SAO » Chuyện làng sao

14 tuổi vô tình bước vào làng giải trí, chỉ đóng một bộ phim nhưng lại khiến mọi người mãi mãi không thể quên, rút lui khỏi giới ngay khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp

Thứ hai, 22/02/2021 07:30

Cuộc đời nghệ sĩ có khi chỉ cần một tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian đã là thành tựu to lớn. Nam nghệ sĩ này gia nhập làng giải trí từ rất sớm, đóng vai chính một tác phẩm kinh điển và trở thành đỉnh cao sự nghiệp duy nhất của mình.

Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ. Muốn đạt được thành công trong giới giải trí, ngoại hình không phải là nhân tố chính, mà cần phải học cách chịu đựng được sự cô đơn và chống lại được cám dỗ. So với việc dồn hết tâm sức vào việc gây scandal thu hút sự chú ý của mọi người thì thà hãy cố gắng tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất. Thế mới nói: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Cái gì là kinh điển thì mãi mãi sẽ vẫn là kinh điển.

Nhân vật mà hôm nay chúng ta nhắc tới, 14 tuổi ra mắt công chúng, do sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con nên không thể đi đóng phim, vì đóng phim mà đi phẫu thuật thẩm mỹ và đột nhiên nổi tiếng, từng có hiềm khích với Tạ Na, từng “thiên vị” con gái và bị vạch trần. Hiện nay đã rút lui khỏi giới giải trí, ông chính là Âu Dương Phấn Cường.

Âu Dương Phấn Cường từng là nam diễn viên triển vọng của màn ảnh Hoa Ngữ khi sẵn sàng hi sinh vì vai diễn.

Do hồi nhỏ gia đình hoàn cảnh khó khăn, bất đắc dĩ phải ra ngoài xã hội mưu sinh sớm, năm 14 tuổi, vô tình bước chân vào giới giải trí, từ đó kết duyên với nghiệp diễn. Tuy nhiên, vào nghề sớm chưa chắc đã được trọng dụng, huống hồ ông còn sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con. Diễn trẻ con thì hơi già, đóng thanh niên thì còn non, luôn bị mắc kẹt giữa hai độ tuổi, thế nên chẳng có phim nào mời ông đóng cả. Trong 6 năm đầu sự nghiệp diễn xuất của ông dường như chẳng có được mấy vai, thậm chí là vai phụ, không có vai diễn nào thích hợp nên Âu Dương Phấn Cường chỉ có thể làm chân sai vặt trong đoàn làm phim.

Mãi cho tới năm 1983, đạo diễn Vương Phù Lâm của bộ phim kinh điển “Hồng Lâu Mộng” tới Thành Đô tuyển diễn viên, vừa nhìn ông đã nhắm trúng Âu Dương Phấn Cường, vì ông chính là người thích hợp đóng vai Giả Bảo Ngọc nhất. Ông đã xây dựng nên một Giả Bảo Ngọc với khí chất “son phấn” và sự si tình rung động lòng người một cách xuất sắc, sống động nhất, trở thành một tác phẩm kinh điển đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua được. Đồng thời cũng khiến tên ông vụt sáng trong giới diễn xuất Hoa Ngữ khi ấy. Có lẽ có nhiều người không biết, để diễn tốt được vai diễn này, ông đã “hiến thân” mình cho nghệ thuật như thế nào.

Âu Dương Phấn Cường trời sinh sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu như trẻ con, phần xương quai hàm khá to, có chút khác biệt so với Giả Bảo Ngọc trong nguyên tác. Để có thể đưa vai diễn này diễn tới mức độ hoàn hảo nhất, ông đã tiếp nhận ý kiến của đoàn làm phim, độn một chút cằm. Sự thật chứng minh, sự điều chỉnh này đã thể hiện ra một Giả Bảo Ngọc đầy sống động, cũng trở thành kinh điển mà mãi mãi không ai vượt qua được.

Tuy nhiên, Âu Dương Phấn Cường sau khi thành công lại đưa ra một quyết định khiến mọi người bất ngờ. Khi ấy, sau khi phim đóng máy, rất nhiều diễn viên đã ở lại Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, còn ông lại lựa chọn tới Thâm Quyến học chuyên ngành đạo diễn, điều này khiến nhiều người thấy khó hiểu.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục công việc trở thành một đạo diễn, cũng có một số tác phẩm như “Yêu trong mùa mưa”, “Hố đen”, “Mẹ tôi ở Tây Tạng”,... và cũng nhận được đánh giá khá tốt. Tuy không làm diễn viên nữa nhưng có được một vai diễn được khán giả nhớ tới, vậy là đủ rồi.

Năm 1981, ông và vợ là Khang Ly quen nhau, khi ấy ông mới 18 tuổi, là một diễn viên nhỏ bé không có danh tiếng gì, vẫn chưa đảm nhiệm vai diễn Giả Bảo Ngọc. Hai người quen nhau trong một bộ phim mà Khang Ly là nữ chính, còn Âu Dương Phấn Cường chỉ là một diễn viên đóng vai quần chúng. Ông thấy Khang Ly có ngoại hình xinh đẹp lại cởi mở, phóng khoáng. Không lâu sau hai người có tiếp xúc công việc trong bộ phim tiếp theo, tương tự, bà cũng là nữ chính, còn ông chỉ là diễn viên quần chúng.

Sau khi đóng “Hồng lâu mộng” xong, cả hai chuẩn bị kết hôn và lúc này tiền lại trở thành một vấn đề lớn. Thực ra, từ khi cả hai yêu nhau đều không hề giàu có gì, chẳng ngờ là chỉ với 2 Nhân dân tệ đã theo đuổi được vợ. Khi ấy, mức lương của Âu Dương Phấn Cường chỉ có hơn 30 nhân dân tệ, tất cả đều phải gửi về quê nhà. Mỗi tháng, cha ông chỉ đưa cho ông 2 nhân dân tệ tiền tiêu vặt. Chính 2 nhân dân tệ này, Âu Dương Phấn Cường đã theo đuổi thành công người vợ Khang Ly xinh đẹp của mình.

Năm 1994, trải qua quãng đường tình yêu dài 10 năm, cả hai cuối cùng đã nắm tay nhau bước vào lễ đường. Năm 1996, cô con gái đầu lòng Âu Dương Văn Hâm của họ đã chào đời, Khang Ly chăm sóc con gái rất tốt. Chỉ cần có thời gian là cả hai vợ chồng sẽ đưa con tới vườn thực vật hoặc những nơi có không khí trong lành để chơi cùng con. Mắt của cô bé không được khỏe, khi có con ở nhà thì cả hai sẽ tuyệt đối không xem TV. Âu Dương Phấn Cường thực sự là đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới