TRẺ » Hotgirl, hotboy

TikToker Long Chun rút khỏi 'Gương mặt thân quen' vì phát hiện khối u xương hàm

Thứ tư, 16/12/2020 13:40

Long Chun cho biết, anh phải tạm gác mọi công việc để tập trung chữa trị khối u xương hàm trong thời gian dài.

Long Chun là 1 TikToker nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến vì các video hài hước. Gần đây, anh chàng còn xuất hiện tại "Gương Mặt Thân Quen" 2020. Dù ngoại hình cực nam tính nhưng không hiểu sao anh chàng này lại luôn bấm chọn phải các nghệ sĩ nữ như Hồ Ngọc Hà, Ngọc Khuê, Jennie (BLACKPINK)... Chính vì phần hóa trang không được giống lắm nên Long Chun quyết định mang sự duyên dáng, hài hước vào trong mỗi phần thi khiến ban giám khảo cũng như khán giả cười nắc nẻ.

Hình ảnh hóa trang của Long Chun tại "Gương mặt thân quen" 2020.

Tuy nhiên mới đây, Long Chun bất ngờ tiết lộ phải tạm biệt "Gương mặt thân quen" vì bị bệnh u xương hàm. Nguyên văn bài viết của TikToker như sau: "Tạm biệt Gương mặt thân quen. Long phải đối mặt với Khối U như thế nào? Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các quý vị khán giả thân yêu của Gương Mặt Thân Quen.

Có lẽ là quá sớm khi Long phải nói lời chào tạm biệt mọi người với một chương trình mà Long vô cùng yêu thích.

Sau khi ghi hình xong số thứ 4 của Gương Mặt Thân Quen (Khoảng 6 tuần trước). Long đi khám và phát hiện bên xương hàm phải của mình xuất hiện một khối u khá lớn và nó đã ăn vào gần như hết vùng xương hàm bên phải của Long. Thực sự lúc đó Long suy sụp vô cùng khi biết mình có khối u ở vùng đó (Nếu mọi người để ý thì trong chương trình má phải của Long có phần sưng hơn bên trái). Ngay lập tức Long đã đặt vé và quay trở lại Hà Nội để chẩn đoán chính xác lại một lần nữa xem bệnh tình của mình ra sao. Ra Hà Nội, Long phải mổ sinh thiết để xem chính xác khối u đó là gì. Chờ đợi 1 tuần trong lo lắng vì thực sự Long rất sợ nó là Ung Thư Xương Hàm. Long đã khóc rất nhiều, suy sụp rất nhiều... Vì sợ, vì sợ mình sẽ phải đối diện với căn bệnh như một bản án tử hình dành cho mình ở giai đoạn mình đang rất thăng hoa với công việc...

Sau khi một tuần trôi qua, Long cám ơn trời Phật độ trì mà khối u đó không phải là ung thư, nhưng nó cũng là một khối U nguy hiểm mang tên U Men Xương Hàm. Ở giai đoạn này thì Long đã bị khối u ăn hết vùng xương hàm dưới. Và để điều trị, Long sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và toàn bộ vùng xương hàm dưới (vì nếu không loại bỏ xương hàm thì nguy cơ tái phát hơn 90%). Nếu như mất đi vùng xương hàm dưới, chắc chắn khuôn mặt của mình sẽ bị dị dạng và lép bên phải. Là một người diễn viên, kiếm tiền bằng khuôn mặt của mình, lần này Long lại rơi vào một trạng thái khác, tủi thân. Và có lẽ không còn con đường nào khác, nếu để lâu hơn, có thể khối u sẽ ăn vào máu và có nguy cơ ung thư máu cao. Vậy là Long không còn sự lựa chọn nào khác.

Y học cũng phát triển hơn nên bác sĩ có cho Long một phương án, đó là sẽ sử dụng xương mác ở dưới chân, ghép lên vị trí xương hàm bị hỏng bằng phương pháp vi phẫu. Có thể phục hình xương hàm lên tới 90% để khuôn mặt không bị dị dạng. Nhưng tỷ lệ gì cũng có, cũng có khả năng sau khi ghép lên, thì xương không tích hợp, nhiễm trùng đào thải xương cũng sẽ có khả năng xảy ra. Và nếu nó xảy ra thì lại phải tháo xương mác ra, chờ trong 3-6 tháng cho sức khoẻ phục hồi rồi lại mổ lại từ đầu. Nói tóm lại, Long phải xác định đây là một cuộc chiến lâu dài, bền bỉ. Và Long cũng không biết bao giờ nó sẽ kết thúc, chỉ biết cố gắng từng bước và chiến đấu với tất cả những gì có thể xảy ra.

Thôi thì... gác lại tất cả mọi thứ và chiến đấu thôi. Cuộc mổ thứ 2 sau khi mổ sinh thiết cũng diễn ra, cuộc mổ gây mê kéo dài 7 tiếng. Thực sự nó là một trải nghiệm khá là đáng sợ mà bản thân mình phải vượt qua. Nhưng đã chiến đấu thì phải cố gắng hết mình... Long trải qua ca mổ khá khó khăn...

Nhưng thật buồn vì ở lần mổ đầu này Long bị nhiễm trùng và buộc phải tháo xương hàm mới ghép ra, chờ 3-6 tháng cho sức khoẻ phục hồi rồi lại tiến hành mổ lại thêm một lần nữa. Long mới trải qua ca mổ tháo cái hàm ra và hiện tại mình cần tịnh dưỡng để sức khoẻ phục hồi và bước vào ca mổ kế tiếp!

Biết là khó khăn đó, nhưng giờ Long cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, và Long luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hy vọng rằng sức khoẻ sẽ phục hồi trong thời gian tới! Fighting".

Long Chun tiết lộ mình bị u xương hàm và phải tạm biệt "Gương mặt thân quen" để điều trị.

Một người em thân thiết của Long Chun là Tun Phạm cũng chia sẻ thêm: "Mình là người đầu tiên nghe được tin anh Long bị u.

Vẫn nhớ như in, Sài Gòn 15/10/2020 - đang nằm lướt Facebook, anh Long từ đâu về bước vào phòng mình và bảo: "Mấy đứa ra đây anh nói chuyện". Mình cứ nghĩ mình làm điều gì không phải bị anh nhắc nhở. Ra đến ghế sofa ngoài phòng khách, anh bảo: "Anh bị u, bác sĩ chuẩn đoán tỉ lệ cao là u ác tính và biến chứng thành ung thư xương".

Nói xong câu đấy anh oà khóc nấc lên như đứa trẻ con lạc mẹ, vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Tại sao lại là anh? Tại sao nó lại đến vào lúc sự nghiệp anh đang lên?". 5s đầu nghe xong, mình cứ nghĩ là có camera giấu kín để tham gia thử thách gì đó của chương trình Gương Mặt Thân Quen (vì lúc đó anh vừa ghi hình xong 4 số). Nhưng mình chợt nhận ra không phải, mọi thứ là sự thật và mình thất thần như người mất hồn. Trong 1 giây phút điên rồ nào đó mình đã thoáng nghĩ: "Mình sắp mất đi người anh thân thiết nhất rồi ư?". Chẳng thể bình tĩnh nổi, cũng chẳng biết động viên anh điều gì ngoài 2 dòng nước mắt lưng tròng và ôm chặt anh. Câu duy nhất mình nhớ mình có nói: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn bên anh".

Cũng hôm đó, anh Long bắt vé về Hà Nội ngay trong đêm để ngày hôm sau có thể lên bệnh viện tuyến đầu khám. May mắn thay bác sĩ chuẩn đoán là: "U lành tính, nhưng u đã ăn vào xương nên phải tiến hảnh phẫu thuật gọt bỏ 1 bên xương hàm và lấy xương ống đồng đắp lên với tỉ lệ biến dạng khoảng 10% và hồi phục khoảng 6 tháng".

Tất cả như trở lại sau khi biết tin và chúng mình lại tiếp tục động viên nhau cố gắng với lời hứa: "Em sẽ cố gắng hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, bất kể khi nào anh sẵn sàng quay trở lại, em sẽ kéo anh lại đường đua!".

Bức ảnh trên chụp vào ngày 16/12/2020 sau khi anh Long vừa tháo xương sau cuộc phẫu thuật thứ 1 không thành vì xương ở ống đồng không thích ứng với mặt và bị đào thải. Và sau 3 tháng nữa anh sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật thứ 2.

2 tháng qua là 2 tháng rất khó khăn với anh Long và cả mình, vì chúng mình cùng Nam tiến với rất nhiều ước mơ và hoài bão. Đùng một cái anh bị bệnh phải về lại Hà Nội và mình tiếp tục chiến đấu một mình. Nên chỉ mong là mọi người yêu thương bao bọc chúng mình vì chúng mình còn non trẻ và đã cố gắng rất nhiều rồi ạ.

Và cũng cảm ơn các bạn, những người đã, đang và vẫn tiếp tục ủng hộ Tun Phạm và Long Chun nhiều nhé! Trân trọng lắm ạ. Ảnh trên chúng mình chụp vui thôi sau khi anh Long đã ổn định tâm lý và dần hồi phục ạ".

Hình ảnh Long Chun và Tun Phạm tại bệnh viện.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới