TRẺ » Đời sống trẻ

Vừa đỗ đại học, tân sinh viên đòi mua xe SH cho bằng bạn bè, anh trai đứng dậy tát thẳng mặt và phán: 'Thích gì được nấy lại đâm hư'

Chủ nhật, 11/10/2020 21:46

Đua đòi mua SH để đi học, tân sinh viên bị anh trai dạy cho một bài học nhớ đời.

Đỗ đại học không chỉ là niềm vui lớn lao với bản thân mà còn là sự tự hào của cả gia đình. Sau khi biết kết quả, nhiều phụ huynh không ngại chi số tiền lớn để thưởng cho con. Tùy điều kiện mà giá trị món quà khác nhau, đó có thể là một bộ đồ mới, một chuyến du lịch hay một chiếc xe cho tiện việc đi học.

Thế nhưng, nhiều tân sinh viên không biết lựa hoàn cảnh gia đình mà đòi bố mẹ quà đắt tiền. Như nam sinh viên trong câu chuyện dưới đây, sau khi "vượt vũ môn" thành công thì món quà mong muốn của anh chàng là cả một chiếc SH có giá trị cả trăm triệu. Khi bố mẹ chưa lên tiếng thì người anh đã dạy cho em trai mình một bài học.

Đỗ đại học nam sinh đòi bố mẹ mua xe SH.

Nội dung bài viết như sau: "Mình vừa tát thằng em trai mình 1 cái.

Nó 2K2, đã đỗ và có lịch học đầy đủ. Hôm nay nó về quê để chuẩn bị thêm đồ mang lên tuần tới đi học. Sẽ chẳng có vụ việc trên nếu nó không dám nói với bố mẹ như này:

- Bố mẹ, con đỗ đại học bố mẹ thưởng cho con cái xe để đi học đi.

Thật ra bố mẹ mình cũng hứa sẽ mua cho nó cái xe nếu nó đỗ đại học để phục vụ việc đi lại cho thuận tiện.

- Con thích xe gì.

- Thì bố mẹ cứ mua cho con con xe nào tốt tốt 1 chút, đi lâu năm đỡ phải đổi xe, đỡ phải sửa nhiều.

- Thế con cứ xem đi xong rồi bảo bố mẹ.

- Bố mẹ mua cho con xe SH đi.

(Ảnh minh họa)

Mình xong đần... mặt, mình đỗ đại học cũng chỉ dám xin bố mẹ cái xe hơn 20 triệu 1 tí đi cho đỡ tốn xăng, cho tiết kiệm. Giờ mình đi làm lương hơn chục triệu còn chả dám đi cái xe ấy. Mình nói luôn:

- Mày đừng có mà linh tinh, xe SH lăn bánh gần 100 triệu, tao còn vẫn đi cái con xe 20 triệu đây này.

Rồi nói với bố mẹ:

- Bố mẹ không phải chiều nó, mua cho nó cái xe nào hơn 20 triệu cùng lắm mua cho nó cái xe hơn 30 triệu là được rồi.

Bố mẹ không nói gì, vậy mà nó dám gân cổ lên nói với mình:

- Lúc anh đi học đại học khác, em giờ khác, anh thi đại học có bằng điểm em không? Cái xe 20 triệu hồi ấy của anh chả bằng xe SH bây giờ thì là gì, thằng Hoàng (bạn thân của nó) nó cũng được mua xe SH kia kìa.

Nó nói xong mình liền tát nó 1 cái không cần phải nghĩ ngợi gì:

- Mày có im đi không? Mày biết bố mẹ kiếm tiền vất vả thế nào để nuôi mày với tao ăn học không? Nhà thằng Hoàng khác, nhà mình khác. Có thì bố mẹ chẳng tiếc cho mày nhưng mày phải xem lại nhà mình là như thế nào.

Nó bỏ lên phòng, mồm còn lẩm bẩm như muốn chửi mình. Mình chưa bao giờ cục như vậy nhưng nó như thế là phải tát cho cái để cho tỉnh…đua đòi. Không biết sắp tới bố mẹ sẽ mua cho nó xe gì nhưng nó mà còn đòi mua SH S hủng nữa thì mình còn tát thêm cho mấy cái, nó ghét mình cũng được, bảo mình ác cũng được, không như thế, nó lên Hà Nội ăn chơi đua đòi, thích gì được nấy lại đâm hư!".

Nhiều người ủng hộ hành động cứng rắn của người anh:

- Nhớ cái hồi mình đỗ đại học thì nửa mừng, nửa lo. Mừng vì đỗ rồi đấy, lại lo vì liệu bố mẹ có đủ tiền cho đi học không nữa... Đúng là năm nay điểm đại học cao thật, đỗ thật đáng khen nhưng nó chỉ là khởi đầu. Các em cứ cậy điểm cao đến lúc vào học đại học quật cho vỡ mồm đấy.

- Thiết nghĩ là các anh mua SH làm gì các cô gái cũng chỉ yêu xe của các anh thôi

- Đó là gặp bạn tát 1 cái đấy, gặp mình thì combo cho mấy đấm mấy đá nữa cho nó tỉnh, đậu đại học mà làm như thật, mua cái xe đạp cho nó đi, ra thành phố thì đạp mà đi làm thêm, kiếm mà mua cái wave mà đi.

- Sao lại tát nó thế. Phải dùng ghế mà phang mới đúng...

Với mong muốn của tân sinh viên trên, nhiều anh chị đi trước cũng không đồng tình.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới