SAO » BÊN LỀ SÂN CỎ

Ngôi Sao FC: 'Lan man sau trận đầu ra quân...'

Thứ sáu, 29/08/2014 11:11

(Ngoisao.vn) - Chiều ngày 27 tháng 8, đội bóng đá của CLB Ngôi sao Việt Nam đã có trận giao hữu với đội bóng của ngân hàng BIDV. Đây là trận đấu đầu tiên của Ngôi Sao FC kể từ ngày thành lập.

Có lẽ Ngôi Sao FC là đội bóng có một không hai của Việt Nam tập hợp được nhiều tên tuổi thuộc nhiều lĩnh vực đến thế. Đúng như lời của diễn viễn Tuấn Anh, đội trưởng đội bóng, phát biểu trong buổi lễ ra mắt, rất vui rằng: “Dải ngân hà của Real Madrid đã chuyển về đây rồi”. Ngoại trừ các cựu cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đã Việt Nam cách đây khoảng 20 năm, như Hồng Sơn, Minh Hiếu, Đức Thắng, Hải Biên, Triệu Quang Hà… còn lại là các cầu thủ nghiệp dư, họ là những nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, các nhà báo và một số ít thuộc ngành nghề khác.

Trận giao hữu giữa Ngôi Sao FC và BIDV Hà Nội FC chiều 27/8 trên sân Thành Đồng

Trận giao hữu diễn ra trong không khí vui vẻ sôi nổi với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Trong số các bàn thắng có một bàn của cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà khi gỡ lại tỉ số 2-3 cho đội Ngôi Sao FC được xem là bàn thắng thể hiện đẳng cấp, khi anh đá cầu âu từ khoảng cách 30m rơi vào lưới đội bạn.

Tuy các cựu tuyển thủ đều đã lớn tuổi, nhưng trong các buổi tập của đội, thi thoảng các anh vẫn có những pha trình diễn rất đẹp mắt, khiến cho người xem được nhớ lại một thời vàng son của các anh cũng như của bóng đá Việt Nam. Có lẽ nhờ tham gia câu lạc bộ bóng đá Ngôi sao Việt Nam, cá nhân người viết bài này cũng như nhiều người khác mới được tiếp xúc với nhiều tuyển thủ mà một thời đã đem lòng ngưỡng mộ.

Gần hai mươi năm trước, tôi cũng đã từng hòa vào dòng người nườm nượp trên khắp phố phường Hà Nội để ăn mừng những trận thắng vang dội của các anh. Từng chen chân chỉ để bắt tay hay xin một chữ kí của các cầu thủ yêu quý. Thời vàng son của bóng đá Việt Nam đã qua đi và chưa biết đến bao giờ chúng ta mới lại có một thế hệ các cầu thủ như thế, tuy nhiên dấu ấn, tình cảm của các anh trong lòng người hâm một vẫn còn mãi.

Một vài hình ảnh đẹp trong trận đầu ra quân của Ngôi Sao FC

Cá nhân tôi cũng như người hâm mộ bóng đá cả nước luôn luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các anh cho bóng đá nước nhà. Có một ấn tượng nữa trong tôi về các tuyển thủ thuộc thế hệ vàng, đó là con người các anh: Luôn là những nụ cười hiền lành khiêm tốn và hòa đồng với mọi người. Thái Văn, họa sĩ của báo Văn Nghệ, một cầu thủ của Ngôi Sao FC, tuổi còn rất trẻ, cũng phải nói rằng: “Sao thế hệ mấy ông cựu tuyển thủ này văn minh thế nhỉ”.

Quả đúng như vậy! Thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã phải chứng kiến bao ứng xử, bao chuyện không hay đến từ các cầu thủ. Có người vừa được chút danh, có người chưa là gì cả nhưng họ đã vội đánh mất hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ. Vậy thì những gương mặt cựu tuyển thủ trong đội Ngôi Sao sẽ là những hình ảnh đẹp, là bài học cho các thế hệ đàn em nhìn vào để phấn đấu cả về chuyên môn cũng như tư cách.

Đến với câu lạc bộ bóng đá Ngôi Sao, cũng là lần đầu tiên không chỉ riêng cá nhân tôi lại được tiếp xúc với nhiều các nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu như thế. Trước hết phải kể đến Chủ tịch câu lạc bộ, NSƯT Trần Nhượng. Tất cả khán giả đều đã quá quen thuộc với một Trần Nhượng giọng trầm ấm, trong các vai diễn già dặn, nghiêm ngắn trên sân khấu nhưng bên ngoài lại là một người nhã nhặn, vui vẻ hoạt bát, hòa đồng cùng với lớp trẻ. Bên cạnh ông Chủ tịch Trần Nhượng phải kể đến bà vợ đảm đang tháo vát lo lắng chu đáo cho anh em đội bóng, đó là chị Bích Vân. Một ông chồng “già” và cô vợ trẻ nhưng lại thực sự rất đẹp đôi và cả ăn ý trong vai trò là ông bà Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Ngôi sao.

Dàn cầu thủ Ngôi Sao FC chụp hình lưu niệm trong trận đầu ra sân

Rồi những Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Tuấn Anh…toàn là những tên tuổi đình đám trên sân khấu hài, hy vọng sẽ đem lại một không khí vui vẻ sảng khoái cho mọi thành viên của câu lạc bộ. Đang còn biết bao những cái tên khác mà tôi chẳng thể kể hết ra đây và cả nhiều người mà tôi chưa biết tên. Chỉ biết nói rằng cá nhận tôi thực sự vui và có phần may mắn khi được tham gia cùng với các anh chị trong câu lạc bộ bóng đá Ngôi Sao này.

Với vai trò là thành viên trong Ban Truyền thông của câu lạc bộ bóng đá Ngội Sao, nhưng có lẽ tôi sẽ không thích hợp lắm trong vai trò là một người làm tin bóng đá bởi sự mơ hồ cũng như kiến thức bóng đá còn hạn hẹp. Mong tất cả mọi thành viên câu lạc bộ khi đọc bài này cứ xem như sự lan man dài dòng, may ra có thể làm vui vẻ các anh chị tí chút, mà trận đấu giao hữu với BIDV chỉ là cái cớ để dẫn dắt câu chuyện. Và trong đầu tôi đang nghĩ tới một viễn cảnh của cá nhân mình về đội Ngôi Sao FC. Đó là một đội bóng ngôi sao ngoài thể thao, ngoài bóng đá, một Ngôi Sao hướng tới những giá trị cộng đồng. Mong cho Ngôi Sao FC sẽ phát triển với câu khẩu hiệu đầy ý nghĩa: “Kết nối tinh hoa. Tỏa sáng lâu bền”

Được biết rằng sau trận giao hữu đó, đội Ngôi Sao và BIDV có đi uống bia tưng bừng mà tôi không tham gia được. Thật tiếc và mong mọi người thông cảm. Các cụ bảo vợ dại con thơ, nhưng tôi thì con thơ mà vợ thì không dại các anh chị ạ. Chúc tất cả anh chị em dồi dào sức khỏe. Chúc cho Ngôi Sao FC sẽ trở thành ngôi sao trong lĩnh vực thể thao cũng như trong vai trò xã hội của mình. Chân thành cảm ơn mọi người!

Trần Vũ Long (Theo Giadinhvietnam.com)