TRẺ » Đời sống trẻ

Yêu đơn phương 14 năm bất chấp người ấy có hai con, gia đình nói bị 'điên' chàng trai vẫn theo đuổi và cái kết mãn nguyện

Thứ tư, 25/03/2020 10:49

Nhiều dân mạng ngưỡng mộ sự kiên trì và tình cảm của một chàng trai dành cho người con gái mình thầm thương hơn một thập kỷ. Và cuối cùng, đúng như câu: 'Cái duyên cái số sẽ vồ lấy nhau', cả hai đã sắp chạm đến cái kết hạnh phúc.

Chuyện tình của một anh chàng sau 14 năm chờ đợi khiến nhiều người xúc động. Bất chấp việc người ấy đã qua một đời chồng, hai con và bị gia đình phản đối, anh vẫn quyết đến với người con gái mình yêu. Và sau chừng ấy thời gian, cả hai cũng có một cái kết đẹp.

Bước qua "sóng gió", anh chàng kể về quãng thời gian theo đuổi người con gái mình yêu trên một diễn đàn:

"Chào mọi người... mình là cựu sinh viên trường, năm nay cũng bước sang tuổi 32 nhưng thôi xưng mình cho thân thiện, hy vọng mọi người thấu hiểu chuyện của mình.

Mình từng thích, yêu 1 cô bạn cấp 3, yêu cô ấy nhiều lắm, yêu từ tính cách đến con người, mình tỏ tình đến lần thứ 4 mới được đồng ý.

Chàng trai chờ đợi người mình yêu đến năm 32 và cái kết có có hậu.

Lần thứ nhất là năm lớp 12, khi ấy bị từ chối vì lý do cô ấy chưa muốn yêu, muốn đỗ đại học xong rồi tính, muốn mình và cô ấy làm bạn.

Lần thứ hai là năm thứ 2 đại học, khi ấy bị từ chối vì lý do cô ấy thích người khác, cô ấy có xin lỗi mình, mình đồng ý. Không phải mình không biết, mình biết cô ấy thích người khác, vì cô ấy thích người khác, mình sợ mất cô ấy nên đã tỏ tình. Mình cũng khờ quá, nhưng sau đó chúng mình vẫn là bạn...Thi thoảng có nói chuyện.

Lần thứ 3 là khi ra trường được 3 năm... khi cô ấy đã trải qua 3 mối tình... mình nhớ mãi lần ấy cô ấy từ chối mình, mình nói là:

- Tớ đã chờ cậu 10 năm... cậu không thể cho tớ 1 cơ hội sao.

- Không phải tớ không cho cậu cơ hội... mà vì, tớ không xứng đáng với cậu. Tại sao có bao nhiêu người con gái thích cậu, cậu lại chỉ thích tớ, người đã từng trải qua 3 mối tình, người đã không còn là con gái.

- Vì tớ yêu cậu.

- Thôi... cậu hãy chọn người con gái khác đi, có nhiều người con gái xứng đáng với cậu hơn tớ.

...Sau lần ấy, mình quyết định không yêu ai nữa... vì đã dành quá nhiều thời gian thanh xuân, tuổi trẻ để chờ đợi 1 người. Mình tin vào câu chuyện "Cái duyên cái số sẽ vồ lấy nhau!". Cũng có nhiều người làm quen, chủ động tán tỉnh mình nhưng không ai cho mình 1 cảm giác như cô ấy...

Và rồi cô ấy có người yêu, lấy chồng, ngày cô ấy lấy chồng mình vẫn chúc phúc cho 2 người và có 1 bé trai vào năm 29 tuổi. Khi ấy, mình vẫn 1 mình.

Thời gian trôi qua, mình cũng không để ý nhiều đến chuyện gia đình của cô ấy nữa... cho đến 1 ngày, cách đây 1 năm, cô ấy chính thức li dị với chồng. Chồng cô ấy ngoại tình, không chăm sóc gia đình con cái, cô ấy đã chịu đựng trong vòng 1 năm, còn dẫn cả tình nhân về... cả 2 người li dị.

