TRẺ » Hotgirl, hotboy

Giảng viên hot girl Âu Hà My tâm sự nghẹn ngào sau 100 ngày mất của bố

Thứ ba, 24/03/2020 09:39

Giảng viên hot girl Âu Hà My đau buồn tâm sự về quãng thời gian bố qua đời. Cô tâm sự: 'Cứ sang phòng bố là khóc, nhìn bộ tóc giả con lại nhớ bố, nhớ căn bệnh quái ác tàn phá mang bố của con đi'.

Sau 1 năm hẹn hò, giàng viên hot girl Âu Hà My và chồng là Trọng Hưng đã chính thức tiến tới hôn nhân vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, đám cưới của cô không được vui trọn vẹn vì bố của Âu Hà My ngã bệnh chỉ trước ít giờ đón dâu. Trong đám cưới của mình, Âu Hà My đã khóc vì thương và nhớ bố đang nằm viện. Vào ngày 15/12/2019, bố của Âu Hà My đã qua đời.

Bố giảng viên hot girl Âu Hà My phải nằm viện ngay trong ngày cưới của con gái và qua đời vào 15/12/2019.

Mới đây, giảng viên hot girl đã viết tâm thư xúc động về bố: "Hôm nay tròn 100 ngày Bố mất, 3 tháng qua là những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, đúng là đến 1 lúc nào đó, không thể tự lừa dối rằng mình vẫn ổn được nữa. Giờ mới nhận ra khi buồn và tuyệt vọng nhất chỉ muốn ngồi 1 góc, nhìn vô định, nghĩ ngẩn ngơ, không muốn nói chuyện với ai cả. Chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như khoảng thời gian này. Tối qua lấy xe đi vòng quanh phố cổ ngắm lại tất cả những ngôi nhà mà mình đã từng ở do bàn tay bố mẹ gây dựng. Không đơn thuần chỉ là ngôi nhà mà còn là 1 tác phẩm, là nước mắt, là mồ hôi của bố mẹ. Đây cũng là khách sạn đầu tiên của bố mẹ mở và gây dựng nên.

Mỗi ngôi nhà là đầy ắp kỉ niệm, nhớ ngày xưa mỗi lần xây nhà, nắng 40 độ cũng như mưa phùn gió bấc, bố mẹ đều ở công trình cả ngày, mỗi lần đi công trình về là đầu tóc lấm lem bụi mù. Buôn bán không biết bao nhiêu ngôi nhà, từng viên gạch, từng thanh sắt, đều có công sức của bố mẹ, không bao giờ chỉ đạo hay hạch sách bất cứ 1 người thợ nào. Bố mẹ cũng giúp không biết bao nhiêu người về nhà cửa, đến mức đi khắp Hà Nội này từng con phố đâu đâu cũng thấy bóng dáng bé nhỏ của bố mẹ đứng trên từng công trình với bao tác phẩm của mình. Hôm đưa viếng bố mọi người tứ xứ về vẫn tiếc thương tâm đức của bố mẹ, bán nhà còn dắt dấu cầu an cho người mua nhà có cuộc sống êm ấm...

Ngôi nhà do bố mẹ Âu Hà My xây dựng

Thực sự con đã cố gắng tìm kiếm niềm vui, mọi người cũg cố gắng tạo ra niềm vui cho con. Nhưng lúc nào cũng chỉ được vài tiếng, nỗi buồn và sự trống vắng đâu lại vào đấy. Ngoảnh lại 1 cái, không còn được nhìn thấy 1 giọng nói, không còn được nghe 1 tiếng cười. Nhớ đến kinh khủng, đến cào cấu bản thân và nhiều lúc phát tự kỉ. Cứ sang phòng bố là khóc, nhìn bộ tóc giả con lại nhớ bố, nhớ căn bệnh quái ác tàn phá mang bố của con đi, bộ vest bố may để mặc hôm cưới con, bố háo hức sắm sửa từ cái cài áo mà bố chưa thể mặc. Ngày bố mất chính tay con mặc cho bố bộ vest này, sao lại nhanh vậy bố. Ai có thể mang bố trở lại bây giờ, con chán ghét cảm giác này, vô vọng lắm.

Bộ vest của bố Âu Hà My

Con vẫn luôn cảm giác bố còn bên cạnh, đi đâu, làm gì con cũg quay sang nói chuyện như có hình bóng bố, đứng trước di ảnh bố tâm sự, cũng như thấy bố mỉm cười xoa đầu con. Để kể về kỉ niệm thì không thể kể hết, nhìn đâu cũng thấy bố, con hông dám xem lại từng bức ảnh trong viện, không dám nhớ lại ngày 15/12 ấy. Từng cơn đau thắt của bố, từng hơi thở thoi thóp, mỗi lần thấy máu con lại ôm bố gào khóc, không dám về cả nhà riêng bên kia vì phải đi qua bệnh viện đó, cứ đi qua là lại khóc rồi nhớ lại tất cả từng kí ức đau lòng.

Đúng là nếu chưa từng trải qua thì không ai có thể hiểu nỗi mất mát người thân đau đến thế nào, không tưởng tượng nổi, nhiều lúc nghĩ chán, nghĩ buông xuôi, thực sự, chưa baoh bản thân bị gục ngã bởi bất cứ điều gì, mà điều sợ nhất, lại đến quá sớm. Nhưg nhìn thấy mẹ là lại tự dặn phải cố gắng, kể cả giả vờ vui cũng được! Bố nói trước khi mất dù thế nào cũng phải thương lấy mẹ, giống như mẹ đã từng yêu thương các con. Vì thế nên bản thân luôn muốn gồng lên làm cột trụ bảo vệ mẹ, bất kể là ai trên cuộc đời này, chỉ cần làm tổn thương mẹ, sẽ không bao giờ tha thứ !

Đúng là mất cha thì quét lá đa, đối mặt với đủ thứ chuyện, nước loạn mới biết tôi trung, sóng gió mới biết lòng người. Từ ngày bố mất, nhận ra được khá nhiều sự thật, càng thương mẹ hơn, và càng muốn bảo vệ mẹ. Tính con ít nói, không thể dẻo mỏ khéo léo nịnh hót được ai, ghét ai là ghét, quý ai là quý, mà đã không có thiện cảm rồi thì không bao giờ thay đổi được. Ai tốt với con thì con đối xử tốt lại, chỉ có bố và mẹ là quan trọng nhất !

Từ ngày bố mất, con lại càng cứng rắn và lạnh lùng hơn, bố thì thương con gái, cứ khi nào buồn tủi, khó khăn chới với con lại đứng trc ảnh nói chuyện với bố, và việc gì cầu nguyện tâm sự với bố đều thành hiện thực cả.

Bố ơi, bố ở nơi đó tiếp cho con thêm sức mạnh, để con đủ mạnh mẽ chiến đấu với thù trong giặc ngoài, giữ vững được 2 cơ ngơi cả đời bố vất vả gây dựng nên. Ngày trước bố tự hào vì con gái Hà My mạnh mẽ thế nào thì giờ bố chắp cho con thêm đôi cánh, dìu con bước đi, để con thêm vững vàng bố nhé. Cuộc đời con trải qua nỗi đau mất bố là tột cùng của sự đau khổ rồi, nên vài ba sự khó khăn khác có gì mà không thể vượt qua được bố nhỉ.

Con tin bố luôn luôn bên cạnh che chở con, phù hộ cho con gái bố. Con sẽ cố gắng sớm trở lại con người mạnh mẽ vui vẻ như trước đây... Con gái nhớ bố nhiều lắm, bố ơi".

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới