TRẺ » Hotgirl, hotboy

Hot girl 'Kem Xôi': 'Muốn đẹp thì đừng tiếc tiền'

Thứ tư, 18/10/2017 11:22

'Mỗi người một đam mê, tôi thì lại không phải người thích hàng hiệu. Tuy nhiên ở lĩnh vực nào tôi đam mê thì sẽ đầu tư cho nó không tiếc' - Trà My 'Kem Xôi' chia sẻ.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, cô hot girl của nhóm hài đình đám giới trẻ "Kem Xôi" mới đây công khai chỉnh sửa chiếc mũi bằng phương pháp căn cơ thái dương. Không tiết lộ số tiền cụ thể cho ca phẫu thuật giúp mình "mãn nguyện, không còn gì tiếc nuối", song Trà My cho biết đối với cô, khi đã xác định đó là việc phải làm thì tiền không còn quan trọng. Không chỉ vậy, cô gái này cũng đưa ra lời khuyên cho các cô gái: "Muốn đẹp thì đừng tiếc tiền".

Vốn sở hữu gương mặt ưa nhìn, vậy mà bạn vẫn quyết định chỉnh sửa gương mặt. Trước khi gửi gắm gương mặt mình cho bàn tay bác sĩ, Trà My có tìm hiểu về các biến chứng có thể xảy ra nếu chẳng may ca phẫu thuật không thành công?

- Đúng là không phải vì xấu mà tôi dao kéo. Tôi thừa nhận mình vốn có gương mặt ưa nhìn. Nhưng nếu nhìn kỹ, tôi vẫn bị trở ngại bởi cái mũi không phù hợp. Mà trên gương mặt, cái mũi chính là bộ phận quan trọng quyết định gương mặt có ăn hình hay không - một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Trước khi quyết định nhờ tới bác sĩ, tôi đã phải tìm hiểu kỹ. Ngoài chuyện tin vào tay nghề của những người mình nhờ cậy, tôi còn biết rằng phương pháp tôi được áp dụng không phải là kiểu cũ, phá tan cấu trúc mũi mà chỉ là căn cơ thái dương, không đau và không phải hậu phẫu quá lâu.

Hot girl Trà My "Kem Xôi": "Muốn đẹp thì đừng tiếc tiền"

Có vẻ tôi hợp với thẩm mỹ hay sao mà chỉ 20 ngày sau khi làm mũi, tôi đã tập gym "điên đảo”" Một tháng sau đó, tôi "bung lụa" đi chơi khắp nơi mà cái mũi không hề hấn gì. Giờ thì tôi hoàn toàn thỏa mãn với ngoại hình của mình và cũng không có ý định sửa sang gì thêm nữa.

Đầu tư số tiền lớn cho việc trùng tu nhan sắc, bạn nghĩ sao nếu có rất nhiều người bằng tuổi sẽ dùng số tiền đó mua giày mua túi, đồng thời sử dụng nghệ thuật make-up che đi khuyết điểm gương mặt, vừa thỏa mãn được thú chơi hàng hiệu, lại vừa đảm bảo được sức khỏe không lo biến chứng sau thẩm mỹ?

- Mỗi người một đam mê, tôi thì lại không phải người thích hàng hiệu. Tuy nhiên ở lĩnh vực nào tôi đam mê thì sẽ đầu tư cho nó không tiếc. Chẳng hạn tôi thích gym thì sẽ không tiếc tiền mua đồ gym tốt. Thường thì tôi tiêu tiền cho những mục đích cao hơn chứ không đổ vào hàng hiệu.

Đầu tư cho nhan sắc, tôi nghĩ đó là một sự đầu tư thông minh. Như tôi bây giờ khi gương mặt đủ đáp ứng cho mọi shoot chụp beauty, lên hình lại sắc nét ở mọi góc quay... như vậy hay hơn chứ. Công việc suôn sẻ, tinh thần thoải mái... tôi sẽ có cơ hội kiếm được gấp nhiều lần so với đôi giày hay cái túi kể trên ý chứ.

Còn về sức khỏe hay biến chứng sau phẫu thuật, quan trọng là trước khi làm, bạn phải tìm hiểu và xác định rõ bạn làm với ai, phương pháp nào... Nếu đã quyết thì hãy cứ thực hiện. Khi đã đẹp rồi, bạn sẽ làm được nhiều thứ tuyệt vời hơn so với ước mơ có tiền mua hàng hiệu nhỏ bé ấy.

Vậy giờ đây khi đã có cơ hội nhiều hơn trong nghề, số tiền Trà My kiếm được ấy sẽ chi cho những việc gì?

- Từ ngày nhỏ, tôi đã tự lập chứ không phải tuýp người hoang phí. Tôi không đi chơi vì dành thời gian ấy cho việc học hành, hàng hiệu xa xỉ lại không phải sở thích của tôi... Vì thế tiền kiếm được, tôi chi tiêu có mục đích rõ ràng, chẳng hạn để dành cho việc hiện thực hóa ước mơ kinh doanh chẳng hạn.

Hiện tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh lĩnh vực gym mà tôi rất đam mê. Và tôi tin chỉ cần mình cố gắng và biết nuôi dưỡng ước mơ, trước sau gì tôi cũng sẽ thành công.

Thực tế là đã nhiều năm nay, việc nghệ sĩ công khai phẫu thuật thẩm mỹ không còn trở nên xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng được ủng hộ. Đặt trường hợp là mình, bạn sẽ thế nào nếu phải đối mặt với những kỳ thị của người khác khi bị cho rằng "thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo"?

Tôi thực sự không hiểu những người kỳ thị chuyện thẩm mỹ họ lại rảnh đến vậy. Phẫu thuật thẩm mỹ là lĩnh vực chứa đựng nhiều nguy cơ, thành công thì tốt nhưng ngược lại sẽ khốn khổ.

Thực tế cũng có trường hợp quá lạm dụng chỉnh sửa như một kiểu nghiện thẩm mỹ, trường hợp đó mới cần lên tiếng để họ trở về suy nghĩ đúng đắn. Còn nếu chỉ chỉnh khiếm khuyết thì hãy coi đó là chuyện bình thường. Ai cũng mong muốn cái đẹp, vì thế nếu chỉ sửa cái mũi, can thiệp đôi mắt... tôi cho rằng đó là điều nên làm.

Vậy sao bạn không nghĩ rằng chỉ nên phẫu thuật nếu quá xấu, còn vốn đã tương đối ổn rồi thì đừng dao kéo bởi thực tế rất nhiều nghệ sĩ phải kêu trời vì trót đưa mặt cho bác sĩ rồi đó thôi?

- Xã hội hiện nay quá hiện đại, người ta thay vì đủ ăn đủ mặc sẽ tiến lên nhu cầu mặc đẹp, ăn ngon. Khi con người làm ra tiền, họ sẽ có nhu cầu làm đẹp bởi từ cái đẹp ấy, họ có thêm động lực và bàn đạp để công việc càng thành công. Cái vòng nhan sắc - sự nghiệp tuần hoàn ấy giúp đời sống cá nhân tốt hơn, góp phần đưa xã hội phát triển, vậy tại sao cứ phải xét nét chuyện đã đẹp rồi thì không được đẹp thêm nữa?

Click xem thêm:Bị chê tơi bời vì hát dở, Chi Pu vẫn sang chảnh và tự tin lên đường đi Mỹ

Hoàng Vũ (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới