SAO » Chuyện làng sao

2 giờ sáng, mẹ Jack chia sẻ đầy ẩn ý: 'Đúng là bất hạnh đã đến ở tuổi 22 khi bước vào động lừa gạt'

Thứ tư, 15/07/2020 19:30

Chia sẻ mới nhất của mẹ ca sĩ Jack khiến nhiều người cảm thấy hoang mang không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Vào 2 giờ sáng ngày 24/7, mẹ của nam ca sĩ Jack đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng: "Người quân tử và thật sự có tài, hãy đi lên bằng chính khả năng của mình.

Tôi biết hôm nay có nhiều bạn rất buồn và khóc cũng nhiều. Nhưng hãy thật bình tĩnh, tôi còn bức xúc hơn các bạn gấp ngàn lần. Nhìn thấy họ sử dụng lại bài hát của của con mình mà còn không ghi tác giả. Là tâm huyết là chất xám của nó phải thức hàng đêm, đến xanh xao ốm yếu, không mơ nổi tiếng chỉ sống với đam mê. Vào thời điểm nó viết các bài đó là lúc 20, 21 tuổi. Đúng là bất hạnh đã đến ở cái tuổi 22, khi bước vào cái động lừa gạt.

Thằng bé nào biết gì thủ đoạn của bọn ác ôn, uống mồ hôi và nước mắt của những đứa trẻ đáng tuổi con của mình. Hỏi thằng nhỏ: con đã đi đăng ký bản quyền chưa, để mẹ đăng cho... khổ cho 1 đứa trẻ dưới quê lên biết gì bản quyền. Giấy CMND cũng giữ, rồi làm tất cả mọi thứ. Và chính tôi là người đòi lại các giấy tờ đó đây. Bản thân đã già rồi, đáng tuổi cha tuổi mẹ mà lại chuyên lợi dụng những đứa trẻ. Cô còn nhớ không... cô đem sinh mạng 3 đứa con của cô ra để thề với tôi...

Mọi người thử nghĩ 1 con người có thể dùng 3 đứa con ruột của mình ra để bán đứng chỉ vì lợi ích, thì mọi người nhắm cô ấy còn có tâm với ai. Chính vì vậy nên con trai à! Con đừng buồn. Người thật sự có tài thì sống bằng chính cái tài và cái đức đi con. Mọi người sẽ luôn bên con thôi. Hãy bao dung và độ lượng cho họ... vì nếu họ thật sự có tài và có tâm thì họ đã không ăn cướp của con rồi.

Con và mọi người hãy vui lên vì điều đó. Các đứa trẻ nó vô tội, có chăng là người lớn mất nhân tính thôi, bớt đem con mình ra thề thốt nhé. Hãy để đức lại cho bọn trẻ sau này. Còn nữa tâm đã không lành bớt đi chùa và a di đà Phật... Tôi cảm thấy thương và buồn thay cho người thân cô ấy khi sở hữu 1 con người nhưng tâm là ác quỷ. Đúng là gia môn bất hạnh.

Ép quá thì cũng đến lúc thôi... Nếu muốn mọi người nhớ đến bằng cách bẩn thì có cần tôi giúp cho lâu lâu tôi cho ra 1 câu chuyện thật súc tích không... để có tiền ăn mà bớt bán các chất xám của con tôi lại. Cũng xin gửi lời đến những ai quan tâm bạn ấy, tôi có đầy những bí mật rất hay của người mà các bạn đang tin tưởng đó.

Còn các bạn bên nhà tôi hãy vui vẻ và ăn bơ hết cho tui. Các bạn càng mập mập, trắng trẻo, vui vẻ hồng hào, sẽ có người tăng huyết áp thôi. Hiểu hết rồi thì biết nên làm gì hén ... thương lắm không khóc nè".

Chia sẻ lúc 2 giờ sáng của mẹ Jack khiến nhiều người chú ý.

Qua status này, dù không biết chính xác mẹ của Jack đang đề cập đến vấn đề bản quyền của ca khúc nào và cụ thể câu chuyện ra sao nhưng người hâm mộ không khỏi lo lắng cho giọng ca "Là một thằng con trai".

Được biết vào năm 2019, Jack đã rời khỏi công ty của mẹ nuôi và dừng hợp tác với K-ICM. Hiện tại, Jack đã có công ty mới, K-ICM cũng đã có những hoạt động riêng, 2 bên hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, những lùm xùm liên quan đến Jack, K-ICM và mẹ nuôi vẫn luôn được nhiều người quan tâm.

Hiện nhiều người đang lo cho Jack sau status của mẹ ruột.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới