TRẺ » Hotgirl, hotboy

Giảng viên hot girl Âu Hà My 'đau như dao cứa' vì lời nói cuối cùng của bố trước khi qua đời

Thứ sáu, 20/12/2019 21:28

Sau khi tiễn đưa bố đến nơi an nghỉ cuối cùng, giảng viên hot girl Âu Hà My đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động.

Vừa mới tận hưởng niềm hạnh phúc sau kết hôn chưa lâu thì giảng viên hot girl Âu Hà My đã đau khổ khi bố ruột của cô qua đời vào ngày 15/12/2019.

Hình ảnh bố của giảng viên hot girl Âu Hà My trước khi qua đời.

Sau khi tổ chức tang lễ cho bố xong, Âu Hà My đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân: "Những lời cuối con gái kính dâng cha về nơi vĩnh hằng... 20/11 dương lịch bố nhìn con chào đời, 20/11 âm lịch con phải nhìn bố ra đi. Hôm nay là một ngày mà con cảm thấy suy sụp nhất, sau tất cả mọi cố gắng, con vẫn không thể chấp nhận được sự thật con đã mất bố mãi mãi rồi. Bố biết không, hôm nay rất đông người đến tiễn đưa bố đi, ai cũng nói chưa từng thấy 1 đám nào đông đến thế, vì bố luôn sống tốt và phúc đức với quá nhiều người.

Đường phố tắc nghẹt, rất rất nhiều người nhìn con khóc vì con nhất quyết đòi cầm di ảnh bố, và cũng là người chọn bức ảnh đó cho bố. Ai cũng hỏi vì sao lại để ảnh bố cười, vì con muốn mỗi lần nhớ bố, con có thể ngắm nhìn như bố đang nở nụ cười chở che con, như cách bố hay xoa đầu và ôm con vậy. Bố của con chưa bao giờ thôi nở nụ cười khi chụp ảnh cả, với tất cả mọi người, bố hiền lành, phúc hậu, là 1 người bố, người chồng ai ai cũng xót thương.

Chưa bao giờ con thấy đoạn đường từ Phùng Hưng về Cửa Đông dài đến thế, dài vô tận, cảnh tượng đó, từng bước lê đôi bàn chân, con tủi thân, con buồn, con thương bố mẹ của con nhiều lắm...

Khi đưa bố về nơi an táng, con chợt nhận ra rằng đây là con đường ngày trước bố dạy con lái xe ô tô, nhớ từng lời bố dặn dò, rồi 2 bố con cười đùa với nhau. Những tháng ngày 40 độ bố đưa con đi học đi thi, vì Bố nói làm con gái phải tự chủ, phải mạnh mẽ, cái gì cũng phải cố gắng học hỏi. Con nhớ y nguyên sáng hôm con đi thi học sinh giỏi quốc gia, trời mưa phùn tầm tã và lạnh buốt, bố đưa con đến cổng trường, khi con lên xe đoàn rồi, bố là người duy nhất phóng theo sau, đi theo con tới tận điểm thi. Bố ướt sũng người, nhưng không quên vẫy tay theo nói con cố gắng lên, đó là động lực để con đạt được giải cao nhất. Bao năm công sức bố đưa đón con đi học, dìu dắt con, đi qua mỗi đoạn đường, từng góc trường, lòng con như thắt lại...

Bố đã cố gắng, hi vọng, chiến đấu không ngừng với những cơn đau chỉ để cho con được có bố trong thời khắc trọng đại vào ngày cưới, nhưng cuối cùng bố lại không thể. Khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, điều đầu tiên bố hỏi là My đâu rồi, My có khóc không, ai đưa con lên lễ đường...

Khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, bố Âu Hà My đã lo lắng khi không đưa con gái lên lễ đường.

Con nhớ lại những lời cuối cùng bố nói với chúng con mà như dao cứa "Bố tưởng lần thứ 2 bố về, bố trao con gái bố cho con, là hoàn toàn có thật, mà cuối cùng không thể nữa. Có phải là định mệnh không?". Đau không thể thở nổi, câu nói này, đi theo con suốt cả 1 đời.

Sau ngày hôm nay, bố vĩnh viễn xa con thật rồi, nỗi đau này chẳng thể nói thành lời, trên đời này chỉ có mất đi người thân là đau đớn nhất, nhưng con sẽ cố gắng và ghi nhớ những lời cuối cùng bố nói với con, vẫn sẽ là một Hà My mạnh mẽ như ngày trước để bố được ra đi yên lòng. Đọc từng câu thơ con đều nhớ tới bố, một người cha tuyệt vời, một người cha vĩ đại, dìu dắt, yêu thương con vô bờ bến....

"Khi con cất tiếng chào đời Trào dâng cảm xúc cha rơi lệ mừng Ẵm bồng…chăm sóc…chiều cưng Dẫu thêm vất vả nhưng cha đâu màng Trằn trọc thao thức canh tàn Lúc con đau ốm cha mang ưu phiền

Gian lao khổ cực truân chuyên Để con được sống bình yên đủ đầy Cho con cuộc sống sum vầy Nên cha gánh hết đắng cay riêng mình Cả đời chấp nhận hy sinh Đổi lại hạnh phúc gia đình ấm no Đời cha là kiếp đưa đò

Chở con vượt mọi gió giông bão bùng Nắng mưa cha vẫn không chùn Hoài luôn vững bước cùng con tháng ngày Thời gian phủ úa thân gầy Tóc xanh ngày ấy thay màu bạc phơ Tình cha son sắc vô bờ Chỉ cho mà chẳng mơ chi đáp đền".

Hình ảnh Âu Hà My bên bố mẹ

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)