SAO » Chuyện làng sao

49 ngày Đức Tiến ở Mỹ: Dàn nghệ sĩ có mặt làm một việc cực ý nghĩa cho bé Mèo

Chủ nhật, 07/07/2024 16:11

Vợ Đức Tiến chia sẻ: 'Em và bé Mèo sẽ ở lại Cali vì anh Tiến đang ở đây. Em muốn bé Mèo ở gần ba để có thể ra mộ thăm ba mỗi tuần'.

Sau nỗi mất mát quá lớn, đến hôm nay (7/7) Hoa hậu Bình Phương và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Đức Tiến tổ chức lễ cúng 49 ngày cho cố diễn viên tại trụ sở Hội Nghệ sĩ Tâm linh ở bang California, Mỹ.

Nghi thức cúng 49 ngày cho Đức Tiến theo phong tục truyền thống của người Việt. Trước đó, bố mẹ đẻ, họ hàng Bình Phương đã bay từ Virginia và Texas về California cùng cô chuẩn bị cho buổi lễ.

49 ngày của Đức Tiến được tổ chức tại Mỹ.

Hà Kiều Anh, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài và nhiều sao Việt có mặt để tưởng nhớ Đức Tiến.

Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Đức Tiến không có gia đình bên Mỹ nên cách đây 2 tuần, Bình Phương đã gọi cho Trizzie và nhờ Hội đứng ra để tổ chức lễ 49 cho Tiến. Bình Phương tâm sự “Em muốn tổ chức lễ 49 ngày cho anh Tiến theo tập tục của người Việt Nam nhưng em không biết làm như thế nào. Chị và hội có thể giúp em được không?”

Hội không phải là một tôn giáo nên chương trình lễ 49 ngày không làm theo một nghi thức tôn giáo nào mà chủ yếu là tưởng nhớ đến Đức Tiến qua những hình ảnh slideshow và chia sẻ của các anh chị em trong hội và khách mời. Sau đó mọi người được hướng dẫn hợp lực cầu nguyện để hồi hướng công đức cho Đức Tiến.

Khi được hỏi “Bình Phương có định dọn về lại Dallas để ở gần gia đình bên đó không?” Bình Phương đã trả lời trong nước mắt “Em và bé Mèo sẽ ở lại Cali vì anh Tiến đang ở đây. Em muốn bé Mèo ở gần ba để có thể ra mộ thăm ba mỗi tuần”. Ba mẹ và các em của Bình Phương không ở gần kề nhưng đằng sau Bình Phương luôn có Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, sẽ tiếp tục yêu thương em ấy và bé Mèo như gia đình đã từng yêu thương Đức Tiến".

Tiếp đó, bà xã và dàn nghệ sĩ tổ chức sinh nhật cho con gái Đức Tiến: "Sau phần nghi lễ mọi người đã kéo ra sân nhà để tổ chức sinh nhật cho Bé Mèo. Ngày mai 7/7, Bé Mèo bước sang tuổi thứ 4, một cái tuổi quá nhỏ để chịu sự mất mát quá lớn. Nhìn hình, thấy ai cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng tận đáy lòng, ai cũng xót xa, thương cho Bé Mèo, thương cho số phận của Bình Phương. Nhưng mình tin, trên cao Đức Tiến đã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Bé Mèo có được một buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn trong tình yêu thương bao la của tất cả mọi người.

Tiến ơi, không ai muốn tin là em đã ra đi mãi mãi. Em đang ở đâu thì cũng phải vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mọi người nhớ em lắm. Nhớ tiếng cười, tiếng nói rộn rã của em mỗi tối thứ Ba và nhớ những hôm em ở lại họp sau giờ sinh hoạt để cắt trái cây cho mọi người ăn. Buồn lắm, các cô chú và anh chị em trong hội đã phải tự an ủi nhau “Tiến đi show xa, vài ngày nữa Tiến sẽ về”.

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới