TRẺ » Đời sống trẻ

Xúc động hình ảnh người cha lặn lội trong mưa bão xin sữa cho con sau khi vợ mất

Chủ nhật, 15/11/2020 17:11

Người đàn ông đi xin sữa cho con và nói trong nước mắt: 'Em mất vợ rồi, mất con nữa làm sao em sống nổi'.

Trong khi người dân miền Trung đang ra sức phòng chống cơn bão cuồng phong số 13 nhưng người cha đơn thân này từ quê nhà Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh lặn lội 50 km vào thị xã Quảng Trị để xin sữa mẹ cho con sinh non. Được biết, anh ở Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh, có vợ vừa qua mang thai 32 tuần không may bị viêm phổi nhiễm trùng máu, mổ cấp cứu lấy thai để cứu nhưng vợ anh không qua khỏi sau 2 tháng điều trị.

Người bố đơn thân đã phải một mình nuôi con nhỏ. Thương con sinh non lại thiệt thòi vì không còn mẹ, gạt đau buồn, gạt nước mắt sang một bên, người bố trẻ lặn lội khắp nơi xin sữa của các bà mẹ khác về nuôi con. Rất may được một số chị em vừa sinh giúp đỡ cho bố con một lượng sữa để ngăn đông mang về. Dù vất vả nhưng anh vẫn cố gắng chăm con, người bố này chia sẻ: "Em mất vợ rồi, mất con nữa làm sao em sống nổi".

Người đàng ông vượt 50 km giữa mưa gió để xin sữa cho con.

Dưới bình luận, một số người muốn giúp đỡ người bố đơn thân này, một số người khen ngợi tình phụ tử thiêng liêng.

Cư dân mạng xúc động với tình phụ tử thiêng liêng.

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới