TRẺ » Hotgirl, hotboy

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Pông Chuẩn tâm sự: 'Kết hôn chưa bao giờ là happy ending với Pông và Tùng'

Thứ năm, 29/11/2018 15:24

Nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới, stylist Pông Chuẩn đã viết tâm thư vô cùng xúc động để gửi đến chồng là diễn viên Thanh Tùng.

Sau một thời gian hẹn hò, tháng 11/2017, stylist Pông Chuẩn và diễn viên Tùng Min (Thanh Tùng) tổ chức đám cưới. Đến nay, cặp đôi đã sống hạnh phúc bên nhau được một năm và có một cậu con trai đáng yêu. Nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Pông Chuẩn đã viết tâm thư hé lộ sự thay đổi của cô và Tùng Min.

Pông Chuẩn chia sẻ: "Nói về Pông trước khi gặp Tùng, Pông là người không kiên định, không quyết liệt, sống cuộc sống của kẻ trên mây. Mọi điều trong cuộc đời này, ngoại trừ gia đình, thứ gì cũng vậy, có cũng được không có cũng được. Chưa có 1 thứ gì khiến mình nghiện được, chỉ là cái tính vốn chẳng có đam mê đến chết đi sống lại với điều gì... cho đến khi gặp Tùng.

Nếu ai đó cứ hỏi: "Tại sao phải là Tùng? Tại sao lại nghĩ mình muốn ở bên người này đến thế thì chắc câu trả lời đúng nhất vẫn là "Bởi vì Tùng là điều duy nhất Pông muốn có được, bằng bất cứ giá nào.

Nhờ Tùng mà Pông trở nên quyết liệt, lần đầu tiên trong đời mặc kệ cả thế giới để con tim mình định đoạt. Em thương anh thế đấy, mặc kệ anh có thương em hay không.

Những ngày đầu Tùng còn chẳng chờ Pông mỗi lần đi bộ, những ngày đầu Tùng còn tiếc 1 câu hỏi thăm, 1 cái nắm tay, 1 lời an ủi , ai cũng bảo đừng yêu người đấy, dừng lại thôi... Cho đến những ngày sau: "Em ăn gì anh nấu", "Em đang nghĩ gì?", "Hôm nay em có mệt không? ", "Anh muốn đưa em đi làm" rồi cho tới những lời "Anh thương em" là hàng ngàn thay đổi...

Tùng cầm tay Pông mỗi lần đi dạo phố, Tùng mở tất cả các cánh cửa cho Pông vào, mở tất cả những chai nước có nắp vặn. Tùng đặt tay sau lưng Pông ở trong thang máy, những nơi đông người. Và Tùng che chở Pông ... để Pông được làm phụ nữ".

Mặc dù Tùng Min từng rất lạnh nhạt, thờ ơ với mình nhưng Pông Chuẩn vẫn luôn yêu hết mình khiến nam diễn viên thay đổi và yêu cô nhiều hơn.

Sự thay đổi của Tùng Min, khiến cho Pông Chuẩn nhận ra: "Hoá ra không có người đàn ông vô tâm tệ bạc, chỉ là trái tim họ có thuộc về bạn hay không, có đủ tình yêu để dành cho bạn những điều tốt đẹp hay không. Hoá ra, Tùng đã yêu Pông nhiều dần như thế".

Bà xã của Tùng Min cũng hé lộ thêm về cuộc sống hôn nhân: "Cưới nhau, hôn nhân khác xa với lúc còn hò hẹn, không rào trước đón sau, chúng ta ngồi trực diện, bày tỏ hết những điều xấu xí, trần như nhộng cả thể xác lẫn tâm hồn. Không phải để cố gắng thay đổi lẫn nhau mà là cùng nhau học cách chấp nhận. Chúng ta nhận ra để có 1 vòng tròn hoàn hảo, mỗi người phải bớt đi 1 nửa đường tròn. Họ lấy nhau về để san sẻ buồn vui. Tùng cưới Pông về để dựa vào nhau cười cho đỡ mỏi. Cuộc sống này khắt khe mà buồn cười lắm, 2 đứa cà lơ phất phơ không sợ trời không sợ đất lấy nhau về cùng nhịn đói nuôi con. Nuôi con cũng vui, tại vì chẳng biết gì nên chẳng biết luôn cả sợ. Không biết thì hỏi, nuôi con cần gì giỏi, chỉ cần tỉnh táo và yêu thương là đủ rồi. Ngày xưa ghét trẻ con chết đi được, có con rồi tự dưng thấy bọn trẻ con đáng yêu kinh khủng khiếp, bỗng dưng đầy tình yêu, đầy vị tha với bọn trẻ.

Tùng Min và Pông Chuẩn đang có cuộc sống hạnh phúc bên con trai.

Chẳng phải đây là điều chúng ta vẫn mong muốn sao, ở cạnh nhau để trở nên hoàn thiện hơn. 1 năm rồi, có nhiều điều vốn dĩ rất hối tiếc vì trước khi kết hôn vẫn chưa làm được. Chưa đưa nhau đi được nhiều nơi, chưa được thử chơi nhiều thứ... Nhưng có sao đâu, nếu muốn đi, còn thương nhau vài năm nữa, con lớn rồi 3 đứa mình đi 1 lượt, chẳng phải sẽ vui hơn à?

Kết hôn chưa bao giờ là happy ending với Pông và Tùng. Tại vì Pông còn muốn Tùng thương Pông ngày càng nhiều hơn nữa. Mỗi ngày đều tìm 1 lý do nào đấy để không ngừng yêu thương. Cho đến khi nào hết lí do để mình thương thêm nữa, thì anh hãy hứa cùng nhìn lại những gì đã có với nhau. Những gì đã trải qua, những gì mình cùng nhau chịu đựng và nỗ lực lúc này, để không quên mình từng yêu người này đến thế nhé! Đối với ai đó, Tùng có thể chỉ là tình yêu, chỉ là thanh xuân, chỉ là 1 thời tuổi trẻ. Còn đối với Pông, Tùng là cả cuộc đời sau này. Trông cậy cả vào anh, Tùng nhé!".

Pông Chuẩn luôn muốn chồng yêu thương mình nhiều hơn nữa.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới