TRẺ » Hotgirl, hotboy

Hotgirl Tâm Tít - Không bao giờ bỏ cuộc

Thứ ba, 11/09/2012 11:21

Tự nhận mình là một cô gái rất hay tự ti, thế nhưng ai đã nói chuyện với Tâm một lần rồi thì chắc hẳn sẽ có cảm nhận chung giống như tôi: Một vẻ ngoài búp bê hoàn hảo mang trong mình sự mạnh mẽ, dạn dĩ và tự chủ không hề tầm thường!

Chào Tâm, bạn có thể cho biết cơ duyên nào đã đưa bạn vào Sài Gòn? Cũng là một cái duyên khi Tâm nhận được lời mời hợp tác từ người quản lý của ca sỹ Đông Nhi là anh Đằng Phương. Sau khi tìm hiểu về phía công ty và thấy đây cũng là cơ hội tốt cho mình, Tâm đã quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Những người thân trong gia đình Tâm lúc đó phản ứng ra sao? Ban đầu thì gia đình Tâm không đồng tình vì sợ con gái một mình đi xa sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Chưa kể đến kinh nghiệm sống của Tâm lúc đó cũng còn khá non nớt, gia đình lo lắng không biết Tâm sẽ xoay sở thế nào. Lúc đó, Tâm chỉ nói với gia đình một điều rằng: “Tương lai nằm trong tay con và con muốn là người quyết định cho bản thân mình. Mọi người hãy tin tưởng và chúc cho con thành công. Con sẽ không bao giờ để bố mẹ hay ông bà phải xấu hổ vì con đâu!”. Và thế là Tâm khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Tuy vẫn chưa thật sự có được thành quả xuất sắc, nhưng Tâm biết mình đã không phụ lòng tin tưởng của gia đình và vẫn từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Một thân một mình quyết định vào Sài Gòn khởi nghiệp ca hát, chắc chắn Tâm phải trải qua không ít khó khăn. Tâm có thể chia sẻ những cái khó mà Tâm đã gặp phải và Tâm đã vượt qua chúng như thế nào không? Tâm nghĩ mình rất may mắn. May mắn vì có một công ty tốt, một người quản lí tốt và chu đáo, nên mọi công việc đều tiến triển khá thuận lợi. Tâm không phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần chuyên tâm luyện tập và làm việc thật tốt thôi. Một điều mà Tâm nghĩ cũng hơi khó khăn một chút đó là đồ ăn thức uống trong Sài Gòn không hợp lắm. Với lại con gái khi xa nhà cũng nhiều lúc buồn và tủi thân nữa.

Tâm là một cô gái khá nghị lực và mạnh mẽ. Sức mạnh đó đến từ đâu? Tâm nghĩ rằng, để tồn tại trong cuộc sống này thì việc đầu tiên là phải vượt qua được chính bản thân mình trước đã. Phải không ngừng đấu tranh để khắc phục những nhược điểm của mình. Phải làm sao để mỗi ngày sống đều có ý nghĩa, khiến mình mãn nguyện và tự hào. Tâm sống không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình. Tâm thấy điều gì khác biệt rõ ràng nhất giữa cuộc sống và con người ở Sài Gòn và Hà Nội? Tâm có kỷ niệm vui nào từ những cái khác biệt đó không? Cuộc sống Sài Gòn nhộn nhịp, náo nhiệt hơn. Cảm tưởng như thành phố này chẳng bao giờ nghỉ ngơi cả. Khác hẳn với những khoảng lặng và bình yên ở Hà Nội, nhất là trong khoảng thời gian giao mùa. Tâm vào đây cũng hơn hai năm rồi đó, nhưng mà vẫn còn nhầm lẫn nhiều trong cách gọi những vật dụng hàng ngày. Thay vì cái muôi, cái dĩa, cái bát và giấy ăn… thì trong này phải là… cái gì nhỉ? Cái muỗng, cái nĩa, cái chén và khăn giấy! (cười) Tâm Tít xưa nay vẫn luôn mang hình ảnh một cô gái trong sáng, dễ thương. Lần này chụp với NAM một bộ ảnh gợi cảm như vậy, cảm giác của bạn thế nào? Vì biết trước được concept của bộ hình thế nào nên Tâm hoàn toàn thoải mái. Chỉ sợ không diễn ra được ý đồ của bức hình thôi. Sự gợi cảm cũng rất đa dạng, Tâm thấy hình ảnh mình chọn rất phù hợp với một cô gái 24 tuổi như Tâm đấy chứ! Bạn nghĩ độc giả sẽ đón nhận hình ảnh mới này của mình chứ? Ý bạn là hình ảnh gợi cảm này có phải là hướng đi sắp tới của Tâm? Thật ra đây chỉ là một sự thử nghiệm, Tâm muốn thử chụp một bộ ảnh mang phong cách khác hoàn toàn so với những hình ảnh trước đây của mình. Đơn giản chỉ vậy thôi! Còn sắp tới đây sẽ là một Thanh Tâm 24 tuổi với đầy đủ sự trưởng thành, duyên dáng, và gợi cảm - Điều này hoàn toàn khác với việc khoe thân “gây sốc” nhé! Có vẻ như Tâm là một người khá kín tiếng khi chẳng có một scandal gì, hay những bài phỏng vấn về Tâm cũng không nhiều. Tâm sợ nhà báo hay sao thế? Không phải vậy, mà là Tâm muốn được mọi người biết đến mình bằng những thành quả lao động nghiêm túc trong nghệ thuật mà thôi.

Chặng đường phát triển sự nghiệp của Tâm trên mọi lĩnh vực đều khá chậm rãi. Đó là vì Tâm chưa đủ tự tin vào bản lĩnh của mình để tạo nên đột phá? Tâm có đủ tự tin nhưng chưa đủ hành trang cần thiết để có thể nhảy vọt được. Điều trước mắt Tâm cần làm là phải nỗ lực rèn luyện để hoàn thiện mình hơn nữa. Ai sẽ là người quyết định hình ảnh và hướng đi trong sự nghiệp của bạn? Là Tâm, nhưng bên cạnh đó Tâm cũng tham khảo ý kiến của anh chị và bạn bè trong nghề.  Từng ra mắt một số ca khúc nhưng rồi cũng thấy im hơi lặng tiếng. Phản hồi của khán giả cũng không tốt lắm. Điều này có ảnh hưởng gì đến những bước phát triển kế tiếp của bạn không? Cũng không tốt chứ không phải hoàn toàn xấu đúng không ạ? Thật ra bên cạnh những đánh giá không hay thì Tâm cũng nhận được khá nhiều tình cảm của các bạn trẻ đó chứ. Tâm thật sự biết ơn vì tất cả, dù tốt hay xấu Tâm cũng đều ghi nhận một cách cởi mở để rút kinh nghiệm cho sản phẩm nghệ thuật kế tiếp của mình. Nhưng nếu khán giả nhận xét rằng Tâm hát không hay và khuyên bạn chỉ nên đóng phim, làm MC hay chụp ảnh thôi, Tâm sẽ phản ứng thế nào? Tâm rất vui! Chừng nào khán giả vẫn còn chú ý, quan tâm thì Tâm sẽ không bỏ cuộc đâu. (cười) Theo Tâm, tự tin sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm của thành công? Đâu là ranh giới giữa tự tin và ảo tưởng? Khoảng 30%. Tâm nghĩ, từ tự tin đến tự kiêu chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Quan trọng là phải biết được bản thân mình ở mức nào để có mục tiêu và hướng đi cho đúng. Thử hình dung chừng 5 năm nữa, Tâm sẽ thế nào? Tâm sẽ có thêm vài nếp nhăn, bọng mắt hoặc vài vết nám... Sắp tới, lĩnh vực nào sẽ được Tâm chú ý nhiều nhất, điện ảnh, ca nhạc, hay làm MC? Có thể chia sẻ một chút về dự định của Tâm được không? Tâm vẫn ưu tiên và dành tình cảm đặc biệt cho ca hát. Sắp tới đây sẽ là những sản phẩm âm nhạc mới với giai điệu đẹp và có chiều sâu hơn. Cảm ơn Tâm vì buổi trò chuyện này!

NAM