SAO » Chuyện làng sao

29 năm trước, nữ hoàng phim 18+ bỏ ra gần 7 tỷ đồng mua bảo hiểm cho vòng một, đến bây giờ ở tuổi 56 có còn quyến rũ như xưa?

Chủ nhật, 15/05/2022 09:05

Trên đời này, có đầy đủ các bộ phận tay chân là điều tuyệt vời. Vì thế, các công ty bảo hiểm cũng cho ra đời đủ loại hình bảo vệ, như bảo hiểm cho đôi bàn tay vì "một ngón tay đáng giá ngàn vàng", hay bảo hiểm vòng một như Diệp Tử My.

Khi nhắc đến cái tên Diệp Tử My có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tương đối xa lạ. Người đẹp này chính là "nữ thần" của nhiều chàng trai trong những năm 1990. Cô được biết đến với những vai diễn của dòng phim khiêu dâm Hong Kong. Sinh năm 1966 trong một gia đình bình thường, cô đã tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ năm 20 tuổi.

29 năm trước, nữ hoàng phim 18+ bỏ ra gần 7 tỷ đồng mua bảo hiểm cho vòng một, đến bây giờ ở tuổi 56 có còn quyến rũ như xưa?

Tuy gia thế bình thường nhưng dáng người của Diệp Tử My đã đủ để làm nên huyền thoại. Được nhận xét là "có thân hình bốc lửa với vòng 1 khủng", điều này đã mang lại cho cô nhiều cơ hội. Với thân hình nuột nà như vậy, Diệp Tử My đã đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau và đương nhiên không thể thiếu nhiều cảnh táo bạo. Các bộ phim mà cô tham gia hầu hết đều tập trung vào việc phô diễn hình thể.

Sau năm 1988, Diệp Tử My bắt đầu sự nghiệp đóng phim của mình. Các bộ phim nổi bật của cô bao gồm "Bá vương hoa", "Kinh thiên long hổ đấu", "Thánh bài". Vẫn nhờ vào sự quyến rũ, cô trở nên nổi tiếng ngay lập tức ở Hong Kong.

Nhiều người cảm thấy choáng váng trước thân hình gây sốc của cô. Có người nói đã đụng dao kéo, cũng có người nói là đẹp tự nhiên. Nhìn chung, các cuộc thảo luận và ý kiến ​​khác nhau chỉ xoay quanh hai quan điểm: Đàn ông ngưỡng mộ, phụ nữ chế nhạo. Dù thế nào đi nữa, "siêu vòng một Hong Kong" Diệp Tử My đã khẳng định vị thế vô song của mình trong dòng phim 18+.

Diệp Tử My đã từng đóng vai chính trong bộ phim tình cảm Hong Kong do Lam Nãi Tài đạo diễn là "Liêu trai diễm đàm". Trang phục cổ trang cách tân của phim đã giúp cô khoe đường cong tuyệt mỹ. Sau đó, cô còn tham gia vào "Nhục bồ đoàn". Những bộ phim này chính thức đưa cô vào danh sách những nữ hoàng phim khiêu dâm. Thậm chí, cô còn được bình chọn là "Đệ nhất nữ hoàng phim cấp 3" vì thân hình tuyệt vời của mình.

Khi một ngôi sao dựa dẫm vào một bộ phận nào đó để phát triển thì sẽ rất coi trọng bộ phận đáng tự hào đó. Vì vậy, hơn hai mươi năm trước, Diệp Tử My đã bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng) để mua bảo hiểm cho vòng một của mình. Đây là "bảo hiểm vòng một" đầu tiên ở Hong Kong kể từ khi ngành này mở cửa.

Chính nhờ “vốn liếng” trời cho mà Diệp Tử My đã có được danh tiếng trong lĩnh vực phim ảnh. Ngay cả khi diễn xuất chỉ ở mức tầm thường, thực hiện nhiều vai diễn "thiếu vải" nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Tuy nhiên, cô lại được biết đến là một người bảo thủ và có những nguyên tắc tuyệt đối tuân theo.

Dù đóng phim cấp 3 nhưng cô chưa bao giờ thực sự để lộ 100% cơ thể. Khi quay, cô đặc biệt chú ý đến việc khoe thân ở mức độ vừa phải và tuyệt đối không khỏa thân hoàn toàn. Khỏa thân không phải là điều mà Diệp Tử My theo đuổi, sự trần trụi của nó làm cho phong độ của một người phụ nữ bị hạ thấp, mất đi vẻ đẹp bí ẩn của những đường cong.

Vì thế, khi đóng những cảnh nóng, cô sẽ chọn kiểu lấp lửng, lộ một nửa, vừa bí ẩn lại vừa đẹp đẽ. Nếu quay trực diện, cô sẽ cho người khác đóng thế. Có lẽ đây là một điểm khiến các vị đạo diễn dần không ưa cô. Thời gian diễn xuất của Diệp Tử My không dài, chỉ kéo dài vài năm rồi chấm dứt.

Dù phát triển ở một thể loại phim bị cho là “rẻ tiền”, Diệp Tử My vẫn tạo nên nhiều "kỳ tích" đáng kinh ngạc và thu về không biết bao nhiêu lượng fan hâm mộ. Cô từng được Trần Lập Cường, trợ lý của chủ tịch Ngân hàng Hoa Kỳ, si mê trong một thời gian dài.

Trần Lập Cường bị ám ảnh vóc dáng của Diệp Tử My. Nhưng hắn lại vu khống cô là nguyên nhân khiến hắn rút tiền trái phép từ ngân hàng. Cuối cùng, cảnh sát điều tra ra và Trần Lập Cường phải ngồi tù vài năm.

Năm 1992, Diệp Tử My tham gia tour diễn Đài Khai. Mặc dù không phải là ca sĩ nhưng cô cũng kiếm được bộn tiền từ chuyến lưu diễn này, ăn đứt thu nhập của một ca sĩ chính thống vào thời điểm đó.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của mình, Diệp Tử My đã từng tiết lộ nhiều lần gặp rắc rối về cơ thể của mình. Cô cho biết, mình thực sự muốn được đánh giá nhờ vào kỹ năng chứ không phải chỉ vì sự nóng bỏng từ ngoại hình. Hơn nữa, nó còn làm cho cô phải hứng chịu đủ mọi chỉ trích.

Thật may mắn vì dù là ngôi sao phim khiêu dâm nhưng Diệp Tử My lại rất tuân thủ nguyên tắc của mình. Vì thế, suốt vài năm đóng phim, cô gặp rất ít scandal, có lẽ chỉ một hoặc hai vụ việc ồn ào mà thôi.

Về đời sống tình cảm, mỹ nhân họ Diệp gặp gỡ Lữ Tích Chiêu, một bác sĩ chỉnh hình sống độc thân cùng cậu con trai. Từ khi sống chung với người yêu, cô dần biến mất khỏi làng giải trí. Vì bác sĩ Lữ từng kết hôn, lại có một mụn con rồi nên cả hai đồng ý không đăng ký kết hôn và cũng không có con nữa.

Sau khi Lữ Tích Chiêu qua đời, Diệp Tử My lựa chọn độc thân. Người hâm mộ chỉ có thể thỉnh thoảng gặp hình ảnh cô dắt chó đi dạo trên phố. Nhìn ảnh chụp được có thể thấy vòng một của cô đã "bốc hơi". Ngoài lúc này ra, cô hoàn toàn lặn khỏi thế giới phức tạp và chấp nhận để bản thân phai nhạt trong mắt công chúng, sống như một người bình thường.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới