TRẺ » Hotgirl, hotboy

Midu: Cô hot girl không ưa nhõng nhẽo

Thứ ba, 24/04/2012 08:17

Cả ekip sản xuất cho rằng, với cái trán bướng của Midu thì cô không thể là một người con gái mỏng manh.

Với gương mặt được ví “xinh như một thiên thần”, hot girl Midu đang là cái tên thu hút trên màn ảnh nhỏ. Trong một thời gian không dài, Midu đã khẳng định tên tuổi của mình với nhiều bộ phim như: “Những thiên thần áo trắng”, “Những cô cậu tuổi ô mai”, “Cô nàng tóc rối”… và đặc biệt là vai nữ chính Hoa Xuân trong bộ phim “bom tấn” “Thiên mệnh anh hùng”.

Vẻ ngoài xinh đẹp, có phần mong manh, rất tiểu thư và liễu yếu đào tơ, tuy nhiên tính cách Midu lại không như vậy. Cô là cô gái mạnh mẽ và quyết đoán từ nhỏ, đó là lý do vì sao mà bố mẹ cô đã tin tưởng và yên tâm để con gái đi theo nghệ thuật…

Cô hot girl rất ghét… nhõng nhẽo

Rõ ràng khi đối diện với gương mặt đẹp, thơ ngây và trong veo của Midu, ai cũng sẽ phải nghĩ ngay rằng đây là một cô gái cần được bảo vệ, cần được chở che và có quyền nhõng nhẽo. Thi thoảng Midu có mẹ đi kèm khi đi diễn, nhiều người nói rằng cô đúng là một tiểu thư nên mẹ phải bao bọc là điều đương nhiên.

Thực ra, vẻ ngoài của Midu hoàn toàn không “quy định” tính cách của cô. Mẹ đi diễn cùng là cho vui chứ hoàn toàn không phải bao bọc, bảo vệ kiểu sợ con đi ra ngoài gặp chuyện. Ngày Midu đi thử vai Hoa Xuân trong bộ phim “Thiên mệnh anh hùng”, vai diễn đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được tính cách mạnh và cứng đầu. Khi gặp Midu, đạo diễn và nhà sản xuất cũng nghĩ “cô này hotgirl thì…”. Thôi thì có đủ điều người ta có thể nghĩ về một cô hotgirl và chẳng ai có thể nghĩ cô gái mỏng manh này có thể chịu được áp lực tập luyện võ thuật, đấm đá, cưỡi ngựa cả. Nhưng, rồi ekip sản xuất nói thôi thì cứ thử vì nhìn cái… trán này thì không thể nào mỏng manh được. Cái trán rất bướng. Cuối cùng cảm giác về cái trán của nàng hotgirl đúng hoàn toàn, Midu đã thể hiện tính cách cứng cỏi, mạnh mẽ của mình và khiến nhà sản xuất  phải gật đầu đồng ý mời cô vào vai.

Chẳng ai có thể nghĩ cô gái mỏng manh này có thể chịu được áp lực tập luyện võ thuật, đấm đá, cưỡi ngựa...

Suốt mấy tháng đóng phim này, Midu khẳng định thêm sự mạnh mẽ trong công việc khi cô tập võ, chạy nhảy, cưỡi ngựa chịu rất nhiều chấn thương, bầm dập, máu chảy mà không hề kêu ca. Những lúc bị đau cô cũng biết tự chăm sóc cho mình chứ không phải “cầu viện” đến mẹ. Ba mẹ Midu đã quá quen với việc cô con gái mình rất tự lập từ khi còn nhỏ và bản thân Midu khi đi làm xa, công việc có gặp những khó khăn, áp lực thì cũng không để ba mẹ phải lo lắng quá nhiều vì cô có thể lo cho bản thân mình.

Ngày xưa ba mẹ không thích Midu đi làm nghệ thuật vì nghe nhiều người đồn không hay về giới giải trí, nhưng Midu vẫn kiên quyết con đường mình đã chọn và tìm cách khẳng định cho bố mẹ thấy rằng, chuyện gì cũng là do mình mà thôi. Khi còn nhỏ, mẹ thích Midu lớn lên trở thành một phụ nữ biết chăm sóc việc nhà, làm công việc nhẹ nhàng là đủ nhưng Midu lại khẳng định ngược lại rằng con gái vẫn làm trọn vẹn những việc mẹ muốn nhưng vẫn có thể học giỏi, làm được nhiều việc hơn.

Đến khi đi theo nghệ thuật, Midu cũng khẳng định một điều: không phải ai cũng giống ai, không phải cứ vào showbiz là hư. Cô cho rằng, làm con ngoan không có nghĩa là phải theo những sự sắp đặt, mong muốn của ba mẹ mà vấn đề là tự mình biết chọn con đường phù hợp cho mình và làm tốt công việc đó. Tính cách cứng cỏi, rất quyết đoán như thế nên Midu thật sự rất dị ứng với con gái hay nũng nịu, vòi vĩnh ba mẹ cái này cái nọ, cô cũng không bao giờ muốn thể hiện mình yếu đuối trước mặt ba mẹ. Điều đó tưởng sẽ làm ba mẹ yên tâm nhưng kỳ tình cuối cùng ba mẹ lại cảm thấy hơi… bất an khi con gái cứ khô khô, cứng cứng, chẳng hề nhõng nhẽo như các cô con gái rượu. Ngay cả có những lúc buồn chuyện tình yêu, Midu cũng không chia sẻ. Không phải vì cô không tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm mà vì cô luôn muốn tự mình giải quyết những vấn đề của mình, không để ba mẹ phải lo…

Ba mẹ từng cấm cửa hàng loạt “cây si” của hot girl Midu

Midu tâm sự thật thà rằng trong tình yêu, cô cũng bị thất tình như tất cả mọi người. Yêu mà không đi trọn được con đường với nhau sẽ buồn lắm. Cô lại là cô gái sống tình cảm, khó quên, phải rất lâu sau cô mới có thể quên được người mình từng thương yêu. Buồn, đau khổ nhưng Midu thường giữ nỗi buồn ấy riêng trong lòng, ít chia sẻ. Cô muốn tự mình vượt qua những nỗi buồn. Cô nghĩ, nếu tâm sự với mẹ không khéo mẹ lại lo lắng vì bà mẹ nào chẳng lo cho con gái mình, nhất là chuyện tình cảm.

Midu chia sẻ, cô cũng từng thất tình như bao người khác

Gặp Midu ở trường quay đài truyền hình, cô chuẩn bị “tay đôi” với đạo diễn Lê Hoàng về câu chuyện tình yêu khá đặc biệt trong chương trình “Chuyện đêm muộn” (phát sóng vào 11h30 đêm thứ 5 và thứ 6 hàng tuần). Vẫn rất xinh đẹp, nhẹ nhàng và giọng nói đầy dịu dàng, cô chuẩn bị tâm thế tự tin để mạn đàm chuyện tình yêu với vị đạo diễn nổi tiếng chanh chua này. Midu cũng hồi hộp vì Lê Hoàng thường moi móc rất khéo, tuy nhiên, cô thoải mái bởi quan điểm là luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều với công chúng, kể cả chuyện tình cảm vốn hay bị các sao giấu nhẹm.

Sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng nhưng Midu lại ít khi chia sẻ với ba mẹ. Cô cũng tâm sự đấy nhưng chỉ một chút chút để ba mẹ biết thôi. Lý do cũng chỉ vì cái tính độc lập, luôn quyết định mọi thứ của cô. Bù lại, Midu lại được mẹ rất tin tưởng trong chuyện tình yêu, khi con gái chia sẻ thì mẹ lắng nghe và góp ý chứ không bao giờ tra hỏi, chất vấn hay khắt khe chuyện yêu đương thế nào. Mẹ có thể tin con gái đi làm nghệ thuật vững vàng được trên đôi chân của mình thì cũng có thể tin con biết chọn người mà yêu. Trong công việc, ba mẹ không can thiệp vào việc con gái có nên nhận chương trình này, chương trình kia hay không mà để Midu tự quyết định. Trong tình yêu, thường thì khi đã tìm hiểu rất kỹ người mà mình gặp gỡ, rồi cảm thấy có thể trao được tình cảm cho “người ta”, Midu mới dẫn về gặp ba mẹ để nhận lời góp ý, lời khuyên. Luôn luôn tôn trọng con gái chính là một cách tốt nhất để ba mẹ nhận được sự chia sẻ chân thành từ Midu và khiến Midu thấy mình tự tin hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết suy nghĩ chín chắn, vững vàng.

Nhưng trước khi được mẹ tin tưởng đến thế thì Midu thời mới lớn cũng đã không ít lần cảm thấy hờn giận vì ba mẹ quá khắt khe với những “cây si” trước cửa nhà. Xinh đẹp nên Midu có rất nhiều bạn trai dòm ngó, muốn làm quen, Midu nào khác “quả bom nổ chậm”. Ngày đó, ba mẹ yêu cầu Midu không được giao tiếp với bạn nam nhiều, không được yêu lúc còn đi học và quản thúc cô bé khá nghiêm ngặt. Ba mẹ nói phải học lên đại học mới cho quen, còn nhỏ thì không nên yêu sớm, vì tuổi đó chưa thể có được sự chín chắn, sự thông minh trong những quyết định.

Suốt một thời mới lớn, Midu hầu như không được nghe điện thoại, bạn trai gọi đến nhà không bao giờ được gặp Midu mà chỉ gặp ba thôi. Ba nhấc máy lên là hỏi cặn kẽ, con tên gì? Ở đâu? Ba mẹ con làm gì? Gọi Midu có gì không? Và câu nói “Midu đi vắng rồi, lần sau đừng gọi lại nữa” là câu nói “dội gáo nước lạnh” thường ngày của ba. Thường thì Midu thấy mọi việc bình thường vì cũng không để ý đến nhiều cây si. Tuy nhiên, cho đến một lần cô cũng thích một người, thấy ba mẹ siết chặt quá Midu cũng căng thẳng, có chút giận dỗi ba mẹ. Lớn lên nghĩ lại thời điểm đó Midu thấy ba mẹ làm như vậy là đúng bởi rõ ràng cô chưa suy nghĩ chín chắn, tình cảm đó chưa hẳn là tình yêu mà chỉ là thích thích, tình cảm học trò thôi, nếu tiến xa hơn cũng chẳng đi tới đâu.

Ba mẹ Midu tin rằng, cô hoàn toàn đủ bản lĩnh để tìm được chỗ dựa yên ấm, vững chắc cho cuộc đời mình.

Bố mẹ chỉ thực sự tin tưởng để Midu tự do chuyện riêng của mình vài năm trở lại đây, khi cô đã tự lo được cuộc sống cho mình, có công việc ổn định. Ba mẹ thường dặn, ba mẹ không cấm cản điều gì nhưng yêu ai nên dắt về ba mẹ coi mặt, bản thân Midu thấy điều đó cũng cần thiết bởi nó thể hiện sự tôn trọng với ba mẹ và gia đình, tôn trọng chính người bạn của mình.

Cứng rắn trong cuộc sống, Midu cũng là người cứng rắn trong tình yêu, biết phân định cái gì đúng, cái gì nên dừng lại. Tất nhiên, đó không phải là sự tính toán. Cô tự nhận mình là người lãng mạn, người học mỹ thuật thì thường bay bổng là vậy, nhưng nếu như chuyện tình yêu mà không đi đến đâu cô cũng biết dẹp cái sự lãng mạn ấy sang một bên để quyết định: dừng!

“Tám” với đạo diễn Lê Hoàng về chủ đề “Yêu xa”, Midu nói chân thành rằng, cô cũng từng có tình cảm với một người ở xa như thế nhưng bản thân cô không bao giờ thích chuyện “xa mặt cách lòng” và cô đã phải dặn lòng lại để dừng đúng lúc. Những xa cách thường làm sự lãng mạn trở nên ảo ảnh và cô không thích điều đó. Và một điều chắc chắn rằng ba mẹ không bao giờ phải lo việc chọn chồng cho cô con gái hot girl xinh đẹp bởi ba mẹ tin Midu hoàn toàn đủ bản lĩnh để tìm được chỗ dựa yên ấm, vững chắc cho cuộc đời mình.

Đang Yêu