TRẺ » Hotgirl, hotboy

'Hot face' từng vượt mặt cả Sơn Tùng trải lòng về quãng thời gian nghèo khó: 'Không còn 1 xu trong túi, gia đình ngập trong nợ nần'

Thứ sáu, 20/12/2019 10:56

Đến tận bây giờ 'Hot face' Thanh Trần vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ nghèo khó: 'Tôi sợ cái nghèo đến nỗi tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm để con tôi không phải khổ'.

Hiện tại, Thanh Trần sở hữu trang Facebook có đến 1,7 triệu follower. Cô được giới trẻ biết đến với nhiều vai trò như: Vlogger, diễn viên các phim sitcom... Ngoài ra, Thanh Trần cũng rất tích cực tham gia gameshow truyền hình và quảng cáo cho một số nhãn hàng. Do đó, hàng tháng "bà mẹ hai con" này thu về số tiền không hề nhỏ. Năm 2018, cô còn "vượt mặt" cả Sơn Tùng M-TP về số lượng follower trên MXH.

'Hot face' Thanh Trần khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chăm con nhỏ vẫn kiếm bộn tiền.

Cũng vì thế, Thanh Trần có cuộc sống rất sung túc, xe sang, thường xuyên sắm hàng hiệu, cho con cái trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, lo lắng về kinh tế cho cả bên ngoại và mua sắm cho bên nội...

Nói về động lực để kiếm tiền như hiện tại "hot face" đã chia sẻ đơn giản là vì "sợ cái nghèo". Đồng thời, cô cũng tiết lộ cuộc sống khổ cực trong quá khứ của mình: "Tôi sợ nghèo, tôi rất sợ cái nghèo! Vì cuộc đời tôi đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó nên tôi hiểu cái cảm giác mỗi lần một vấn đề gì liên quan tới tiền đều nhận lại cùng một kết quả:

Ba ơi con muốn đi du học

- Nhà nghèo muốn chết tiền đâu mà đi

Gần Tết rồi ba mẹ mua quần áo mới cho con đi

- Để coi bên nội ngoại có ai cho quần áo cũ không, lấy về mặc đỡ chứ tiền đâu mà mua

Con muốn đi ăn chỗ này quá, bạn bè con ai cũng khen chỗ này hết trơn

- Thôi chỗ này mắc lắm tiền đâu mà đi ăn

Đóng tiền học luôn nằm trong danh sách đóng trễ, xài cái gì cũng là đồ cũ đồ người khác cho, câu cửa miệng khi tôi gặp ba luôn là ba ơi bả trả hết nợ chưa? Tôi ám ảnh đến nỗi tới bây giờ tôi không dám mượn tiền 1 ai, tôi sợ cái nghèo đến nỗi tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm để con tôi không phải khổ.

"Tôi sợ cái nghèo đến nỗi tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm để con tôi không phải khổ", Thanh Trần chia sẻ.

Chỉ có những người sống trong một tuổi thơ làm cậu ấm cô chiêu mới không bao giờ hiểu được cảm giác của đứa nhà nghèo, chỉ những đứa nhà nghèo như tôi mới biết cảm giác mỗi lần đi ăn với bạn là lựa món rẻ tiền nhất trong menu để ăn.

Cũng đã từng có khoảng thời gian đi học cấp ba tôi được đi học bằng xe máy mà phải lên mạng search gg cách làm sao để đi xe tiết kiệm xăng nhất, rồi mỗi ngày chạy xe đi học vặn đều 30-40km/h không dám nhanh hơn chẳng dám chậm hơn vì sợ tốn xăng, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng là mình lúc đó thì rất sợ phải xin tiền ba mẹ.

Con cái chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải kiếm nhiều tiền, nhưng nếu tôi không kiếm nhiều tiền thì khi con bệnh tôi chỉ có thể ngồi khóc, còn khi kiếm nhiều tiền tôi đưa con đi bệnh viện quốc tế trị bệnh, đưa đi Singapore trị bệnh, hoặc thậm chí tôi lưu trữ tế bào gốc vào ngân hàng cả 200 triệu để trị bệnh cho con vẫn được. Nếu tôi kiếm ít tiền tôi phải đưa con đi học ở trường nào rẻ nhất có thể, nhưng kiếm nhiều tiền con thích học quốc tế con muốn đi du học tôi có thể tự tin gật đầu "con thích là được". Cuộc sống nghèo khổ tôi trải qua rồi, chỉ đến khi bạn rơi vào cảnh không còn 1 xu trong túi, gia đình ngập trong nợ nần, chạy xe đi học về nhà bị người ta chặn đường hỏi "nhà mày chừng nào trả nợ cho tao" thì bạn mới hiểu, tôi sợ lắm, ai nói tôi tham tiền cũng được, khi gia đình tôi gặp chuyện gì không hay tôi vẫn có thể mở miệng nói "con lo được" vậy là đủ.

Khác xưa, giờ Thanh Trần có thể lo lắng, hỗ trợ về kinh tế cho cả hai bên nội ngoại.

Vì mải mê kiếm tiền nên đôi khi tôi không thể dành tình cảm được hết cho những người xung quanh, họ nói tôi dùng tiền mua tình cảm, dùng tiền giải quyết vấn đề, tôi oan ức nhiều nhưng miễn tự tôi hiểu mình không có như thế là được.

Vì có những người đã sống trong sung sướng từ nhỏ nên không bao giờ hiểu cảm giác sống trong thiếu thốn, tôi thà là chịu khổ còn hơn để con tôi chịu khổ, còn hơn là phải chứng kiến cảnh nghèo mà tới bữa cơm cha con phải nhường nhau 1 miếng trứng chiên!".

Những người yêu mến và luôn theo dõi cuộc sống của "hot mom" này thấu hiểu và ngưỡng mộ sự vươn lên của cô trong cuộc sống: "Vui vì Thanh đã vượt qua được thời gian đó. Cố lên nữa nhé", "Thanh quá giỏi", "Cực khổ khiến mình mạnh mẽ và giỏi hơn, em rất thích chị, suy nghĩ tích cực vui lên nhé chị yêu"...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới