TRẺ » Đời sống trẻ

Xúc động trước tâm sự của chàng trai tự nhận mình bất hiếu khi biết mẹ bị ung thư di căn

Thứ ba, 03/11/2020 17:26

Khi biết sự sống của mẹ còn rất mong manh, chàng trai tuyệt vọng bật khóc nức nở.

Đối với nhiều người, điều đau đớn nhất là nhìn thấy người thân của mình bị bệnh hiểm nghèo và đang cố giành giật sự sống hàng ngày.

Mới đây, một chàng trai buồn bã kể về việc sắp mất mẹ: "Mình sắp mất mẹ rồi mọi người ơi... 1 tuần nay mình thực sự cảm thấy rất rất tệ, mẹ mình mới phát hiện ra u phổi ác tính rồi di căn thành ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo không cứu được nữa, không mổ được nữa, chỉ còn cách điều trị hoá chất để kéo dài sự sống thôi. Mình và mẹ đã cố gắng rất nhiều, hy vọng rất nhiều rằng sẽ có thể kéo dài được sự sống cho mẹ...

Nhưng tối nay mình lại nhận được kết quả không thể tệ hơn được nữa, khối u của mẹ mình lại di căn lên não rồi, nặng lắm rồi mọi người ơi.., Bác sĩ bảo giờ lại phải tiến hành điều trị não trước rồi mới tiếp tục điều trị phổi nữa, nhưng hi vọng kéo dài sự sống thì ngày càng mong manh hơn. Mẹ mình vẫn chưa biết bệnh tình của mẹ ngày càng biến chuyển nặng, nên vẫn cố gắng điều trị và còn động viên mình nhiều lắm mẹ bảo rằng mẹ sẽ cố gắng sống đến khi mình lấy vợ, rồi sinh cho mẹ 1 đứa cháu thì mẹ sẽ mãn nguyện. Mẹ mình cả đời vất vả vì chồng vì con, chưa được 1 lúc nào thảnh thơi nhàn hạ. Trong mắt mẹ, mình luôn là đứa con trai ngoan, hiếu thảo, mẹ tự hào vì mình chưa từng làm mẹ buồn. Nhưng mình biết, bản thân mình là 1 đứa con bất hiếu, là 1 kẻ bất tài. Mình không giỏi kiếm tiền, không địa vị xã hội, cũng chưa thể phụng dưỡng mẹ mình những ngày tháng sung túc giàu có được. Ngay đến chuyện lấy vợ, sinh con mình cũng chưa làm được...

Ngay lúc này đây, khi mà bệnh tình của mẹ ngày càng nặng hơn mình lại càng cảm thấy mình thật vô dụng. Ngay cả tiền chữa bệnh cho mẹ mình cũng phải loay hoay xoay sở từng chút một. Nhìn mẹ oằn mình qua từng cơn đau với sự mạnh mẽ và cố gắng, niềm tin dành cho mình mà mình đau vô cùng. Hơn 30 năm qua, mình chưa từng rơi nước mắt nhưng mấy hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Cứ nhìn mẹ là mình lại không cầm được nước mắt, mặc dù phải luôn cố tỏ ra là bình thường để mẹ yên tâm. Nhưng mọi người ơi mình lo lắm, mình thực sự sợ mất mẹ. Sợ một ngày mai, mình sẽ không còn mẹ nữa. Ngay cả đến tâm nguyện cuối cùng của mẹ là mình sẽ lấy vợ, sinh con cho mẹ yên tâm - mình cũng sợ sẽ không làm được. Mình sợ rồi đến cuối cuộc đời của mẹ, mình vẫn sẽ là đứa con bất hiếu. Mình thực sự đang rất tuyệt vọng...

Thực sự mình đang trải qua những ngày khủng khiếp nhất cuộc đời, khi mà biết cuộc sống của mẹ sẽ dần mất đi nhưng không thể làm gì khác. Mình cũng không dám chia sẻ cùng ai, cứ 1 mình chịu đựng, 1 mình cố gắng. Đêm nay tâm trạng mình rất tệ, mình chỉ muốn xả 1 chút cho nhẹ bớt lòng để ngày mai lại cố gắng. Mong rằng sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người... Mình xin phép up 1 tấm hình vừa chụp với mẹ, coi như là cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc có thể là sau cùng để có những kỉ niệm về mẹ...".

Chàng trai bật khóc khi mẹ bị ung thư di căn. Anh cảm thấy mình bất hiếu khi không thực hiện được tâm nguyện của mẹ.

Nhiều cư dân mạng động viên chàng trai: "Chỉ sợ mình chưa kịp trưởng thành mà cha mẹ đã già đi. Mong phép màu tới với gia đình bạn", "Cũng chỉ mong kịp báo hiếu bố mẹ", "Hôm nay ngày 03/11/2020, tôi cũng đang lên máy bay từ Nhật để về thăm và chăm sóc cha tôi, cùng hoàn cảnh với bạn, bất lực. Chỉ mong cho những người thân bên cạnh mình luôn mạnh khoẻ, mong kì tích sẽ đến", "Điều đáng buồn và bất hạnh nhất chính là ngày mất đi người đã sinh ra mình. Không bao giờ dám nghĩ đến, mong bản thân thương thảo, hiếu hạnh đến khi mẹ về già. Hình ảnh răng còn vài chiếc và tóc đã bạc trắng, được ngắm nhìn thế mà hạnh phúc"...

Cư dân mạng động viên chàng trai cố gắng.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới