TRẺ » Hotgirl, hotboy

Bị tố quỵt tiền, Thảo My: Tôi có sai, tôi muốn gửi lời xin lỗi...

Thứ hai, 14/04/2014 09:39

Nữ ca sĩ khẳng định, cô và mẹ sẽ hỗ trợ phần nào chứ không có ý định trốn tránh như lời anh H. tố cáo.

Những người yêu mến Thảo My đang vô cùng hoang mang trước lời tố cáo của anh H., người từng giúp cô truyền thông hình ảnh.

Theo lời H., Thảo My và mẹ của cô chưa thanh toán cho anh số tiền phục vụ cho công việc như hai bên đã thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, nếu mẹ Thảo My tỏ ra rất nóng giận và sẵn sàng đáp trả H. thì Thảo My lại một mực giữ im lặng.

Giải thích cho sự im tiếng này, Thảo My cho biết: "Bản thân tôi trước nay chưa từng gặp phải sự việc nào như thế nên tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Khi gặp phải sự cố, tôi đã quyết định im lặng, bình tĩnh để tìm ra phương án giải quyết chứ không nông nổi".

Thảo My bị tố quỵt tiền của quản lí truyền thông

Kể lại quá trình làm việc với H., Thảo My cho hay thời gian đầu cả hai làm việc rất thoải mái. Những khúc mắc bắt đầu nảy sinh khi cô giao toàn bộ việc liên lạc và làm việc với anh H. cho mẹ mình.

Cô nói: "Một người bạn rất thân đã giới thiệu anh H. cho tôi. Mối quan hệ của tôi và bạn rất tốt nên khi được giới thiệu, tôi cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Trước đó, chúng tôi vẫn làm việc với nhau rất bình thường. Chỉ khi anh H. không làm đúng thỏa thuận như tôi yêu cầu về số lượng bài, đăng ở đâu, nội dung như thế nào và đăng vào lúc nào thì mọi thứ trở nên nằm ngoài kiểm soát của tôi.

Khi hợp tác với anh H., tôi muốn có một chiến lược, lộ trình rõ ràng nhưng sau đó tôi phát hiện ra, anh ấy không thể đáp ứng được những mong muốn đó. Tôi ra MV thì hai tuần sau mới lên bài.

Và khi cảm thấy mọi thứ không còn nằm trong bàn tay của mình nữa, tôi đã quyết định nhờ đến mẹ. Anh H. cũng đã đồng ý điều đó. Từ khi có sự can thiệp của mẹ, tôi cảm thấy yên tâm nên không còn quan tâm quá nhiều về công tác truyền thông nữa. Thế nên khi anh H. đưa sự việc lên báo, tôi đã cảm thấy rất bất ngờ".

Nói về số tiền khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Thảo My giải thích: "Khi H. nói anh ấy đứng ra thay mặt tôi để mua bài PR, mẹ tôi chỉ cần một cái gì đó chứng thực là anh ấy đã mua bài thôi. Mẹ có nói chuyện với tôi rằng, làm việc tiền trảm hậu tấu như thế mẹ tôi không đồng ý, mẹ tôi cần cái gì đó rõ ràng hơn. Đó là cách làm việc của người lớn và tôi không có bất kỳ ý kiến nào trong cách làm việc của mẹ cả.

Số tiền tôi chưa đưa cho anh H. là chi phí mua bài PR. Khi chúng tôi làm việc với nhau, anh H. báo giá cho tôi chỉ là 6-7 triệu, nhưng sau đó anh lại đòi mẹ tôi 14 triệu, bao gồm tiền viết bài. Thế nhưng, khi mẹ tôi liệt kê tất cả những bài viết thì thấy tất cả thông tin đều do mẹ tôi lên sẵn, có nghĩa là anh H. không dùng một chút chất xám gì trong đó.

Hiện tại, tôi vẫn chưa trả số tiền anh H. đã đòi. Nhưng điều đáng nói là từ Tết cho đến khi sự việc xảy ra, anh H. không hề liên lạc với tôi và mẹ. Mẹ tôi cũng đã nói, chỉ cần anh H. mở lời, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng, anh ấy không nói chuyện với mẹ tôi mà chỉ nhắn tin hăm dọa tôi, nói nếu tôi không trả tiền sẽ đăng lên trang cá nhân, sẽ thế này sẽ thế kia.

Khi tôi nhắn cho anh ấy: “Bây giờ em đã chuyển nhượng lại cho mẹ em thì có gì anh cứ làm việc với mẹ em chứ đừng hăm dọa em nữa” nhưng H. không chịu và vẫn tiếp tục hăm dọa tôi. Là một người mẹ, khi thấy con rơi vào hoàn cảnh như thế, mẹ tôi xù lông lên cũng là tâm lý bình thường".

Thảo My cũng khẳng định, cô và mẹ sẽ hỗ trợ anh H. phần nào chi phí mua bài PR và cũng muốn sự việc này được giải quyết một cách nhanh chóng nhất có thể.

"Tất cả những nhà báo tôi đã làm việc đều rất chuyên nghiệp, nhưng khi tôi làm việc với anh H. giữa hai bên đã không tìm được tiếng nói chung nên dẫn đến những khúc mắc.

Tôi không muốn chuyện này bị làm to thêm nữa. Tốt nhất cả hai bên nên ngồi lại, nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề. Khi anh H. đưa thông tin ra công chúng, người thiệt hại không chỉ là tôi mà còn là anh ấy.

Còn với những người hâm mộ, tôi thừa nhận rằng, trong chuyện này tôi có sai nên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Bây giờ tôi sẽ không yên lặng nữa, sẽ đứng ra giải quyết để mọi việc được êm thấm.

Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian cho mọi chuyện lắng xuống. Khi mọi người đã hiểu được đầu đuôi rồi thì sẽ không thấy những lời đính chính của tôi chỉ là câu nói suông để kết thúc sự việc", cô gái trẻ tâm sự.

Theo Trí Thức Trẻ