TRẺ » Hotgirl, hotboy

Hot girl Andrea: Lúc vui đùa, cũng từng nói tục với người yêu

Thứ ba, 11/09/2012 11:07

Andrea thú nhận cũng từng nói tục nhưng chỉ để trêu đùa với người yêu hoặc bạn bè thôi.

Tiếp tục bàn về chuyện chửi bậy, nói tục trong giới trẻ hiện nay, chúng tớ đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô bạn mẫu teen Andrea về vấn đề này.

Chào Andrea, hỏi thẳng luôn nha, bạn đã bao giờ nói tục chửi bậy, hay viết những status chửi tục lên facebook chưa? Nếu nói mình chưa nói tục bao giờ thì không đúng. An thỉnh thoảng cũng nói tục nhưng với mục đích đùa vui với người yêu hoặc bạn bè. Còn nếu nói tục để xúc phạm người khác thì không. An có một lượng subscribe khá đông trên facebook và phần lớn những người đó là những người đã luôn ủng hộ An. An nghĩ là những ai chưa gặp An ngoài đời bao giờ mà lại thấy mình nói tục trên facebook sẽ thiếu thiện cảm với mình. Thế nên An không bao giờ nói tục trên facebook.

Thế Andrea đã từng thấy hoặc có đọc một vài status nói tục chửi thề khi lướt facebook chưa? Lúc đó bạn cảm thấy thế nào? An cũng gặp nhiều và nói thật là lúc đó An thấy khá khó chịu. Với An, nếu mình giận ai hoặc ghét ai thì nên nói thẳng chứ không nên chửi bậy trên một mạng xã hội mà cả thế giới có thể đọc được. Nhiều bạn teen cho rằng chửi bậy trên facebook là cách để giải tỏa stress của bản thân, chẳng ảnh hưởng đến ai, Andrea thấy sao? An là một người cũng rất thường xuyên cập nhật facebook. Nhưng An nghĩ cách chửi bậy lên đấy là không hay chút nào. Có rất nhiều cách để giải toả stress. Khi viết những câu nói tục trên facebook mình không bao giờ thể biết được là những ai sẽ đọc nó.

Teen nước ngoài có giải tỏa tâm lý, stress bằng cách này không?

An không biết rõ lắm nhưng theo suy nghĩ của An thì teen bên Tây Ban Nha không nghiện facebook nhiều như ở Việt Nam.

Thế còn Andrea, những lúc bị stress hay gặp rắc rối bạn thường làm gì để giải tỏa?

An hay gọi điện cho bạn trai và anh ý luôn lắng nghe đến khi An bình thường lại thì thôi ^^. Hoặc nếu bực quá, An sẽ đi dạo một mình ngoài đường để suy nghĩ và bớt giận. Dù sao vẫn có những lúc buồn và An cũng viết một status tâm trạng trên facebook và cảm thấy đỡ hơn khi nhận được những lời động viên từ những người bạn của mình. Nhưng mà việc nói tục thì không. Khi thấy bạn bè của mình, có cả những hotgirl, hotboy hiện nay cũng nói tục, chửi thề Andrea có dám khuyên bạn mình không nên tiếp tục nữa? An nghĩ mọi người đều lớn rồi và biết mình nên và không nên làm gì. Nếu làm gì sai thì họ sẽ chính là người chịu hậu quả chứ không ai chịu cho họ. Chỉ có nếu là một người bạn thật thân và thấy việc đó sẽ hại đến bạn ý thì An mới nói không, chứ An không bao giờ nói.

Tiin.vn