm xúc của mình bởi họ sợ nếu tỏ ra vui thích quá thì sẽ bị chồng cho là dạng hư hỏng.

Thực ra đúng là đàn ông nào cũng chăm chăm muốn lấy vợ ngoan, vợ trong trắng, nhưng rồi chẳng bao lâu lại họ bỏ mặc chính người vợ trong trắng ấy ở nhà để đi tìm niềm vui nơi những “gái hư” chính hiệu. Bản thân họ không thích sự hư hỏng nhưng lại bị cái điêu luyện từ hư mà thành cám dỗ. Đàn ông cũng mâu thuẫn chẳng kém gì phụ nữ vậy. Thế nên phụ nữ cứ thoải mái thể hiện cái sự “hư hỏng” của mình đi, bởi còn gì tuyệt hơn một cô vợ ngoan nhưng lại có “cái điêu luyện từ hư mà thành” cơ chứ?

Nhân nói đến chuyện “hư” và “ngoan”, chúng ta từ nhỏ hay được cha mẹ giáo dục về chuyện “thế nào là một cô gái ngoan, một người vợ tốt”. Chúng ta biết rằng phụ nữ phải khéo tay, đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà, biết nấu ăn khâu vá, biết chăm chồng khỏe dạy con ngoan. Rất nhiều phụ nữ bị những điều này thấm nhuần đến mức ra sức làm theo mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Họ cắm đầu cắm cổ nấu nướng dọn dẹp, phục vụ gia đình, hy sinh tất cả thời gian cũng như những thú vui thời con gái cho cái gọi là “trách nhiệm người giữ lửa gia đình”, để rồi một ngày sững sờ như sét đánh ngang tai khi vô tình thấy những tin nhắn yêu thương từ một dãy số xa lạ trên máy điện thoại của chồng. Họ đau khổ khóc lóc, vò đầu bứt tai gào lên rằng tôi đã hy sinh tất cả chỉ vì gia đình, tại sao anh nỡ làm thế...

Nathaniel Hawthorne – nhà văn Mỹ đã từng viết: “Tình yêu như con bướm. Khi bạn chạy đuổi theo thì khó mà bắt được nó. Nhưng nếu bạn ngồi xuống thật yên, có thể nó sẽ lại bay tới đậu ngay trên đầu bạn”. Đừng lo giữ chồng mà hãy thả mình ra. Bạn xứng đáng có nhiều hơn bạn đang có.

Đừng lấy gia đình ra làm lý do cho cái sự mỏi mệt héo úa của mình. Cũng như làm tình, công việc thường ngày không phải nghĩa vụ, không phải điều ta chán lắm nhưng vẫn phải làm. Hãy tận hưởng cuộc sống đi!

Tập trung chú ý vào món ăn đang nấu, tận hưởng niềm vui nội trợ hàng ngày. Hãy tắm với sữa tắm có hạt massage và hát váng lên nếu thích. Hãy làm những điều mình vẫn muốn nhưng chưa bao giờ làm như đi du lịch khám phá thế giới, đi mua sắm, tham gia một lớp học làm bánh, sưu tập tiền xu hay theo đuổi một thú vui kỳ quặc phù phiếm nào đó.

Chồng bạn lớn rồi, anh ta biết làm thế nào để không bị đói và biết cách vệ sinh cá nhân cho mình. Con bạn - trừ phi còn sơ sinh - nếu không chúng nó thiếu bạn một hai ngày cũng không sao cả. Đừng để ông ấy có cơ hội nói câu: “Mụ vợ tôi á? Lại tụ tập đám đàn bà buôn chuyện là cùng ý mà”. Ồ không đâu chồng yêu! Anh cứ yên tâm là em đi đâu cũng sẽ xin phép anh đàng hoàng, nhưng mối quan tâm của em đa dạng lắm, nội tâm em sâu sắc lắm, bản tính em khó lường lắm, cho anh tha hồ đoán vẫn chẳng bao giờ trúng cả. Mỗi ngày của em lại là một ngày khác, bận rộn và thú vị. Anh và con là điều tuyệt vời nhất em có được trong cuộc sống này, nhưng ngoài ra thì em cũng vẫn có những điều tuyệt vời khác nữa.

Chị bạn của tôi cũng như rất nhiều người phụ nữ khác, cứ hay lo mất chồng vào tay “gái” chứ thực ra các bà vợ có lợi thế hơn bồ nhiều. Họ có thể đẹp xinh, ngực to eo mảnh, nũng nịu mới lạ. Nhưng mới nào rồi cũng sẽ thành cũ, nhan sắc nào rồi cũng phải tàn phai, lúc đó nàng ta sẽ còn lại gì? Còn chúng ta, nhan sắc của chúng ta là nhan sắc chín, ta có những tháng năm dài tôi luyện cho sự đằm thắm sâu xa, ta hiểu rõ những ông chồng muốn gì, cần gì chứ không nằng nặc vòi vĩnh cái này cái khác, ta có chung với họ con cái, tài sản, những mối quan hệ và vô vàn những điều không tên khác…

TTVN