TRẺ » Hotgirl, hotboy

Em trai Văn Mai Hương trưởng thành hơn sau 4 năm du học, được chị nhắn nhủ: 'Ngoan là có hết!'

Chủ nhật, 16/10/2022 07:56

Sau 4 năm xa cách, cuối cùng em trai Văn Mai Hương đã về nước, diện mạo của anh chàng trông trưởng thành và chín chắn hơn.

Mới đây, Văn Mai Hương đăng ảnh chụp cùng em trai. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Gặp lại em trai yêu sau 4 năm xa cách. Tự hào về cậu bé Ổi ngày nào của chị giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết yêu thương gia đình hơn. Chị mày không sến súa, nói ít làm nhiều. Ngoan thì có hết".

Văn Mai Hương gặp lại em trai sau 4 năm xa cách.

Sau 4 năm đi du học trở về, có thể thấy em trai của Văn Mai Phương đã trưởng thành, chín chắn hơn. Nhiều bạn bè của Văn Mai Hương bình luận: "Ui Ổi lớn thế", "Ổi đã cao thế này rồi á", "Ổi đẹp trai hơn nhở"...

Văn Mai Hương có cậu em trai tên là Văn Đức Dũng. Dù cách nhau khá nhiều tuổi nhưng cả hai vô cùng thân thiết. Trước đây, nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh em trai bụ bẫm, đáng yêu.

Hình ảnh bụ bẫm trước đây của em trai Văn Mai Hương.

Năm 2019, nữ ca sĩ tiễn em trai đi du học Canada. Cô từng viết: "Đáp chuyến bay từ Nhật về trong tâm trạng bồi hồi, lo lắng. Lo lắng không phải cho chính bản thân tôi mà lo cho em trai. 9 giờ tối tôi hạ cánh, 6 giờ 5 phút sáng nó sẽ bay đi Canada, chỉ còn lại vài tiếng bên nhau. 15 năm qua nó chưa một lần được tách khỏi gia đình, và cũng chưa một lần nào bay xa như vậy.

Quyết định cứng rắn nhất của tôi thời điểm nó nhận được visa chính là nó sẽ tự bay đi một mình. Mẹ tôi nghe xong tí nữa thì khóc trôi cả nhà. Đúng! Bay một mình đi học giống như bao người. Đã đến lúc chim non vỗ cánh sổ lồng rồi.

Mặc dù tôi là người hay càu nhàu, cằn nhằn và cáu bẩn với nó, nhưng chắc chắn không ai có thể chiều nó hơn tôi. Nói thế chắc cũng đủ hiểu nó sợ tôi như thế nào. Nhiều lúc bướng ghét vô cùng chỉ muốn đánh cho mấy cái... nhưng cũng thương nó. Từ bé mẹ cưng chiều nên chẳng biết làm gì, đó là một điều tội nghiệp.

Tôi cũng mâu thuẫn, chưa bao giờ muốn chấp nhận nó đã lớn tướng lên, nhưng lại muốn nó trưởng thành, vững vàng hơn! Chính vì thế hãy học hành đàng hoàng, biết điều, biết lo, biết nghĩ nhé! Hãy nhớ là chị đang làm lụng vất vả nuôi mình nhé.

Sau này học xong không biết nên cơm cháo gì không nhưng chỉ mong tự lo tốt cho bản thân là chị mừng lắm rồi! Hôm qua cứ tưởng mẹ khóc trôi sân bay nhưng cuộc đời ai ngờ mình lại khóc to hơn. Nhục thật! Chúc trai luôn may mắn nhé! Cả nhà yêu em".

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)