TRẺ » Hotgirl, hotboy

Loạt sao Việt chia buồn khi bố MC Mù Tạt qua đời

Chủ nhật, 16/09/2018 20:52

Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, bố của MC Mù Tạt đã qua đời. Nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ MC VTV.

Mới đây, MC Mù Tạt thay avar đen trên facebook cá nhân và buồn bã chia sẻ: "Bố ơi bố hãy đến với thế giới mới thật bình an nhé! Với con, bố chưa bao giờ đi đâu xa cả".

Bố của MC Mù Tạt từ trần hồi 16h02 phút ngày 16/9/2018 (Tức ngày 7/8 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 63 tuổi.

Bố của MC Mù Tạt đã qua đời, hưởng thọ 63 tuổi.

Ở dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như BTV Quang Minh, Bảo Thanh, Vũ Khắc Tiệp, Khả Như, Thái Trinh, Bằng Cường, Nam Cường, Ngô Kiến Huy... gửi lời chia buồn đến gia đình MC Mù Tạt.

Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình MC Mù Tạt.

Được biết, bố của MC Mù Tạt đã có một thời gian dài nằm trong bệnh viện để điều trị. Tháng 6/2018, Mù Tạt (Huyền Trang) còn xúc động viết tâm thư gửi bố trong ngày sinh nhật: "Sinh Nhật người đàn ông trong hình - Ông Nguyễn Quốc Toản (biệt danh Kim Cương) - Bố Trang !

Một người đàn ông chung thuỷ nhất trong xã hội này mà Trang thấy, từ khi Trang sinh ra, Trang hiểu chuyện. Người mà luôn luôn trở về những bữa cơm nhà, chỉ quen ăn những món vợ nấu, chê cơm hàng, gầy sụt kí khi dỗi vợ mà nhất định không chịu tự nấu ăn.

Một người đã chỉ vài giây phút khiến tôi từng rất ghét vì ích kỉ, vô tâm và nóng giận - nhưng cũng là người duy nhất cho tôi cảm giác là cha.

Người đã đặt cho tôi cái tên, đi khai sinh cho tôi có chữ Thị, người từng làm cho tôi rất nhiều món đồ chơi từ những thứ đồ dở hơi, người từng cùng chơi những trò chơi tuổi thơ nhất, người từng hái trộm nhãn ở cơ quan mang về cho tôi, người từng bênh vực tôi mỗi lần mẹ mắng, người từng chở tôi hàng biết bao cây số bất kể nắng mưa, chờ tôi trước cổng trường, trước cổng toà soạn báo, bỏ hết mọi công việc chỉ vì sở thích của con, người từng chắt bóp từng 1-2 nghìn lẻ vì cho con đi học, người phải mang trên mình những giọt mồ hôi, dầu mỡ, cả thứ quần áo lấm lem. Người mà tôi phải chạy ra tận đầu đường để đón mỗi ngày cuối tuần lúc nhỏ, người cho tôi biết hát, mang tôi tới âm nhạc bằng dàn loa đài yêu thích, người luôn đứng sau ánh đèn sân khấu của tôi. Người không thể nhớ cả biết hết nổi tên cuộc thi chương trình tôi đã tham gia, người mà đã từng nói "cháu nó cũng được học lực trung bình" như một niềm tự hào...

Một người ngày ngày chỉ biết tới vợ con. Người luôn nhận thức là người đàn ông duy nhất trong gia đình, người cho rằng chỉ cần có 2 đứa con gái này là đủ. Người không bao giờ biết từ chối trước sự yêu cầu của con cái, người luôn để những chiếc xe sạch sẽ và đầy xăng cho con đi học, là ủi quần áo cho con diện Tết, người cho con tiền mua đồ ăn vặt và ăn tranh cả đồ của con, người mua hoa tặng vợ nhưng chối đây đẩy vì xấu hổ, người luôn bên cạnh vợ đến gần 3/4 cuộc đời...

Một người đang rất đau nhưng chưa bao giờ kêu một tiếng đau... Là một người rất quan trọng và không thể thay thế được trong cuộc đời mẹ tôi, chị tôi và tôi. Một người luôn vô tư, cả vô tâm nhưng lạc quan và vui tính, biết nhẫn nhịn, ôn hoà và kiên cường.

Người đã, đang và sẽ cố gắng vì 3 mẹ con tôi mà làm tất cả. Người sẽ rất vui vẻ và khoẻ mạnh để đón sinh nhật lần thứ 60 của mình và ngày mai là sinh nhật của con gái út, và vẫn rất phong độ để tròn 1 tháng sau đón sinh nhật vợ...

Một người đến hết đời tôi không trả được chữ nợ ân tình. Phải cảm ơn kiếp trước của tôi biết bao khi cho tôi kiếp này đc làm con của bố mẹ. Và chỉ mong kiếp sau hay mãi mãi được làm con của 2 người ấy.

Mong bố hãy thương bẹ nhiều hơn nữa, thương 2 con hơn nữa, tận hưởng hơn nữa cuộc sống này - bù đắp lại những tháng ngày bố miệt mài hy sinh vất vả. Chúc mừng sinh nhật bố của con. Bây giờ con sẽ chạy ra viện để đưa bố đi mua quà bố thích nhé".

Những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây của gia đình MC Mù Tạt.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới