TRẺ » Hotgirl, hotboy

Sức khoẻ của Yumi Dương ngày càng yếu, khó kiềm chế cảm xúc sau sinh con

Thứ ba, 19/11/2019 16:17

Đầu tháng con gái, MC Yumi Dương đã chia sẻ về sức khoẻ ngày càng đi xuống trầm trọng, khó kiềm chế cảm xúc.

Yumi Dương tên thật là Dương Diễm My, sinh năm 1990, là một MC, diễn viên quen mặt ở miền Nam và được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cô đã bí mật lên xe hoa cùng ông xã Việt Kiều vào đầu năm 2018. Vào ngày 19/10, cô đã sinh con gái đầu lòng.

Yumi Dương được chồng hôn sau khi sin con

Mới đây, nữ MC chia sẻ về sức khoẻ của mình sau sinh con: "Vậy là con tròn tháng, khó khăn lắm mới có thời gian cầm điện thoại viết vài dòng. Trong khi hai bàn tay thì tê cứng vì thiếu chất sau sinh, đến cầm nắm một vật gì cũng khó nên type chữ trên điện thoại lại càng khó khăn hơn, cầm cái gì cũng rớt. 30 ngày trôi qua với rất nhiều cảm xúc, vui vì có một cục bông nhỏ xíu thơm phức hun hít mỗi ngày, phát hiện ra dù cho bản thân có đọc nhiều kiến thức đến mấy, chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi nhưng đến khi ẵm con trên tay mới thấy mình không biết gì hết phải học lại từ đầu.

Song song đó là rất nhiều điều mới mẻ ví dụ như phải chấp nhận sức khoẻ đi xuống trầm trọng well, dù bạn thấy mình vẫn trẻ trung vẫn cười tươi vẫn lấy lại form nhanh thì mình phải thú thật là sức khoẻ sau sinh thật sự xuống cấp đấy, đó giờ đi vào trung tâm thương mại có bao giờ thấy lạnh đâu nay thấy lạnh run run, tay chân thì tê cứng cầm gì cũng rớt, rồi ngực thì đau dã man khi chưa kịp vắt hút sữa... Nói chung là mọi thứ đều đi xuống nhất là sức khoẻ.

Sức khoẻ của Yumi Dương xuống trầm trọng sau sinh.

Những ngày chỉ có hai mẹ con ở nhà, đối mặt với cơn bão nội tiết tố drops sau sinh giống như một cuộc chiến khốc liệt thầm lặng, ngồi trên tầng 22 nhìn ra sông Sài Gòn, mặt trời lặng dần ở phía xa rồi tự nhiên oà khóc, những lúc nhìn chồng bước ra cửa đi làm rồi cũng chực chờ rơi nước mắt dù không ai làm gì mình, dù chồng rất yêu thương rất tâm lý và san sẻ hầu như mỗi lúc mình cần, cũng không biết tại sao mình khóc nhưng chỉ là muốn khóc, chỉ là cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ thật buồn khổ thật bi đát nói chung là tự cảm thấy mình như thế chứ không một ai tác động vào bản thân.

Xong bây giờ khi đi qua mới hiểu những câu chuyện đau lòng của những người mẹ bị trầm, thay đổi nội tiết tố sau sinh quả là một phần rất kinh khủng mà ai cũng phải đối mặt, theo 1 lẽ đương nhiên vậy mà rất ít ai nhắc đến. Cũng phải mất vài tuần mình nhận ra nó tuy là những cảm xúc hiện hữu đó nhưng cũng chỉ là ảo ảnh - mình không thể để nó dẫn dắt rồi đi vào những đường hầm tối tăm có bảng chỉ dẫn ghi là “ lối đi dẫn đến trầm cảm sau sinh" ...

Để bị trầm cảm sau sinh tất nhiên còn nhiều yếu tố khác tác động ví dụ như mất sữa không có sữa ít sữa, gia đình chồng dày xé, chồng hất hủi bỏ bê, cơ thể xấu xí và mập mãi không ốm... Chỉ muốn viết vài dòng để những người bạn sắp sinh và sắp làm mẹ biết rằng: có con - ngoài mang thai 9 tháng ngoài mập lên ngoài đau đẻ ngoài chăm con thức đêm thiếu ngủ ở cữ thì còn có một cuộc chiến nội tâm của chính những người mẹ mới đó chính là thay đổi nội tiết sau sinh. Hãy bình tĩnh, hãy cứ khóc nếu muốn và hãy cứ buồn đến tận cùng nỗi buồn mà bạn cảm thấy, tuy nhiên nên nhớ mọi thứ chỉ là ảo ảnh bạn sẽ đi qua nó nhanh chóng, hãy nói chuyện với chồng thật chân thành hãy chia sẻ với bạn thân để có sự đồng cảm, hãy tâm sự cùng con (dù nó không hiểu gì hết) và làm mọi điều bản thân thấy thoải mái. Sau 5-6 tuần bạn sẽ ổn, nội tiết dần trở lại quỹ đạo cũ thì sẽ ổn cả thôi nhé.

Những người mẹ mới, chúng ta đôi lúc cũng cần thời gian cho mình, đôi lúc nên soi lại gương xem ai đang ở đối diện trong gương kia kìa. Dù cho khoảng thời gian của mình là ít ỏi là chỉ để ngồi không chứ không làm gì ghê gớm thì vẫn là cần. Mình hiểu chỉ là ăn vội chén cơm cũng không kịp, hay là 15 phút trọn vẹn trong toilet cũng chẳng có, chưa bao giờ quý những giờ phút riêng tư như khi bạn vừa sinh con. Và hiện tại, mình thấy việc có người thân ở cạnh để đỡ đần là điều vô cùng may mắn dù cho người thân có là những người lớn tuổi chậm chạp, lỗi thời .... bạn than thở rằng mẹ mình không biết chăm cháu, rằng ba mình chăm cháu kiểu cũ quá phiền quá ... nhưng cho đến khi bạn không có một ai bên cạnh thì sẽ hiểu cảm giác ấy nó còn dã man hơn nhiều.

Thôi, gì rồi cũng sẽ qua mà, giống như việc đi đẻ là việc ghê gớm và dễ sợ nhất cũng đã trải qua rồi, còn lại chẳng có điều gì là khó cả, hãy làm mẹ với tất cả sự cố gắng mình có, cộng thêm một chút cởi mở và chấp nhận rằng một người mẹ mới luôn có những khuyết điểm riêng, không hoàn hảo và đang cố gắng hoàn hảo hơn mỗi ngày. Đừng làm anh hùng, khi bạn có sự lựa chọn khác dễ chịu hơn và có ai đó bên cạnh để giúp đỡ, đừng gồng mình chịu trận vì đọan đường này còn dài lắm và vất vả lắm, gồng được đến bao giờ. Nếu không có ai bên cạnh - như mình nè thì hãy cố gắng được đến đâu hay đến đó, không làm mẹ quá giỏi thì kệ thôi, làm điều tốt nhất trong khả năng của mình là giỏi lắm rồi. Em bé sẽ hiểu sẽ thông cảm cho mẹ, sẽ chấp nhận rằng đây là điều tốt nhất mẹ có thể cho con, chăm con là bản năng của mẹ nhưng bản năng nào cũng cần có kiến thức cơ bản vừa đủ là ok . Chia sẻ với những ai đang đọc note này và cũng vừa làm Mẹ.

Chúc chúng ta sẽ luôn can trường, kiên nhẫn và mạnh mẽ, đủ hiểu biết để làm những điều tuyệt nhất cho con yêu của mình. Thương!".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới