TRẺ » Hotgirl, hotboy

Từ vụ Sulli tự tử, hot girl Mi Vân quyết cấm cửa con gái nếu sau này đam mê nghệ thuật

Thứ ba, 15/10/2019 11:11

Giống như nhiều nghệ sĩ Việt khác, hot girl Mi Vân cũng bày tỏ sự tiếc thương Sulli theo cách riêng. "Bà mẹ 2 con" khẳng định, nếu sau này con gái có xinh đẹp và đam mê nghệ thuật cô cũng sẽ cấm cửa.

Suốt ngày hôm qua (14/10) đến hiện tại, khắp các trang báo và diễn đàn mạng đều nhắc tới cái chết của nữ ca sĩ Hàn Quốc - Sulli. Giới nghệ sĩ Việt đồng loạt lên tiếng tiếc thương cô gái trẻ. Hot girl Mi Vân không phải là một ngoại lệ, dù cô không thuộc về showbiz nhưng "bà mẹ 2 con" vẫn cảm thấy sốc khi cô bé hoa lê tuyết ấy ra đi ở tuổi 25 trong cô độc.

Từ vụ Sulli, Mi Vân lí giải vì sao bản thân mình không dấn thân vào làng giải trí mà "nguyện làm đám mây tự do, sống cuộc đời an yên". Ngoài ra, cựu hot girl Hà thành đời đầu cũng khẳng định sẽ cấm cửa nếu con gái sau này có niềm đam mê với nghệ thuật.

Từ vụ Sulli tự tử, hot girl Mi Vân quyết cấm cửa con gái nếu sau này đam mê nghệ thuật

"Hôm qua đến giờ đọc tin về bé này mà thương không để đâu cho hết... Tôi vốn thuộc lứa già, nên không biết và không mấy khi quan tâm đến idol Hàn Quốc (chẳng phân biệt được ai với ai). Nhưng hôm trước vừa follow IG bé này, vì thích vẻ đẹp tự nhiên của em ấy, cách chụp ảnh cá tính và nụ cười xinh ơi là xinh. Xem ảnh nghĩ chắc cô bé này tưng tửng lắm. Thế mà.... nghe tin vừa shock lại vừa thương.

Từ xưa đến nay, tôi vốn không thích ngành giải trí - mà đúng hơn là ngành CÔNG NGHIỆP giải trí ở Hàn Quốc. Âm nhạc, phim ảnh... chẳng bao giờ tôi xem, mặc dù họ tài năng, toàn trai xinh gái đẹp. Đã là công nghiệp, thì mọi thứ điều vô tri và thiếu cảm xúc. Ở đó, họ sản xuất idol như lợn con, nhan nhản, ít bản sắc riêng. Các cô thiếu nữ xinh đẹp được sử dụng như búp bê, công cụ để kiếm tiền. Họ lúc nào cũng phải cười, phải che giấu cảm xúc, phải giữ gìn hình ảnh trước lũ "netizen" giống bầy quỷ đói chỉ chực chờ để hút cạn máu.

Còn công ty chủ thì nắm trong tay hợp đồng lao động đôi khi là cả đời, bởi vì họ là những con gà đẻ trứng vàng. Vì vậy, việc rời bỏ cuộc sống như thế là không hề dễ dàng. Chưa kể đằng sau ánh hào quang, là những mảng tối kinh khùng mà mình khó có thể tưởng tượng ra được, như vụ diễn viên "Vườn Sao Băng" tự tử, hoặc vụ scandal của Seungri chẳng hạn. Tất nhiên tính chất của showbiz hầu như ở đâu cũng vậy, nhưng ở Hàn Quốc nó khắc nghiệt, đen tối và áp lực hơn rất nhiều.

Tôi vô cùng hiểu rõ, lời nói sắc hơn dao. Vậy mà họ phải chịu trăm ngàn lưỡi dao đâm vào tim mỗi ngày. Thử hỏi làm sao cô bé nhỏ nhắn, mong manh này có thể chịu đựng được. Thần tượng cũng là người, có người mạnh mẽ, cũng có người yếu đuối. Cho dù họ có cố gắng , làm quen và sống trong môi trường như thế bao nhiêu năm đi nữa. Tôi hi vọng rằng có thể dẹp cái gọi là netizen Trung, Hàn của khỉ gì đó đi. Nếu thật sự yêu quý thần tượng, các bạn đã có thể hiểu, thương, bao dung cho họ. Còn nếu không, không ai có quyền phán xét, mắng chửi, chê bai, nặng lời với người khác một cách công khai và được hùa theo bởi số đông như vậy. Không hiểu những kẻ ác mồm, độc địa, cay nghiệt đó có cảm thấy hối hận hay thương cảm cho em? Thật sự kém văn minh và thiếu nhân đạo!

Thế là cô bé hoa lê tuyết xinh đẹp đã không còn cười nữa. Em nằm xuống ở tuổi 25 trong cô độc.

Hot girl Mi Vân và con gái

Sau này con gái mình nhỡ mà có xinh đẹp hay tài năng hoặc đam mê nghệ thuật, chắc mình cũng cấm cửa không bao giờ cho nó bước chân vào showbiz mất. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi chưa bao giờ đặt chân vào, dù không nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, du lịch nước ngoài hay những thứ phù phiếm mà giới trẻ bây giờ hâm mộ. Nguyện làm đám mây tự do, sống cuộc đời bình yên của mình" - Mi Vân bộc bạch.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới