SAO » Chuyện làng sao

Á hậu Quỳnh Mai và Trung tâm Minh Chánh trao quà từ thiện vào dịp Tết

Thứ hai, 15/02/2016 15:49

Á hậu Quỳnh Mai đã dành thời gian của ngày Tết đến với những trẻ em nghèo bị bại não, tâm thần ở mái ấm Thiện Duyên, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Tại buổi từ thiện ý nghĩa vào dịp đầu Xuân, Á hậu Quỳnh Mai và Trung tâm Minh Chánh đã trao các vật phẩm như gạo, sữa, mì gói, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước tương, bánh để mái ấm lo cho các em các bữa ăn ngon. Ngoài ra, Á hậu còn tặng nhiều bao lì xì cho trẻ em, gởi phần tiền cho má Mười để má nuôi dưỡng các em bại não, mồ côi.

Á hậu Quỳnh Mai gặp gỡ Má Mười - người đã lập nên mái ấm Thiện Duyên, cưu mang, giúp đỡ hàng trăm trẻ em khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi

Cô mang tới những phần quà Tết ý nghĩa

Mái ấm Thiện Duyên hiện đang nuôi 125 em bị bại não, tâm thần, mồ côi. Rất nhiều hoàn cảnh thương tâm bị bỏ rơi và mái ấm Thiện Duyên đã tiếp nhận, nuôi dưỡng các em. Má Mười (tên thật là Trần Thị Cẩm Giang) đã xây cất mái ấm từ mảnh đất ông bà để lại, gần 30 năm nay, má tự tay nuôi dưỡng, chăm sóc hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi. "Mong muốn của má là các con luôn có sức khỏe, được đi học đến nơi đến chốn bởi các em, các cháu từng chịu nhiều bất hạnh. Các em bị bại não, tâm thần thì có được chỗ ở sạch sẽ, có bữa ăn đầy đủ hàng ngày" - Má Mười rưng rưng chia sẻ.

Á hậu Quỳnh Mai niềm nở trao quà bánh cho từng em nhỏ

Từng phong bao lì xì chứa đựng sự sẻ chia ấm áp dành cho các em

Á hậu Quỳnh Mai giản dị và tỏa sáng tấm lòng nhân ái giữa đời thường.

Cô thể hiện tình thương với những em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo

Á hậu Quỳnh Mai không khỏi xúc động khi đến thăm và trao quà cho các em nhỏ bị bại não. Những giọt nước mắt nghẹn ngào đã rơi vì thương cảm hoàn cảnh của các em. Cô cũng dành thời gian cùng vui chơi, ca hát, mang niềm vui đến với nhiều trẻ em cơ nhỡ. Cô mong muốn sẽ có nhiều mạnh thường quân đến với mái ấm để các em có một cuộc sống tốt hơn.

Á hậu tới tận từng giường bệnh để tặng sữa cho cụ già

Nụ cười ngây thơ của em nhỏ khi nhận được tình cảm của á hậu

Người đẹp chia sẻ cô vô cùng xúc động và rưng rưng nghẹn ngào với số phận kém may mắn của các trẻ em

Cô tặng bao lì xì cho từng người già neo đơn tại mái ấm

Á hậu để lại tình cảm cho mọi người bởi sự chu đáo, tận tình, giản dị

Đoạt danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phụ Nữ Người Việt Thế Giới vào cuối tháng 12/2015 tại Hoa Kỳ do Minh Chánh Entertainment tổ chức, Quỳnh Mai ngày càng tỏa sáng với tấm lòng nhân hậu, hướng về cộng đồng. Cô đã tổ chức và tham gia nhiều chuyến từ thiện tại Hoa Kỳ và các tỉnh thành của Việt Nam. Sau chuyến từ thiện cùng trung tâm Minh Chánh tại tỉnh Hà Giang, Á hậu Quỳnh Mai đến với các em nhỏ tại mái ấm Thiện Duyên, sau đó cô tiếp tục tham gia đoàn từ thiện mổ mắt cho người nghèo ở Tây Nguyên. Cô sẽ trở về Cali vào tháng 3 để cùng với BTC và các hoa hậu, á hậu tổ chức bữa ăn buffet & tặng chăn mền ấm giúp các người nghèo vô gia cư tại Santa Ana (nam Cali) và San Jose (bắc Cali).

Nụ cười hạnh phúc ánh lên trong khuôn mặt người phụ nữ khi chị cảm nhận tình cảm cho đi là nhận lại đong đầy sự thương mến chân thành

Quỳnh Mai vui mừng khi nhận món quà của mái ấm trao tặng

Mỗi 1 chuyến đi từ thiện, cô đều cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc bởi cô quan niệm mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn hình là điều cần phải làm để cuộc sống luôn hiện hữu những điều tốt đẹp, tấm lòng nhân ái sẽ lan tỏa khắp mọi nơi

Hiện tại, á hậu Quỳnh Mai đang hợp tác kinh doanh trong ngành dược, cô cũng tham gia ca hát tại thành phố San Jose và các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Sở hữu nhan sắc mặn mà, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, cô đang nỗ lực phấn đấu để sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Á hậu Quỳnh Mai cũng tham gia thử sức diễn xuất trong các phim điện ảnh. Thích kinh doanh, đam mê nghệ thuật , có tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng, Á hậu Quỳnh Mai đang có những tháng ngày hạnh phúc khi đã mang yêu thương đến với mọi người và đã nhận lại nhiều niềm vui trong các dự án nghệ thuật & các hoạt động thiện nguyện.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)