TRẺ » Đời sống trẻ

Yêu em thì chị phải “bao”

Thứ sáu, 04/05/2012 08:25

(Ngoisao.vn) – Hùng đề nghị thẳng thừng với người tình lớn hơn cậu 6 tuổi về vấn đề “tình phí”. Bởi Hùng nghĩ rằng, yêu một “bà chị” như Linh là một thiệt thòi lớn đối với mình.

Linh say mê Hùng từ cái nhìn đầu tiên. Hồi mới gặp Hùng ở quán cà phê của một người bạn, chính Hùng đã ga lăng lấy lại cái túi cho Linh từ tay một tên cướp. Thế rồi những buổi uống cà phê giữa hai người ngày một nhiều lên, từ tình chị em thân thiết, Linh đã yêu Hùng lúc nào không hay.

Tuy nhiên, từ khi nhận lời yêu Linh, sự ga lăng của Hùng biến đi đâu mất. Thay vào đó là những sự đòi hỏi vô cùng “hợp lý” với lý do: “anh muốn được em chăm sóc”. Tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiền cà phê, tiền mua những nhu yếu phẩm cần thiết Linh đều phải bỏ tiền túi ra. Hùng mặc nhiên cho rằng, Linh lớn hơn mình 6 tuổi, đi làm đã lâu thì tất nhiên sẽ có nhiều tiền hơn mình, việc Linh bỏ tiền túi ra là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Linh say mê Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Cứ mỗi lần hai người đi chơi chung, Linh lại được Hùng “nhắc khéo”: “Tháng này lương anh “hẻo” quá. Em có thì lấy dùng trước đi nhé”. Linh thương Hùng nên những việc đó cô chẳng lấy làm thắc mắc. Mỗi lần đi ăn, cô đều là người trả tiền, nhiều lúc sợ Hùng ngại, Linh còn chủ động đưa tiền cho Hùng trả.

Mối tình chị em giữa Hùng và Linh tồn tại đã được hai năm. Chỉ có điều, kể từ khi yêu Hùng, tài chính của Linh lúc nào cũng ở mức cạn kiệt. Mức lương 20 triệu/tháng của Linh bay vèo chỉ sau 2 tuần. Sau những chếnh choáng ban đầu của mối tình “chị em”, Linh bắt đầu thấy lo nghĩ. Trước kia chưa yêu Hùng, tháng nào cô cũng dành dụm được một khoản kha khá, nhưng từ khi có người yêu, số vốn “lận lưng” của Linh cạn dần.

Không chịu nổi tình trạng này, Linh đã nói chuyện nghiêm túc với Hùng về vấn đề tiền bạc. Nào ngờ, Hùng phán một câu xanh rờn: “Chị yêu em thì chị phải “bao” em chứ”. Câu nói của Hùng khiến Linh “bổ ngửa”. Thì ra trong tâm trí của Hùng, Linh chỉ là một “bà già” lắm tiền chứ không phải là người mà Hùng yêu.

Hùng phán một câu xanh rờn: "Chị yêu em thì chị phải bao em chứ". (Ảnh minh họa)

Sau lần nói chuyện ấy, Hùng không đến tìm Linh như mọi khi nữa. Linh bắt đầu thấy lo sợ bởi cô vẫn còn yêu Hùng rất nhiều. Gọi điện cho Hùng, cậu chỉ trả lời gọn lỏn: “Em tiếc mấy đồng tiền lẻ ấy thì đi kiếm người khác mà yêu. Anh chẳng thiếu gì người theo”. Biết Hùng nói thật, Linh lại lạy lục, van xin Hùng quay lại với mình.

Thế là Linh lại tiếp tục còng lưng “bao” người yêu. Suy đi xét lại, Linh chậc lưỡi bỏ qua hết vì nghĩ Hùng mới 23 tuổi, lại mới ra trường, công việc đang còn lông bông. Tuy nhiên, số tiền Linh “chi” cho tình yêu này ngày một lớn mà cái trách nhiệm Hùng có với Linh chẳng bằng một tí ti “vốn đầu tư” cô bỏ ra. Bao nhiêu tiền của làm ra, Linh đều dồn hết vào để lo cho anh người yêu nhỏ tuổi. Đến mức, tiền thuê nhà, tiền mua gói xà phòng, dầu gội đầu Linh cũng phải cung ứng cho Hùng.

Trong lúc ấy, Hùng lại cặp kè với một em trẻ hơn, xinh hơn. Nhiều lúc không có tiền đi chơi với “người yêu mới”, Hùng còn nghĩ cách moi tiền của Linh với những lý do “trời ơi” như: đổ xăng, mua áo quần mới, sinh nhật…

Có lẽ, Linh sẽ tiếp tục "cung ứng" cho Hùng dài dài nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh Hùng lăng nhăng. (Ảnh minh họa)

Có lẽ, Linh sẽ tiếp tục “cung ứng” cho Hùng dài dài nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh Hùng nắm tay bạn gái mới đi vào nhà nghỉ, trên tay cô gái còn xách theo túi hàng hiệu hôm rồi Linh đi mua cho Hùng. Linh đã đinh ninh rằng, túi hàng hiệu ấy là quà ra mắt của Linh với cô em gái của người yêu.

Mọi việc vỡ lở, Linh đành rút lui và ôm mối hận với chàng phi công trẻ. Chỉ có Hùng là vẫn ung dung, bởi trong quá trình “lái máy bay bà già”, Hùng đã “tiết kiệm” được khá nhiều tiền của vì được “chị người yêu” bao từ A tới Z.

Thụy Kha