TRẺ » Hotgirl, hotboy

Khả Ngân: "Chưa được đại gia mời là nói dối"

Thứ ba, 04/02/2014 15:08

Hot girl Khả Ngân từ chối nói nhiều về những cám dỗ lẫn áp lực mà cô gặp phải khi bất ngờ được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, đối với boxing girl này, cô sẽ chỉ làm những điều mình cảm thấy thoải mái nhất!

Khả Ngân có thể được xem là hot girl nổi bật nhất năm 2013. Sở hữu một khuôn mặt xinh xắn cùng vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính, cô nhanh chóng lấy được thiện cảm của nhiều người.

2014, cô hot girl xinh đẹp hứa hẹn sẽ tiếp tục phủ sóng hình ảnh nhiều hơn khi vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường đã nhận được không ít lời mời quảng cáo, tham gia các chương trình truyền hình thực tế hợp tác với Hàn Quốc, vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Trở về 3 của Việt Trinh...

Cùng gặp gỡ và chia sẻ những suy nghĩ của Khả Ngân trong những ngày đầu năm mới.

"Nếu nói chưa được đại gia mời là nói dối!"

Nếu có ai hỏi lý do Khả Ngân nổi tiếng là gì thì bạn sẽ trả lời ra sao vì thẳng thắn mà nói bạn vẫn chưa phải là ca sĩ, diễn viên… và hoàn toàn chưa có sản phẩm nghệ thuật nào được ra mắt?

2013 là 1 năm đối với Khả Ngân cực kỳ may mắn và hạnh phúc khi có quá nhiều sự quan tâm, yêu thương từ mọi người. Tôi luôn luôn lấy điều đó làm động lực để mình cố gắng và luôn luôn trân trọng những tình cảm ấy.

Thực ra, tôi cũng không dám nghĩ mình là người nổi tiếng gì đâu. Có thể nói là do mình may mắn được nhiều người quan tâm hơn trước thôi chứ tôi tự thấy mình chưa xứng đáng với danh từ đó.

Trước đây, khi học cấp 2, tôi cũng từng làm model ảnh cho nhiều báo lắm nhưng lúc đó không ai biết đến mình cả. Mặc dù hồi bé cũng hay ước mơ sau này được làm ca sỹ, diễn viên nhưng rồi nghĩ là không có duyên với nghệ thuật nên thôi không dám mơ đến nữa. Năm vừa qua chắc do là may mắn đã mỉm cười với mình nên tôi mới có cơ hội tham gia những công việc mà mình yêu thích và đã từng mơ ước từ bé.

Khả Ngân cho rằng mình vẫn chưa phải là người nổi tiếng nếu chưa khẳng định được tài năng trước công chúng

Khả Ngân nổi tiếng quá sớm, điều này có khiến bạn gặp áp lực khi cuộc sống có sự khác biệt với những bạn bè cùng trang lứa khác?

Trước đây, mới bắt đầu tham gia các hoạt động trong làng giải trí, tôi thấy áp lực nhiều lắm. Nhưng rồi thời gian cũng quen dần, bây giờ mọi thứ đâu cũng vào đấy nên tôi khá thoải mái. Đi học thì tôi cũng bình thường như các bạn khác, ra ngoài cũng vậy. Vì tôi nghĩ mình làm gì khiến bản thân thoải mái nhất thì mình cứ làm, không nên tạo áp lực quá như thế chỉ khiến mình thấy mệt mỏi thôi.

Angela Phương Trinh luôn bị đem ra làm ví dụ điển hình cho các sao nổi tiếng từ bé rồi đánh mất vẻ hồn nhiên của lứa tuổi, Khả Ngân nghĩ sao về việc này?

Mỗi người có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng. Tôi không có tư cách nhận xét ai cả. Tôi chỉ làm những việc mình cảm thấy thoải mái thôi.

Hỏi thật bạn có gặp phải cám dỗ nào trong giới showbiz này chưa – một lời mời của đại gia nào đó chẳng hạn?

Nếu nói không thì là nói dối rồi nhưng cho phép tôi không bàn về vấn đề này!

Khả Ngân từ chối bàn về những cám dỗ trong giới giải trí

Từng tự ti về ngoại hình giống con trai

Là một người mẫu ảnh xinh đẹp, đáng yêu nhưng có bao giờ Khả Ngân rơi vào cảm giác chưa hài lòng lắm với ngoại hình của mình không?

Có chứ! Trước đây tôi cực kỳ tự ti với ngoại hình của mình. Nhìn lại tôi thấy hồi đó mình xấu lắm và lại bị giống con trai vô cùng. Nhờ sau nay chăm tập thể thao, quyết tâm giảm cân, và được các chị của mình nhắc nhở, chăm chút cho mình 1 tí nên bây giờ Ngân mới dễ nhìn hơn trước đấy (cười lớn).

Nếu được sửa một bộ phận trên cơ thể, bạn muốn thay đổi gì để ngoại hình hoàn hảo hơn?

Do Ngân tập Aerobic từ bé suốt mà lại không biết chăm sóc dáng nữa nên đùi của Ngân bị to. Vì thế, nếu được Ngân muốn đùi mình thon nhỏ lại tí và 18 tuổi sẽ đi mổ mắt để hết cận. Vì mắt Ngân cận nặng đến 4.75 độ mà mỗi lần đi chụp ảnh ngoài trời nắng Ngân phải đeo lens suốt thì mắt lại yếu và mỏi lắm. 

Khả Ngân cũng từng có lúc rất tự ti về ngoại hình của mình

"Tôi và Harry Lu chơi thân như 2 đứa con trai"

Cá nhân Khả Ngân đánh giá khả năng diễn xuất của mình ở mức độ nào vì bạn khá may mắn khi tuổi còn trẻ đã nhận ngay một vai diễn nặng kí trong bộ phim truyền hình Trở về 3 của đạo diễn Việt Trinh?

Tôi chỉ mới 16 tuổi và lại không qua trường lớp diễn xuất nào cả nên tôi nghĩ mình còn non nớt và thiếu kinh nghiệm lắm. Ban đầu có rất nhiều lời mời đóng phim nhưng chính vì chưa sẵn sàng và lo mình làm không tốt nên tôi từ chối hết tất cả. Đến khi chị Việt Trinh gọi mời tôi đóng vai chính, thật sự là trước đó tôi cũng không tính nhận lời, và có nói chị Trinh là cho em từ chối, nhưng chị Trinh bảo cứ đọc kịch bản xem thế nào rồi ngày mai trả lời chị, đừng trả lới gấp như vậy.

Không ngờ sau khi đọc kịch bản xong, tôi rơi vào trạng thái phân vân ngay vì kịch bản đã làm tôi khóc rất nhiều. Tôi gặp chị Trinh ngay để casting thì được khen là cảm xúc tốt và có tố chất, chỉ cần trau dồi kinh nghiệm nữa là sẽ tốt lắm. Chính những lời nói của chị Trinh khiến tôi suy nghĩ lại, tự nói với bản thân cứ thử sức, xem như cũng lấy thêm kinh nghiệm sau này cho mình. 

Kịch bản cảm động của Trở về 3 đã khiến Khả Ngân quyết định nhận lời đóng phim lần đầu

Mới là học sinh trung học, Khả Ngân có gặp khó khăn gì khi diễn những cảnh tình cảm với Harry Lu không phim không?

Mặc dù Khả Ngân và Harry chơi thân với nhau khá lâu nhưng khi diễn cảnh tình cảm thì 2 đứa cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng. Trước đó 2 đứa chơi với nhau như 2 đứa con trai vậy, do tôi và Harry cùng yêu thích thể thao nên nói chuyện hợp, hiểu nhau lắm. Đến khi diễn cảnh tình cảm thì 2 đứa đều ngại vì không quen như vậy cho lắm nhưng rồi cũng quen dần, và trở lại cái tính cà tưng giống nhau nên bây giờ khi diễn xong là cười chứ không ngại nữa(cười lớn).

Trong phim, tôi và Harry yêu nhau trong giai đoạn là học sinh nên cũng không có nhiều cảnh tình cảm quá lắm đâu. Tuy nhiên, tôi cũng rất muốn cảm ơn Harry vì có lần phải diễn cảnh khóc lúc tối muộn, do trước đó đã khóc quá nhiều rồi nên tôi mệt đến mức không còn nước mắt nữa. Cả đoàn phải chờ tôi khóc để quay ngay, ngồi mãi cũng không khóc được thì Harry có lại khuyên tôi với những câu nói tôi không bao giờ quên được, chính những lời khuyên đó làm tôi cảm động quá thế là bật khóc quá trời luôn!

Khả Ngân chia sẻ cô và Harry thân thiết như hai cậu bạn trai

"Vẫn nuôi ước mơ làm ca sĩ"

Trong buổi họp báo Trở về 3, Khả Ngân từng khoe vũ đạo cực ổn, bạn có nghĩ đến lấn sân sang âm nhạc chưa?

Ai cũng biết đến Khả Ngân là 1 vận động viên thể thao, nhưng ít người biết hồi bé tôi từng mơ ước sẽ được trở thành ca sỹ. Có 1 bí mật là ba tôi hồi trước là ca sỹ, nhưng chỉ đi hát vì đam mê và biểu diễn ở các tụ điểm thôi, chắc tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều từ ba nên cũng đam mê làm ca sỹ lắm.

Hiện tại tôi vẫn học hát đều đặn vào những ngày nghỉ, xem như chuẩn bị cho mình sau này thật tốt. Tuy nhiên, ba tôi bảo rằng muốn làm chưa chắc là được, phải tùy thuộc xem mình có duyên với nghề không nữa. Vì vậy, tôi nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.

Khả Ngân vẫn đang cố gắng để có thể thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ

Khả Ngân luyện tập vũ đạo từ khi nào và ngoài boxing, bạn còn có tài lẻ nào khác không?

Nhiều người hỏi tôi học nhảy ở đâu lắm, nói thật là tôi chưa học nhảy qua trường lớp nào cả. Mỗi lần nghe nhạc, tôi không thể đứng yên và nhất là lúc 1 mình thì trong đầu tự dưng lại, nghĩ ra các động tác thế là tự mình dựng vũ đạo để nhảy cho thoả đam mê thôi.

Do tôi thích boxing nên đã học từ cuối năm lớp 9. Gia đình ai cũng bảo tôi giống ba, ngoài thích nhảy, hát ra còn thích vẽ và chơi nhạc cụ nữa. Hồi trước ba hay dạy tôi chơi đàn lắm.

Kế hoạch của Khả Ngân trong năm mới?

Tết năm nay mẹ tôi ở Đài Loan về nên tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon để cho mẹ thưởng thức, và sẽ đưa mẹ đi mua trái cây, bao lì xì để đón Tết cùng gia đình ở Việt Nam nữa. Năm 2014 có thể tôi sẽ ít hoạt động và tập trung cho việc học hơn. 

Cảm ơn và chúc Khả Ngân có một năm mới nhiều thành công.

Theo Khampha.vn