TRẺ » Hotgirl, hotboy

Midu: ‘Tôi muốn thoát khỏi danh xưng hot girl’

Chủ nhật, 29/01/2012 21:36

‘Năm mới, thêm tuổi mới nên tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã đủ lớn để đến lúc phải thoát khỏi danh xưng hot girl. Tôi muốn là một chuyện nhưng quan trọng mọi người có sẵn sàng chưa nhỉ?’, diễn viên Midu chia sẻ.

Không ác cảm với tên “hot girl” - Với chị, danh xưng “hót girl” mang lại cơ hội cho mình nhiều hơn hay phiền phức là chủ yếu trong nghệ thuật lẫn cuộc sống? Thật lòng mà nói, cụm từ này đã cho tôi nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến với tôi khá nhiều phiền phức. Bởi vì mọi người đã quá quen hình ảnh của tôi suốt mấy năm nay nên khi tôi xuất hiện trong những vai diễn khác đi, mọi người sẽ thấy không quen mắt, thậm chí họ còn nhận xét là gượng gạo. Nhưng không sao, tôi nghĩ như vậy mới công bằng và đúng với quy luật cuộc sống. Tôi nhận thì tôi phải trả. Tôi sẽ phải cố gắng để vượt qua để khẳng định bản thân mình sau này.

- Lắm cô nàng trong giới showbiz thẳng thừng tuyên bố không thích bị gọi là “hot girl”. Riêng chị thì sao, đã bao giờ chị ngại, thậm chí cảm thấy xấu hổ hay buồn lòng vì mác “hot girl” chưa? Tôi nghĩ nếu dám ra tuyên bố như vậy cũng hay. Nhưng thay vì cứ tuyên bố thì hãy làm bằng hành động sẽ tốt hơn. Tôi không ngại, không ác cảm và cũng không buồn gì với cụm từ “hot girl” cả. - Nếu không có danh xưng “hot girl” kèm theo, chị nghĩ bây giờ mình sẽ thế nào? Nếu không có từ “hot girl” kèm theo, tôi vẫn là Midu thôi. Thực tế, các nhãn hàng mời tôi đóng quảng cáo hay làm đại diện thương hiệu cũng vì cái tên và hình ảnh của tôi chứ đâu phải họ biết vì tôi là “hot girl”. Với điện ảnh, tôi đến cast bằng năng lực và khả năng của mình công khai, minh bạch như tất cả mọi người nên cũng không liên quan gì đến chuyện tôi là “hot girl” này nọ. - Là một trong số hiếm các cô nàng “hot girl” thành công trong nghệ thuật, không bị dính mác “bình hoa di động”, chị cảm thấy sao? Tôi thấy vui và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để ngày càng khẳng định điều đó. - Nếu có cô gái nào đó sở hữu ngoại hình đẹp, muốn dấn thân vào showbiz bằng hình tượng “hot girl” và cần chị cho lời khuyên, chị sẽ khuyên gì? Cố lên, tôi sẽ nói thế! Tôi cũng là một trong những người thích ngắm một bông hoa, một cô gái đẹp và tôi mong bông hoa này sẽ toả hương để vẹn toàn hương sắc. - Chị đã hoàn toàn muốn thoát khỏi hình tượng “hot girl” lúc này chưa? Năm mới, thêm tuổi mới nên tôi nghĩ mình đã trưởng thành và lớn hơn rất nhiều rồi! Bởi thế tôi muốn thoát khỏi danh xưng “hot girl”. Tôi thấy mình đã đủ lớn để đến lúc cần phải thoát ra khỏi nó ra. Tôi muốn là một chuyện nhưng quan trọng là mọi người có sẵn sàng chưa nhỉ? (Cười).

Không bao giờ tự kiêu - Việc được thành công, nổi tiếng sớm và có vẻ đẹp hơn bạn bè cùng lứa có giúp chị tự hào và tự tin về mình hơn khi đứng bên cạnh bạn bè? Nổi tiếng sớm thì quả thật là tôi gặp nhiều thuận lợi và may mắn, nhưng thành công và xinh đẹp thì tôi thấy cùng trang lứa với tôi có nhiều bạn còn hơn tôi nữa. Bởi thế, thay vì tự hào về mình, tôi lại thấy tự hào về họ. - Ranh giới giữa tự hào, tự tin với tự mãn, tự kiêu rất mong manh. Chị nghĩ sao? Chị có phải cô gái dễ tự kiêu với chính mình và người khác? Tôi sống có chính kiến và quan điểm riêng của mình nhưng không bao giờ tôi vướng phải căn bệnh tự kiêu cả. Mặt khác, tôi là người luôn thích lắng nghe và quan tâm đến suy nghĩ của người khác. - Nói vậy chị là người thân thiện và đáng yêu? Cái này phải hỏi bạn bè và những người chung quanh tôi thì mới biết được chứ, (Cười).

"Thiên mệnh anh hùng" thành công hơn tưởng tượng - Là dân “ngoại đạo” trong điện ảnh nhưng gần đây có khá nhiều diễn viên đoạt giải thưởng cao. Chị có đang mơ và phấn đấu để đoạt một giả thưởng trong nghề? Tôi cũng thích tác phẩm của mình được người khác công nhận, nhưng không phải lúc nào cũng cần được vinh danh và tặng thưởng. - “Thiên mệnh anh hùng” đã ra mắt, chị nhận được những ý kiến khen chê thế nào? Sau ngày ra mắt ở 2 miền cũng như những ngày công chiếu đầu tiên, tôi đang nhận được những phản hồi khá tốt từ khán giả. Có thể nói niềm vui đang vượt xa tưởng tượng của tôi và mọi người. Tôi không dám hy vọng về giải thưởng gì to lớn đối với vai này. Tôi chỉ hy vọng Thiên mệnh anh hùng sẽ luôn có dấu ấn trong lòng khán giả. Vậy là tôi thấy vui lắm rồi. - Sau “Thiên mệnh anh hùng”, chị sẽ tiếp tục thẳng tiến với điện ảnh bằng những vai diên trong điện ảnh nữa chứ? Tôi đã có vài kế hoạch trong năm tới, nhưng tôi không thích nói trước và sẽ cố gắng thu xếp việc học để tham gia.

Không phải là tiểu thư - Sở hữu làn da trắng, chị có bí quyết chăm sóc sắc đẹp nào hay bởi chịu thừa hưởng gene từ gia đình? Tôi chỉ chú trọng dưỡng da cho mịn màng chứ không quan tâm đến việc da phải thật trắng sáng, vì quan trọng nhất là da mình phải khoẻ. Tôi lại hay đi phim nên và thường xuyên tiếp xúc với nắng gắt nên tôi cần bảo vệ da khỏi những tia cực tím. - Nghe nói chị là một cô “tiểu thư” được bố mẹ cưng chiều lắm? Bố mẹ nào cũng thương yêu con cái mà. Bố mẹ tôi cũng thế thôi. Nếu không có sự ủng hộ và động viên của bố mẹ, tôi đã không có ngày hôm nay. Nhưng tôi không phải là cô tiểu thư. Tôi nghĩ, một đứa con được giáo dục và yêu thương không đồng nghĩa với một đứa con được cưng chiều. Từ bé đến lớn, tôi luôn sống tự lập và tôi tin ba mẹ tôi tự hào về điều đó. - Thế nữ diễn viên xinh đẹp không phải là “tiểu thư” đã đón Tết như thế nào rồi? Vào những ngày ra Hà Nội giáp Tết, tôi mang cả cành đào về nhà chưng Tết cho đẹp luôn đó. Tôi rất thích hoa đào. Trong nhà tôi cũng đã sắm sửa nhiều thứ để đón Tết. Cửa hàng của tôi cũng sẽ dọn dẹp sớm để nhân viên về quê đón tết đoàn tụ gia đình. - Tết này chị không đi du lịch sao? Ăn Tết thì phải hoành tráng chứ sao, đi chơi và chúc Tết người thân, thăm hỏi bà con họ hang đều là kế hoạch của tôi. Nếu hết vẫn còn rảnh thì tôi sẽ đi du lịch. - Đêm giao thừa chị đã làm gì? Giao thừa năm nào cũng vậy, tôi và mẹ ở nhà cúng ông bà, tổ tiên. - Việc đầu tiên chị đã làm vào sáng mùng 1 năm nay là gì? Tôi ở mắt dậy và chạy ra chúc Tết bố mẹ. Hạnh phúc và hân hoan như một đứa trẻ vậy, (Cười).

- Chị nhận được nhiều tiền lì xì không? (Cười), Trước Tết, tôi thầm nghĩ chắc năm nay mình hết được lì xì rồi mà phải lì xì lại cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Nhưng không ngờ tôi vẫn còn được ưu ái nhận tiền lì xì từ các anh chị và người thân. - Tiền lì xì, chị thường làm gì? Hồi còn bé tôi để dành tiền rất kĩ, còn bây giờ thì cũng thế luôn, (Cười). - Năm mới, chị ước gì? Tôi ước năm sau mình sẽ có thêm nhiều niềm vui và sức khỏe, sẽ hoàn thành tốt công việc và đi du lịch nhiều nơi. - Chị sẽ chúc gì đến khán giả? Một mùa xuân Nhâm Thìn đã đến, tôi xin chúc các khán giả yêu thương hưởng trọn một mùa xuân an lành hạnh phúc bên gia đình , người thân và bạn bè.

Vietnamnet