SAO » BÊN LỀ SÂN CỎ

DK Team của Duy Khoa đoạt Á quân ngay trên đất Thái

Thứ hai, 18/05/2015 13:51

DK Team của Duy Khoa đoạt Á quân giải 'M-CUP INTERNATIONAL SOCCER 2015' sau khi chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan đầy thuyết phục với tỉ số 4-2.

Ngày thi đấu cuối cùng của "M-CUP INTERNATIONAL SOCCER 2015", trời Bangkok nắng như đổ lửa. DK Team Việt Nam bước vào trận chung kết khó khăn trước người Thái ngay trên đất của họ với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Sau 2 trận hòa đầy tiếc nuối trước Indonesia và Malaysia, do điều lệ giải đấu là thắng 2 điểm hòa 1 điểm nhằm tăng tính hấp dẫn nên Việt Nam vẫn còn cơ hội vô địch dù nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ vô cùng khó khăn. Đó là nếu muốn vô địch là phải thắng cách biệt người Thái từ 6 bàn trở lên để cạnh tranh về hiệu số.

Ngoài ra, trong trận đấu sớm giữa Malaysia và Indonesia, Malaysia đã dành chiến thắng thuyết phục 5-3, qua đó chính thức cạnh tranh ngôi nhì bảng với Việt Nam. Chúng ta buộc phải có ít nhất 1 trận hòa trước Thái Lan nếu không muốn kết thúc giải ở vị trí thứ 3.

Thái Lan tuy dành được một lợi thế rất lớn trước khi bắt đầu trận đấu này nhưng không vì thế mà người Thái sẽ buông. Họ muốn giành ngôi vô địch giải đấu này một cách thuyết phục với 3 trận thắng trước 3 đối thủ đến từ 3 quốc gia. Bằng chứng là sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên các cầu thủ Thái Lan với việc quen với khí hậu và sân thi đấu đã dồn lên tấn công liên tục và ép chúng ta về thế phòng ngự.

Đội Thái Lan có lối đá kỹ thuật, tấn công bài bản và đầy sức mạnh, như những gì họ vẫn thể hiện trong các giải đấu mà khán giả vẫn thường xem. Phút thứ 10, trong một tình huống dàn xếp đá phạt góc, các cầu thủ Thái Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

DK Team của Duy Khoa đoạt Á quân ngay trên đất Thái

Sức ép trở nên đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ DK Team Việt Nam khi mà nhiệm vụ lúc này trở nên khó khăn hơn gấp bội. Có thể nói rằng, vô cùng đáng khen cho các cầu thủ DK TEAM Việt Nam khi mà họ đã tiếp tục giữ vững nhịp độ tấn công và phòng thủ hiệu quả nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút thứ 15 của trận đấu, bóng đã được đưa vào lưới Thái Lan sau một pha triển khai tấn công và tranh chấp ngay trước khung thành tuyển Thái. Tuy nhiên thật khó hiểu là trọng tài đã không công nhận bàn thắng. Ngay lúc này, chúng ta biết được rằng các cầu thủ DK Team Việt Nam sẽ ko chỉ đá với 7 cầu thủ Thái trên sân và họ còn phải vượt qua cả sức ép từ trọng tài của nước chủ nhà.

Nói thêm về đội bóng của Thái Lan, họ là tập thể có một thể hình cao to đồng đều, giàu thể lực và các vị trí đều có kỹ thuật tốt, giữ bóng điều phối rất nhịp nhàng, chưa kể đến việc họ đã quen sân bãi và quen với việc thi đấu dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa tại Bangkok. Ngoài những bài phối hợp trung lộ, họ đánh biên cũng rất tốt. Mỗi khi có khoảng trống, từ hai biên, các chân sút Thái Lan đều có những cú sút như búa bổ về phía khung thành DK Team Việt Nam. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự tập trung và tài năng của thủ môn đã liên tục cứu được những bàn thua cho DK Team.

Kết thúc hiệp 1, các cầu thủ DK Team Việt Nam rời sân với tâm trạng tương đối căng thẳng. Để xoa dịu những căng thẳng, HLV Đào Anh Đức cùng BHL đã chỉ đạo các cầu thủ của mình tập trung giữ vững lối chơi và nhập cuộc với tinh thần quyết tâm hơn nữa. Một điểm quan trọng khác là chúng ta sẽ phải hạn chế va chạm trước vòng cấm địa để tránh việc bị trọng tài xử ép. Chúng ta sẽ chấp nhận tình thế cuộc chơi và vượt qua mọi sức ép.

Bước vào hiệp 2, cuộc lội ngược dòng bắt đầu. Ngay phú thứ 8 của hiệp thi đấu tiếp theo, trong một pha đi bóng bên cánh đầy tốc độ của mình, tiền vệ cánh trái Hồ Huy Huyên đã vượt qua 2 cầu thủ Thái Lan rồi căng ngang ngay trước khung thành để tiền đạo Dương Anh Tú băng vào đệm bóng chính xác cần bằng tỉ số 1-1 cho các cầu thủ DK Team Việt Nam.

Hưng phấn lên cao sau bàn gỡ hoà, các cầu thủ DK Team Việt Nam đã chơi với hơn 100% sức mạnh. Với lối đá áp sát nhanh để tranh chấp và tự tin cầm bóng nhịp nhàng triển khai tấn công. Chúng ta đã lần lượt ghi liên tiếp 2 bàn thắng đẹp mắt nữa để nâng tỉ số lên 3-1.

Bàn thắng thứ 2 đến từ một pha triển khai tấn công nhanh và phối hợp đẹp mắt, cùng với pha solo của tiền vệ tấn công Phạm Quang Sơn. Anh dùng kĩ thuật vượt qua cầu thủ Thái Lan trước khi xỏ háng thủ môn đội bạn.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 thể hiện một phong cách phản công sắc khi tiền đạo Dương Anh Tú nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, anh vượt qua hậu vệ đội bạn và dứt điểm góc hẹp vượt qua sự cản phá của thủ môn đội bạn.

Bừng tỉnh sau 3 bàn thua liên tiếp, các cầu thủ Thái Lan dường ko muốn có một kết cục thảm trong trận đấu cuối trước các cầu thủ DK Team Việt Nam cũng như trước rất nhiều khán giả nhà. Trong một tình huống phạt góc, bằng những pha phối hợp hay mang đậm tính kỹ thuật, các cầu thủ Thái Lan đã rút ngắn tỉ số xuống 3-2.

Lúc này, khoảng cách một bàn là rất mong manh. DK Team Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm giảm đi sự hưng phấn của các cầu thủ Thái Lan. Đội bạn lúc này dồn lên tấn công, tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng trong một hiệp 2 xuất sắc của mình, thủ môn Bùi Khả Thơ đã làm nản lòng các chân sút Thái Lan.

Trong bóng đá, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt sẽ phải trả giá. Tiền đạo Dương Anh Tú đã kết thúc một ngày thì đấu chói sáng của mình bằng cú hart-trick nâng tỉ số lên 4-2. Phút thứ 21, từ một pha phất bóng dài của trung vệ Đỗ Phú Anh Tú, số 10 Dương Anh Tú khống chế bóng bổng rồi bắt vô lê đập đất hạ gục thủ môn Thái Lan.

Tỉ sổ 4-2 được bảo toàn cho đến hết trận đấu. Chiến thắng trước người Thái ngay trên đất Thái mang lại những cảm xúc và tự hào đối với DK Team Việt Nam.

Kết thúc giải đấu, mặc dù thắng Thái Lan và bằng điểm số nhưng do kém hiệu số nên DK Team Việt Nam giành giải Nhì chung cuộc. Giải nhất Thái Lan, giải ba Malaysia, giải tư Indonesia. Chúc mừng các chàng trai của DK Team Việt Nam đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo và đạt được thành tích bất bại tại giải "TỨ HÙNG M-CUP INTERNATIONAL SOCCER 2015".

Hoàng Vũ (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới