TRẺ » Hotgirl, hotboy

Tâm Tít: “Cũng có đại gia đã ra giá với tôi”

Thứ sáu, 28/09/2012 11:31

Khi nói về việc đại gia gạ tình và ra giá, Tâm Tít thẳng thắn chia sẻ rằng: “Nhiều thì không nhưng ít chắc có. Mà thường mọi người hay nhắn tin, gọi điện cho tôi xưng là đại gia nên tôi cũng không biết có phải là đại gia thật hay dởm nữa.”

Tôi vẫn đang nỗ lực trên con đường ca hát

Chị có thể cho biết lý do tại sao rời khỏi công ty quản lý để tách ra hoạt động độc lập không? Quãng thời gian đầu quân cho công ty tôi được lo lắng mọi thứ từ A đến Z. Có thể gọi là rất “sướng” nên ở trong tôi đã bắt đầu hình thành một chút sự ỷ lại. Nên tôi quyết tâm tách khỏi công ty cũng bởi lý do đơn giản là tôi muốn khổ một chút xem thế nào. (Cười)

Và cũng vì sau tất cả mọi chuyện tôi thấy được một điều rằng tương lai của mình là do mình quyết định. Khi đã có bản lĩnh bước đi một mình thì sau này dù có gặp phải khó khăn hay trở ngại thì bản thân cũng sẽ vượt qua được và không cảm thấy mất cân bằng.

Có khi nào ở trong cùng một công ty chị cảm thấy mình lép vế hơn so với ca sĩ Đông Nhi và không được coi là “gà cưng” chăm chút nên mới tách rời không?

Với tôi mọi sự so sánh đều là khập khiễng vì mình phải tự tin là chính mình chứ. Tôi rất vui vì thời gian được hợp tác cùng nhạc sĩ Đằng Phương, anh ấy rất chiều và cưng “gà” của mình. Hiện tại mối quan hệ giữa chúng tôi cũng như với Đông Nhi vẫn tốt đẹp như ngày nào.

Từng cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc riêng nhưng dường như cái tên Tâm Tít vẫn chưa được mọi người đón nhận là một ca sĩ và có nhiều nhận xét nói rằng giọng chị vẫn còn non và yếu. Chị cảm nhận ra sao về điều đó?

Tuy chỉ mới cho ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc nhưng tôi cảm thấy vui và may mắn vì đã nhận được sự chú ý cũng như quan tâm của không ít khán giả dành cho mình. Tôi đã xác định làm nghệ thuật như làm dâu trăm họ vậy nên tôi luôn dặn mình không được ngủ quên bởi những lời khen và phải luôn tiếp thu, cố gắng thay đổi vì những lời nhận xét đứng đắn.

Tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực từng ngày để trau dồi hơn về khả năng ca hát và luôn ý thức lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi rất mong những sản phẩm âm nhạc sắp tới khi ra mắt sẽ làm hài lòng tất cả những khán giả khó tính rất.

Hiện tại có khá nhiều cuộc thi ca hát đang nở rộ và nó cũng tạo rất nhiều điều kiện cho bạn trẻ bước tới con đường âm nhạc nhanh hơn, chị có từng nghĩ sẽ thử sức ở những cuộc thi này không?

Tôi nghĩ những cuộc thi đó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội tốt cho những bạn trẻ mới muốn phát triển trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Còn với tôi, tuy không phải là hoạt động nghệ thuật lâu nhưng cũng không phải là mới cho nên mình phải biết mình có những gì và tiếp theo sẽ phát triển như thế nào để mọi việc tốt nhất, thuận lợi nhất.

Áp lực lớn nhất của chị khi bước chân vào con đường ca hát là gì? Là mình không bước qua được chính mình.

Không rành đường đi nước bước ở con đường âm nhạc nếu chị hoạt động độc lập xem ra không ổn, chị có định hướng cho mình đường đi thế nào hoặc lại đầu quân vào công ty không?

Như đã nói ở trên, tôi muốn tách ra để tự mình làm và thử sức tất cả nên vẫn đang bước đi với những tính toán của riêng mình. Tôi nghĩ tuổi trẻ là phải dám làm, dám liều chứ đừng để sau này sẽ phải nói những câu đại loại như giá như, biết thế…

Hiện tại thu nhập chính của chị là gì?

Từ những công việc tôi đang làm là đóng phim, đi hát và làm VJ trên Yan TV.

Gần đây tôi được biết chị có tham gia vào cuộc thi Hoa hậu phụ nữ qua ảnh, tại sao chị lại quyết định dự thi lần này?

Nếu như bạn gái nào đã đọc qua hay là bạn đọc thân thiết của tờ báo phụ nữ thì chắc chắn sẽ không thể không biết đến cuộc thi sắc đẹp này. Tất cả các bạn nữ trên khắp vùng miền tự tin chia sẻ những bức hình đẹp nhất đều có thể đăng ký tham gia. Tôi thấy mình có đủ tự tin và những điều kiện đó. Tuổi trẻ mà nên tôi muốn mình phải thử sức với mọi lĩnh vực để sau này già thành bà lão thì Tâm Tít còn có cái để mà tự hào với con cháu chứ đúng không? (Cười lớn)

Tôi rất kém khi đánh giá người khác

Yếu tố gì giúp chị tự tin trong cuộc thi này?

Tôi có kinh nghiệm trong việc chụp hình cũng như sở hữu khá nhiều tấm hình đẹp và bắt mắt. Hơn nữa, tôi cũng đủ hiểu biết về những tiêu chí của cuộc thi cần những gì để mình phát huy trong sân chơi này.

Nhắc đến cụm từ “hot girl” chị có suy nghĩ gì về những bạn bè cùng trang lứa với mình và các bạn trẻ bây giờ? Tôi rất kém trong việc đánh giá người khác, khi mình chưa tiếp xúc hay chưa có cơ sở để kết luận thì tôi không dám có ý kiến gì.

Hiện nay có nhiều người tự tin nói rằng có những cuộc trao đổi và mời gọi của các đại gia với các hot girl có giá hàng nghìn đô, cảm nhận chị như thế nào khi đọc những thông tin như thế này?

Tôi thường quan tâm đến những vấn đề chuyên môn hơn còn những gì liên quan đến phát ngôn đời tư tôi thường không chú ý lắm nên không muốn đưa ra bình luận.

Còn trẻ đẹp và được rất nhiều người mến mộ, chắc chị cũng được nhiều đại gia ra giá lắm nhỉ? Nhiều thì không nhưng ít chắc có. Mà thường mọi người hay nhắn tin, gọi điện cho tôi xưng là đại gia nên tôi cũng không biết có phải là đại gia thật hay dởm nữa. (Cười lớn)

Đồ hiệu không làm nên đẳng cấp

Chị có thường xuyên nhận được các món đồ đắt tiền của những đại gia không? Cái này thì chưa bao giờ.

Chị thích xài đồ hiệu không? Quan niệm của chị về đồ hiệu và theo chị đồ hiệu có làm nên đẳng cấp của mình không?

Chắc không riêng gì phái nữ, tôi nghĩ phái nam chắc cũng rất thích đồ hiệu đúng không? Có ai mà lại không thích những món đồ không những đẹp, thời trang mà lại còn rất bền nữa. Với tôi đẳng cấp không thể hiện ở việc bạn mặc gì trên người, đeo gì, dùng gì mà đẳng cấp toát ra từ phong thái, từ địa vị cũng như những vốn hiểu biết trong xã hội.

Có những người tôi biết tuy trên người không có thứ đồ hiệu nào những họ biết cách ăn mặc, kết hợp và xuất hiện đúng hoàn cảnh thì tự dưng người ta trở nên sang trọng lạ thường. Còn có những người chỉ biết đắp lên người đồ hiệu này, đồ hiệu kia nhưng không hiểu được giá trị, hoàn cảnh xuất hiện, không biêt kết hợp khéo léo, tinh tế đâm ra lại phản tác dụng và vô tình biến mình thành cái cửa hàng di động.

Tôi cần một người đàn ông có ý chí, nghị lực

Ngoài chuyện tin đồn tình cảm với cầu thủ Sỹ Mạnh mọi người thấy chị khá im tiếng trong chuyện này, lý do tại sao vậy?

Tôi chỉ muốn mọi người quan tâm đến những gì tôi làm cho nghệ thuật mà thôi, còn lại những chuyện mang tính chất riêng tư thì không cần thiết phải giải bày.

Đã có người tuyên bố thẳng rằng không yêu trai nghèo, chị suy nghĩ sao và chị chọn lựa người đàn ông cho mình như thế nào?

Nghèo không phải là cái tội, cái thiệt thòi. Mà cái thiệt thòi và đáng thương nhất là nghèo mà không biết phấn đấu. Người đàn ông tôi cần là một người có chí, có nghị lực, thông minh và biết phải làm gì cho người phụ nữ của mình.

Quan niệm của chị về tiền bạc trong tình yêu và cuộc sống gia đình?

Có những câu nói mà tôi rất thích: “Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó giúp cho sự đau khổ dễ chịu hơn”. Hay “Mọi người nói tiền không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc” nhưng tôi cho rằng nếu ta có đủ tiền, ta có thể tìm được ra cách chế tạo chìa khóa đó.

Tinnhanh