TRẺ » Đời sống trẻ

Vợ tha thứ cho chồng sau khi ngoại tình, nhưng ai ngờ bị tiểu tam 'dồn nghiệp vào mồm' quyết định sao cũng thấy cắn rứt

Thứ ba, 25/07/2023 15:16

Chỉ một bình luận của dân mạng có lẽ sẽ khiến người vợ thức tỉnh và đưa ra được quyết định đúng đắn cho mình.

"Chồng ngoại tình" là cú sốc đối với hầu hết các bà vợ. Để tha thứ cho lỗi lầm này thì người vợ cần nhiều dũng khí. Nhưng đôi khi mọi thứ đã lắng xuống thì sóng gió lại dấy lên từ người thứ ba.

Như người vợ dưới đây bị đẩy vào tình thế không mong muốn khi "tiểu tam" là người quen. Hơn nữa, người này lại dồn cho vợ quyết định khó nhằn nhất là đã mang bầu, giữ lại hay không sẽ nghe theo người vợ: "Em đã tha thứ cho chồng vì biết lúc đó anh ấy chỉ vui vẻ quá trớn mà thôi. Nhưng bây giờ, cô bồ gặp riêng em khóc lóc kể rằng cô ấy đã có bầu sau lần vui vẻ đó. Cô ấy muốn hỏi em cô ấy nên làm gì? Và cô ấy bảo sẽ chấp nhận mọi quyết định của em.

Lý do em tha thứ cho chồng vì suốt 12 năm hôn nhân, có với nhau 3 mặt con, chồng em chưa từng làm điều gì sai với em cả. Nhưng từ khi cơ quan chồng em mới nhận một cô bé mới vào thì mọi thứ đã thay đổi. Cô bé này lại quen em, từng là học trò cũ của em hồi em sinh viên đi làm gia sư. Nên dù cô ấy đã hơn 30 tuổi em vẫn quen gọi là cô bé. Chị em gặp lại nhau sau gần 20 năm nên em nằng nặc bắt chồng phải hỗ trợ cô bé. Ai mà ngờ được cô ấy phụ lại lòng tốt của em.

Chồng ngoại tình nhưng vợ vẫn quyết định tha thứ (Ảnh minh họa)

Công việc của chồng em không thường xuyên bận rộn. Chỉ khi có dự án mới căng. Lần đó, thay vì làm việc ở cơ quan (chắc không xảy ra sự cố rồi), thì chồng em và cô bé ấy lại về nhà cô bé. Lý do là đỡ phải về muộn một mình đường xa (cơ quan cách nhà cô ấy gần 10km). Chồng em cũng vì lời hứa với vợ hỗ trợ cô bé nên nhiệt tình lắm. Cô bé này thì đã ly dị chồng được nửa năm và cũng nói với em rằng lúc đó hoàn toàn vì kích thích sinh lý chứ không có ý cướp đoạt gì chồng em cả.

Sau lần vui vẻ đó, chồng em và cô bé đã dứt khoát dừng lại. Cô bé cũng định giấu nhưng chồng em tự thú với em. Thật ra vì em đánh hơi ra sự khác lạ trong mối quan hệ này. Em thấy chồng lảng tránh mỗi khi em nhắc hỏi cô bé. Và cả cô bé sau đó cũng không qua nhà em nữa. Nên chồng tự thú. Em tha thứ dù đau phết.

Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi nhưng bây giờ lại thành ra cớ sự rắc rối này. Em nên khuyên cô ấy sinh con (vì cô ấy cũng hơn 30 tuổi rồi, chưa có con) hay khuyên cô ấy bỏ con? Em cũng có 3 đứa con rồi nên em không nỡ xúi người khác bỏ con. Nhưng nếu sinh con, em biết mọi thứ sau đó sẽ rắc rối hoài hoài. Em phân vân quá. Em phải làm sao đây? Khuyên thế nào đây? Anh chị người ngoài cuộc tỉnh táo giúp em phân tích", người vợ xin lời khuyên.

Tuy nhiên, nếu người vợ đọc được những bình luận dưới đây sẽ được thức tỉnh và đưa ra quyết định đúng đắn nhất:

- "Chúng nó dồn nghiệp vào mồm bạn đấy. Kệ chúng nó. Bạn là người quyết định cuối cùng sau quyết định của chúng nó. Không thương xót ai hết. Thương bản thân mình và 3 đứa con mình. Rắn rỏi và tỉnh táo lên nhé. Ôm bạn thật lâu".

- "Đừng dại mà quyết định thay họ chị ạ... 2 người đã trưởng thành rồi thì tự quyết định, và cần có trách nhiệm với quyết định đó. Chị bảo sẽ tôn trọng quyết định của họ. Em cũng như các chị bên trên, thấy cô trà xanh này quá tâm cơ".

- "Nó đá quả bóng sang em gọn quá"...

Dân mạng khuyên người vợ nên để "tiểu tam" nên tự quyết định.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới