TRẺ » Hotgirl, hotboy

Em gái Lan 'cave' - Quỳnh Kool: 'Tôi bị u đầu khi đóng cảnh cưỡng hiếp'

Thứ hai, 05/11/2018 14:05

'Tất cả đều phải thật hết. Đau đến mức ứa nước mắt nhưng vẫn phải diễn để không phải quay đi quay lại quá nhiều. Xong cảnh quay đấy trên đầu tôi nổi một cục u to đùng, phải mất 2 tuần mới hết cái sưng đấy' - Quỳnh Kool chia sẻ.

Góp mặt trong phần 2 "Quỳnh búp bê" với vai Đào - em gái Lan "cave" và trở thành nhân vật bị ghét nhất phim, Quỳnh Kool đã trải lòng để nói lên nỗi niềm của mình.

Chào Quỳnh Kool! Vai diễn của bạn khá ấn tượng trong “Quỳnh búp bê”, bạn cảm nhận được phản hồi của dư luận như thế nào?

- Trời ơi, rất là kinh khủng. Chắc chắn là tức trong người rồi, và tôi biết đây là hiệu ứng của khán giả. Mình biết mình đã làm tròn vai diễn nên khán giả mới ghét mình được. Tất cả mọi người trong ê-kip sản xuất đều nói với tôi. Tôi có đọc, nhiều khi người ta xúc phạm thái quá mình cũng rất buồn, khó chịu. Nhưng sau đó dần dần thì tôi cũng làm quen được với việc đó. Tôi cảm thấy, mình sẽ rút ra một số kinh nghiệm từ những khán giả chê mình, phê bình mình trên mạng xã hội.

Bạn có bất ngờ khi vai diễn bị miệt thị nhiều đến thế?

- Ngay từ đầu khi đọc kịch bản và nhận vai diễn, tôi biết chắc khán giả sẽ ghét mình. Vì đến bản thân mình còn ghét cái cô Đào ấy. Bởi vì chị mình quá khổ, mà cô ấy chỉ nhìn được một mặt của chị mình thôi. Cô không nhìn được khía cạnh khác mà đã trách cứ chị mình rồi. Thực ra suy nghĩ non nớt của cô Đào nằm ở chỗ cô thần tượng người chị bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Thế nên cô ấy ghét chị mình là điều đương nhiên.

Vậy, khán giả ghét cô Đào cũng là điều đương nhiên?

- Khi đã đóng vai này thì tôi xác định tư tưởng là chắc chắn sẽ bị khán giả ghét. Bởi vì đơn giản cái vai diễn này rất là đáng ghét. Nó ngốc ngếch đến mức cho người ta ghét.

Phản ứng của gia đình khi bạn bị khán giả đánh hội đồng như thế nào?

- Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ đã ủng hộ tôi đi theo con đường nghệ thuật nên cả hai chỉ buồn cười. Mẹ tôi rất hay vào facebook để xem comment rồi bảo ‘Sao mọi người chửi con kinh thế?’ Nhưng thực ra mẹ mình hiểu, mẹ biết điều đó nên cũng không phản ứng gì nhiều.

Em gái Lan 'cave' - Quỳnh Kool: 'Tôi bị u đầu khi đóng cảnh cưỡng hiếp'

Cô Đào của bạn bị ghét nhất “Quỳnh búp bê” phần 2, về phía đạo diễn Mai Hồng Phong chắc sẽ động viên nhiều lắm?

- Trong lúc quay chú đã bảo rằng con Đào chắc chắn bị ghét rồi. (Cười) Nhưng bị ghét là một thành công đối với tôi. Trong lúc quay phim thì đạo diễn đã hướng dẫn tôi rất nhiều trong cách diễn xuất. Và một khi mình diễn mà chú không đồng ý thì sẽ không bao giờ cho lên sóng. Bọn tôi phải tập trước, quay đi quay lại nhiều lần cho đến khi đạo diễn ưng ý.

Cảnh nào trong “Quỳnh búp bê” khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất?

- Có 2 cảnh, đó là cảnh tôi bị chuốc thuốc. Không biết diễn cái cảnh chuốc thuốc ấy như thế nào cả. (Cười) Mắt cứ lác luôn, thế là tôi phải cố làm cho mắt lờ đờ. Tôi cũng tham khảo mọi người diễn như thế nào, và mọi người bảo cứ làm thế. Một cảnh nữa là khi tôi bị cưỡng hiếp. Cảnh đấy tôi phối hợp với một anh diễn viên nam. Cảnh đấy tôi rất sợ bị hở, nhỡ may bị lộ những phần nhạy cảm. Chắc chắn là mình cũng mặc những đồ bảo hộ rồi nhưng khi diễn tất nhiên sẽ không chính xác tuyệt đối như lúc tập được. Khi kéo cái chân mình ra mà không may kéo lên phần trên thì rất là sợ.

Rồi thêm cái cảnh anh diễn viên nam tát mình. Chắc chắc cảnh đấy thì tôi phải giằng co với anh ấy rồi. Mới đầu thì anh ấy rất thương không dám đánh thật, bởi vì con trai khi mà đánh thật rất kinh khủng. Anh ấy đánh vào gối thì lên phim rất là giả. Đạo diễn bảo tại sao lại đánh giả, 2 đứa chúng mày đánh thật xem nào. Thế là 2 anh em đánh thật. Nhưng khi chưa kịp thỏa thuận với nhau xong thì anh ấy đã bốp phát, bốp phát. Lúc đấy tôi giật mình, choáng luôn. Vì anh ấy tát trượt nên mu bàn tay trúng vào đầu, sau anh tát thêm một phát vào mặt nữa. Tất cả đều phải thật hết. Đau đến mức ứa nước mắt nhưng vẫn phải diễn để không phải quay đi quay lại quá nhiều. Xong cảnh quay đấy trên đầu tôi nổi một cục u to đùng, phải mất 2 tuần mới hết cái sưng đấy.

Những diễn viên khác khi đóng cảnh cưỡng hiếp đều bị ảnh hưởng khá nặng nề về tâm lý, bạn thì sao?

- Tôi cũng thế. Mình phải diễn đến tột cùng của đau khổ. Khi mà mình bị cưỡng bức, cảm xúc lúc đó rất lo sợ, hoảng loạn và không biết cầu cứu ai, không biết phải làm gì. Mình phải nuôi đi nuôi lại cái tâm lý ấy rất là lâu. Nói chung đối với tôi đây là một cảnh khó và kinh khủng.

Quỳnh Kool vào vai Đào, em gái Lan "cave" do đàn chị Thanh Hương đảm nhận

Quỳnh Kool đã ra trường, đi làm rồi nhưng Đào lại là một cô gái thôn quê mới ra thành phố - bạn có nhiều đồng cảm với nhân vật?

- Khi mà đọc kịch bản thì tôi phải hóa thân vào nhân vật. Như trong phim “Đi qua mùa hạ”, tôi cũng đã hóa thân vào một cô gái thôn quê chân chất, làm đồng ruộng. Những cái này tôi đều phải quan sát để đưa vào vai diễn của mình. Vai Đào này cũng thế. Lợi thế của mình là trước đây đã đóng rất nhiều vai nhà quê rồi. Sang với vai này tôi được làm một cô gái sành điệu, nhí nhảnh, đáng yêu. Với Đào thì phải làm cho nó ngây thơ, trong sáng lên. Có những cái biết rồi mình phải diễn như không biết. Làm thế nào để ngây thơ và trong sáng đến mức khán giả phải ghét mình.

Khi nhập vai một bộ phim về đề tài mại dâm, Quỳnh Kool có nhận được nhiều lại gạ gẫm ngoài đời?

- Chắc chắn là có rồi, nhưng thường thì tôi không quan tâm, để ý đến.

Bạn nghĩ mình đã xóa được hình ảnh hot girl chưa khi liên tiếp ghi dấu qua những vai diễn truyền hình ấn tượng?

- Thực sự cái danh xưng hot girl là do mọi người áp đặt cho mình, xóa hay không cũng do mọi người thôi. Còn tôi sẽ dành thời gian để chứng minh cho mọi người. Tôi là diễn viên được đào tạo qua trường lớp chứ không phải tay ngang.

Bạn có khó chịu khi nghe mọi người gọi bằng danh xưng ấy?

- Thú thực thì khó chịu. Bởi vì ai cũng có thể làm hot girl được, hot girl bánh tráng trộn, hot girl nổi tiếng bởi mấy chương trình trên mạng…, người ta đánh đồng với mình thì tất nhiên là mình không thích.

Cảm ơn Quỳnh Kool về cuộc trò chuyện!

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới