TRẺ » Hotgirl, hotboy

Hot girl và hot boy 15/2/2018: Huyền Baby khoe hai con đáng yêu, Lưu Đê Ly tình cảm bên bạn trai dù bị tố là 'kẻ thứ ba'

Thứ năm, 15/02/2018 14:41

Tin hot girl và hot boy 15/2/2018: Huyền Baby khoe hai con đáng yêu. Lưu Đê Ly tình cảm bên bạn trai dù bị tố là 'kẻ thứ ba', phá hoại gia đình người khác...

Tin hot girl và hot boy Việt ngày 15/2/2018: Trang Lou tận hưởng bữa ăn ngọt ngào bên chồng.

Hằng Túi chia sẻ: "Tôi ở bên anh ấy khi anh ấy chưa có gì, anh ấy ở bên tôi khi tôi xấu xí khủng hoảng nhất và bây giờ chúng tôi cùng có 1 cu tí ở nhà ... chẳng biết nói gì hơn...".

Huyền Baby khoe hai con đáng yêu.

Myka Nguyễn chia sẻ: "Từ khi nào, em yêu anh không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu anh. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé em vẫn không thể từ bỏ anh. Em hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ anh ở đó, gần em".

Hà Khánh Vân chụp ảnh cùng Bùi Tiến Dũng: "30 Tết rồi... Bữa trưa tất niên... Nhà hàng vẫn thiếu 1 mâm ngũ quả. Nghe đồn bạn Dũng Bùi Tiến này bắt bóng giỏi, chắc cũng khéo tay".

Lưu Đê Ly: "Một khi ta yêu là thời gian không còn vội trôi đi và dù bên nhau ngày ngày vẫn không thôi thương nhớ nhau...".

Thúy Vi tâm sự: "Đang trong time nghỉ ngơi, sống tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Sống chẳng lo nghĩ ngợi tiền nong, sáng thức có người nấu ăn món mình thích, ăn xong có người dọn, việc nhà không đụng vào nửa móng tay, vệ sinh thú cưng của mình cũng có người làm nốt, bởi thế giới có 2 loại người, 1 là sinh ra quá giàu, 2 là tốt số, thì mình là loại số 2, rất may mắn. Đi làm việc mình thích, tụ tập bạn bè, tối về ngủ một giấc và sáng lại thức có người thương yêu cưng chiều hết mực... Tết đã đến, mình muốn off Facebook vài hôm để dành những ngày này cho Gia đình. Happy New Year, chúc mọi người có năm 2018 đầy sung túc và hạnh phúc, bình yên ở tâm hồn".

Trang Pilla khoe món quà chồng tặng nhân dịp lễ tình yêu.

Ngô Lệ Quyên cùng chồng đi dạo.

Huỳnh Lý Đông Phương vui vẻ đi ăn cùng chồng.

Kiên Hoàng khoe bộ ảnh gia đình cùng lời chia sẻ: "Những ngày cuối năm, vừa sấp mặt đi công việc ngoài đường, sát Tết rồi nên cũng bận rộn, nhưng bước chân vào nhà thì thấy dễ chịu ngay. Mẹ nó thì đang dọn nốt trong bếp, Cam Cam thì ở bên ông bà, tí nữa xong xuôi hai vợ chồng sẽ đi ăn tối lãng mạn, và đón Cam luôn. Vừa ngồi xem bộ ảnh cả nhà chụp đón Tết hôm trước, vừa ngồi nghĩ lại năm vừa rồi cũng thấy thật ý nghĩa. Làm được nhiều thứ, học được nhiều điều, tiến thêm một vài bước trong sự nghiệp, thực hiện được vài mục tiêu, và hạnh phúc nhất vẫn là mỗi ngày trở về, được ở trong cái bầu không khí ấm áp, ngọt ngào của cái gia đình xinh xinh này, như thể bão táp không tìm được đường vào cái nhà này ấy.

Năm vừa rồi, nhà mình cũng làm được mấy cái to to, cũng đủ là bố mẹ tự hào phổng mũi. Nhà mình chuyển sang nhà mới, to đẹp hơn, một ngôi nhà trong mơ theo đúng ý của bố mẹ. Từng góc, từng góc đều là dự định từ ngày xưa, là ý tưởng của mẹ, của bố.

Năm vừa rồi, hoá ra cũng là năm của những cái đầu tiên. Cam Cam có những bước đi đầu tiên, ban đầu còn chập chững không vững, có lúc trượt chân ngã nữa, nhưng bây giờ đã chạy lon ton rồi. Nhìn Cam Cam bước đi, bố thấy tự hào lắm lắm. Cam Cam bé xinh của bố, là con gái của bố đấy, từ lúc trong bụng mẹ, rồi nằm gọn trong vòng tay bố khi mới ra đời, bây giờ con gái của bố đã biết đi rồi, lũn chũn theo sau bố mẹ mỗi khi cả nhà đi chơi. Thời gian nhanh thật ấy!

Rồi năm nay, Cam Cam cũng biết nói những từ đầu tiên. Cam Cam nói: Măm! Chỉ thế thôi mà bố mẹ thấy hạnh phúc cực kỳ. Cam Cam dù nói chậm hơn các bạn 1 tí, nhưng ai nói gì cũng hiểu, bố mẹ trêu gì đều biết hết. Mọi người bảo sau này sẽ đến lúc phát mệt, phát chán vì hàng tỉ câu hỏi tại sao lại thế này thế kia. Nhưng mà làm sao chán được nhỉ, bố sẽ nghe hết những thắc mắc của Cam Cam, kể cả có không trả lời được cũng sẽ nghe Cam Cam thắc mắc cả ngày không biết chán, vì Cam Cam là con gái nhỏ của bố mà!

Cũng năm nay, Cam Cam bị ốm nặng lần đầu tiên, bố mẹ không biết vì sao. Thế là lần đầu tiên phải đưa Cam Cam đi xét nghiệm, phải lấy cả máu. Bố mẹ lần đầu biết cảm giác xót đến mức không dám nhìn. Thương ơi là thương. Lần ấy, Cam bị ốm 1 tuần. Cũng là 1 tuần bố mẹ hiểu thế nào là lo không ngủ được, lo không ăn được. Đêm về ngủ, Cam cứ ôm tay bố mẹ rồi mê man đi, thương lắm. Chỉ cần Cam nhíu mày một cái trong giấc ngủ cũng đủ làm mẹ thao thức cả đêm.

Ngồi nghĩ lại, rồi nhìn bộ ảnh hôm trước nhà mình mới chụp xong. Tự dưng thấy mình may mắn cực kỳ. Một năm thật nhiều chuyện xảy ra, nhưng bù lại, cũng là một năm thật hạnh phúc. Năm tới và nhiều năm sau nữa, nếu có bất cứ lúc nào mệt mỏi, bố cũng sẽ nhớ đến khoảnh khắc này, và những hình ảnh này. Dù mình không phải là ai đó quá hoành tráng ở ngoài cuộc sống kia, nhưng mình có một gia đình thật sự hạnh phúc với mẹ Cam và Cam, như thế, với bố là quá đủ rồi!".

Hot girl và hot boy 13/2/2018: Chị dâu Bảo Thy xinh đẹp sau sinh, Quỳnh Nhi và Tăng Thiên Kim duyên dáng diện áo dài

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)