TRẺ » Đời sống trẻ

Xôn xao chàng trai bị ‘cắm sừng’ sau 8 năm yêu, chuẩn bị cưới

Thứ năm, 21/08/2014 14:55

Sau 8 năm quen biết và yêu đương, chuẩn bị cưới nhưng chàng trai phát hiện ra bạn gái đã phản bội mình.

Tâm sự của một chàng trai xuất hiện trên diễn đàn V. vào ngày 16/8 vừa qua nhưng đến hôm nay (21/8), những bàn luận vẫn chưa dứt. Chia sẻ này thu hút sự chú ý của hàng trăm thành viên trên diễn đàn với 121 trang bàn luận về vấn đề này (khoảng hơn 1000 bài viết phản hồi).

Mở đầu phần chia sẻ, chàng trai nickname Nicolais… tâm sự, anh và bạn gái quen nhau 8 năm. Gia đình chàng trai đã qua nhà cô gái dạm hỏi, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Là dân xây dựng nên chàng trai thường phải đi công trình, còn cô gái theo nhận xét của anh là người ngoan hiền đúng nghĩa. Công việc bận rộn nên Nicolais… ít dùng facebook và chỉ có khoảng 40 bạn bè trong friend list.

Chuyện xảy ra khi cô gái đang ngủ say, chàng trai vô tình cầm điện thoại của bạn gái và đăng nhập facebook của cô. Anh đã vô cùng choáng váng khi nhìn thấy những hình ảnh và tin nhắn tình cảm của người mình yêu và một chàng trai khác (là Việt kiều).

Tâm sự của chàng trai trên diễn đàn V. (Ảnh chụp màn hình)

Dù rất tức giận và đau lòng nhưng Nicolais… đã giữ được bình tĩnh lưu toàn bộ tin nhắn và hình ảnh vào máy tính của mình, rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để bạn gái không nghi ngờ. Sau khi có thời gian đọc lại, anh chàng cho biết toàn bộ tin nhắn chính xác là 12084 chữ và 1074 tấm ảnh. Cô gái và “kẻ thứ 3” kia bắt đầu từ tháng 3/2013, cả hai đã cùng đi du lịch nhiều nước như Malaysia, Singapore, Philippines, Trung Quốc… Đó cũng là thời điểm chàng trai công tác ở Campuchia 10 tháng. Thậm chí, cô gái đã ra mắt gia đình người đàn ông Việt kiều và còn hẹn cuối tháng 8 này khi người kia trở về Việt Nam cả hai sẽ đăng ký kết hôn, sau đó sẽ bay sang Mỹ khi cô gái lấy được visa.

Những ngày sau đó, chàng trai nộp đơn xin nghỉ phép để đi đâu đó một thời gian dù biết rằng khi trở về có thể bị sa thải. Lúc này, anh quyết định kết bạn trên facebook với “kẻ thứ 3” và toàn bộ bạn bè của người này. Vì trên facebook của chàng trai và bạn gái không để tình trạng quan hệ và không có tấm hình chụp chung nào được đăng lên nên không ai trong số những người được kết bạn nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau.

“Em rất là bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, em cũng không thể hiểu sao em có thể bình tĩnh như vậy mặc dù tinh thần đang rất là căng thẳng (…). 9h30 là em đã về nhà, vào facebook, vào máy tính lựa tấm hình ex (người yêu cũ –PV) ôm hôn thằng kia, chỉnh màu trắng đen, up lên làm ảnh cover, còn avatar thì em để hình em và ex đang ôm nhau… copy toàn bộ nội dung tin nhắn post lên tường. Lúc trước dạm hỏi, có chụp lại ảnh lúc mẹ em đang đeo cho ex một chiếc nhẫn, có ex, ba mẹ em và bố ex, cậu ex và em đứng sau, tấm hình này em ghép chung với tấm ex đang ôm hôn thằng kia và post lên tường, toàn bộ em đều tag bạn bè và friend trong facebook của em” – chàng trai kể lại chiêu “trả thù tình” của mình.

Sau hành động này, chỉ chưa đầy 30 phút sau có hơn 10 cuộc gọi từ cô cậu, anh em họ của cô gái, bạn bè và hàng chục tin nhắn với nội dung hỏi han về sự việc. Tuyệt nhiên không có bất kỳ cuộc gọi nào từ cô gái dù cô gái đang online facebook.

Cuối cùng, chàng trai viết với tâm trạng chất chứa nỗi buồn: “Đêm nay em ra bến xe, em cũng không định hình ra được là nên đi đâu nữa, em chỉ muốn đi khỏi đây một thời gian…. không vui, không buồn, không hận, đơn giản là em đã làm xong một việc mà em nên làm, biết là sau chuyện này em sẽ trưởng thành và lớn lên nhiều lắm, nhưng thật sự em không hề muốn mình trưởng thành theo cách này một chút nào cả”.

Chàng trai quyết định chia tay (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi tâm sự của chàng trai được chia sẻ, rất nhiều thành viên trên diễn đàn V bên cạnh việc chỉ trích cô gái còn bày tỏ sự đồng cảm và động viên Nicolais…. Một số bạn vì sợ chàng trai làm điều gì dại dột nên đã khuyên chàng trai bình tĩnh, tĩnh tâm lại suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động gì đó.

Bạn JohnnyWeston dặn dò: “Ngưng hút thuốc lại đi, khổ cho mình thôi bác. Em hiểu tâm trạng này, từng là người trong cuộc". “Hãy sống thật tốt với những người yêu thương mình thật sự. Chúc bạn sẽ tìm được một người bạn đời tin cậy có thể đi với mình đến cuối con đường” – thành viên LuikaZ viết.

Một số cư dân mạng khác cho biết mình cũng từng trải qua những mối tình dài 5,6 năm trời nhưng cuối cùng lại bị phản bội và đưa ra lời khuyên: “Công nhận 8 năm là khoảng thời gian cực dài gắn bó với nhau, gần như có thể coi là nghĩa vợ chồng. Tốt nhất trong trường hợp này là từ bỏ và đi xa làm lại từ đầu”.

Trong khi đó, thành viên Lam Tieu Tho khuyên chàng trai nên nói chuyện với cô gái một cách nhẹ nhàng. “Con gái quen anh 8 năm đã dành cho anh hết tuổi thanh xuân của mình rồi, em nghĩ chắc có ẩn khúc gì trong đó, hoặc là trong cơn say nắng hãy bình tĩnh, bãn lĩnh kéo chị ấy ra khỏi cơn say mới đúng là người đàn ông đích thực”.

Báo Đất Việt