Lúc đó, không hiểu sao mình lại thấy rất thương, rồi lại yêu cô ấy, yêu con cô ấy như con mình. Hằng ngày đi làm về ghé qua ăn cơm cùng, mua đồ ăn, bế bé gái con cô ấy đi chơi (con thứ 2)...càng ngày, tình cảm trong mình càng lớn dần. Rất nhiều lần cô ấy nhìn mình rồi nói:

- Cậu tìm người khác đi, đừng qua đây nữa, tớ không xứng đáng.

Rồi giọt nước mắt cô ấy rơi...mình chưa biết vì lí do gì nhưng càng lúc như vậy, mình càng yêu cô ấy hơn và cuối cùng mình quyết định tỏ tình lần thứ 4 sau lời hứa..."Không yêu 1 ai khác nữa" thì cô ấy cười và bảo:

- Cậu có bị điên không, yêu tớ, cậu về hỏi bố mẹ xem có lấy được không rồi quay lại nhé!

Một câu nói vui, ẩn sâu trong đó cũng là 1 vấn đề cô ấy muốn nói với mình là cô ấy đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân, từng không hạnh phúc, rồi 1 người như mình có nhiều người để ý hơn, có nhiều cơ hội hơn, sao vẫn chọn cô ấy. Mình về, nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ cũng bảo mình bị điên, bảo mình dở người y như cô ấy nói nhưng mình giải thích với bố mẹ và mình nói:

- Bạn ấy đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng... phụ nữ là để yêu, bạn ấy vẫn đáng được trân trọng. Khi bạn ấy mở lòng đến với con trong lần tiếp theo... nghĩa là đã tin tưởng con rất nhiều. Chỉ cần bố mẹ đồng ý...

Và rồi bố mẹ mình cũng đồng ý, mình mất 2 tháng để làm tư tưởng với cô ấy vì cô ấy vẫn không tin là bố mẹ mình đồng ý, ngày nào mình cũng qua trừ những ngày quá mệt, quá bận, trước khi mình về đều nói câu "Anh yêu em, làm vợ anh nhé!"... Cuối cùng thì, 3 tháng nữa, chúng mình về 1 nhà, đám cưới dự kiến cũng không mời nhiều người, chỉ những người thân quen.

Mình chỉ muốn tâm sự vậy thôi... có thể các bạn nói mình ngu, mình điên cũng được... nhưng không sao, chỉ cần được ở bên người mình yêu, đôi khi tình yêu là như vậy...

Trải qua tất cả, chàng trai cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ người con gái mình yêu (Ảnh minh họa).

Câu chuyện này đã nhận 12 nghìn lượt like và hàng trăm bình luận ngưỡng mộ:

- Chẳng có gì là đáng hay không đáng. Vạn vật đều bình đẳng trước tình yêu. Trân trọng nhau vừa đủ một mái ấm là hạnh phúc lắm rồi

- Thương anh đã giành được trái ngọt sau quãng thời gian dài đằng đẵng cùng sự cao thượng, kiên trì. Chị cũng đã tìm được bến đỗ thực sự.

- Chúc mừng anh, chúc mừng cả chị. Chúc anh chị thật hạnh phúc.

- 14 năm, thật sự khâm phục anh! Mong rằng tình cảm mà anh cất giữ chừng ấy năm sẽ hàn gắn được những vết thương của người con gái anh yêu.

- Chúc mừng anh, cô ấy thật sự may mắn và hạnh phúc, hy vọng anh đem lại cho cô ấy hàn gắn lại những gì mất mát cô ấy trải qua.

- Mong rằng tình yêu của anh dành cho chị ấy mãi mãi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu! Chúc anh chị hạnh phúc!

Dân mạng ngưỡng mộ tình cảm mà chàng trai dành cho cô gái

Tuy nhiên, cũng có ý kiến thắc mắc rằng: "Có 1 điều mình còn thắc mắc là bạn nói có một bé trai năm 29 tuổi nhưng câu sau lại nói là "đưa bé gái đi chơi" không hiểu là tình tiết câu chuyện này thế nào".

Chính chủ đã lên tiếng giải thích: "Có 2 bé: 1 trai 1 gái hơn kém nhau 1 tuổi, vì cảm xúc dạt dào với văn vẻ lủng củng nên quên không viết chú thích. Bạn ấy vì mang bầu 2 bé liên tục nên tình cảm vợ chồng đi xuống, chồng cặp bồ và dẫn về nhà...".

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới