SAO » Chuyện làng sao

Á quân Ca sĩ mặt nạ - Orange: Lụy tình đến mức người yêu bỏ chạy, dùng apps hẹn hò nhưng xoá gấp vì điều này

Thứ ba, 02/01/2024 10:22

Á quân Ca sĩ mặt nạ - Orange đã có những chia sẻ thú vị về tình yêu và sự nghiệp.

Chào Orange, gia đình nói gì về chiến thắng lần này của em?

Gia đình tôi ít khi khen lắm, thường ba mẹ sẽ khen lén lút, là nói cho người này người kia, họ hàng, hàng xóm để biết rồi họ kể ngược lại với tôi. Còn để tôi hỏi ba mẹ sẽ giấu. Nhưng tôi biết ba mẹ sẽ rất vui. Bữa concert, mẹ của tôi còn nhắn tin hỏi bữa nay có được đứng nơi giới trẻ đứng không, là có được đứng quẩy không? Tôi trả lời là đứng 4 tiếng, cuối cùng ba mẹ tôi ngồi khu VIP.

Em nghĩ chiến thắng lần này có phải bước đệm của em không?

Thật ra nếu không có bước đệm này, tôi vẫn tiếp tục làm việc như mọi năm. Năm nào tôi cũng suy nghĩ rằng mình chưa làm gì cả, chưa tới đích. Năm nào tôi cũng suy nghĩ mình sẽ ra một cái gì đó cho bản thân tôi làm. Năm nay may mắn tôi lại có được dấu mốc The Masked Singer, nó đã giúp tôi tới gần hơn khán giả rất nhiều. Vậy thì việc gì mình không cố gắng hơn, không chăm chỉ hơn. Như mọi người thấy trong vòng 1 tháng vừa qua tôi ra rất nhiều bài mới. Sau 2 năm tôi không ra bài gì, đây là lúc mà tôi thỏa mãn cơn khát nhạc của fan và những người vừa mới biết đến tôi qua chương trình này.

Giọng hát của em cũng là một giọng đặc biệt, dễ để nhận ra. Việc giấu giọng hát có khó không? Lúc đó em có muốn sử dụng giọng hát thật của mình không?

Trong tư tưởng của tôi, tôi luôn nghĩ mình có thể giả giọng được giọng chị Hồ Quỳnh Hương nhưng khi hát lên, mọi người lại nghĩ giọng này của chị Vũ Cát Tường. Đây là điều tôi chưa nghĩ đến. Bằng cách nào đó mọi người đã nghe thành giọng chị Vũ Cát Tường, tôi thấy khá thú vị và cũng tạo nên sự thảo luận nhất định. Về việc mình hát thế nào cho khác đi, thật ra bản thân tôi cũng luyện tập rất nhiều. Mọi người hay phân tích giọng hát của tôi qua những group vocal, mọi người nói tôi hát giọng mũi, tôi lên cao chông chênh hay thế nào đó… Qua một khoảng thời gian tôi không ra bài để luyện tập rất nhiều. Năm ngoái tôi học cô Ngọc Mai - O Sen, còn năm nay tôi theo học cô Trần Minh Huệ, là cô giáo rất kì cựu trong lĩnh vực thanh nhạc. Tôi lĩnh hội được những người đó rất nhiều thứ hay. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng trau dồi giọng hát liên tục, chắc vì vậy nên qua chương trình này mọi người thấy giọng hát của tôi cũng khác đi rất nhiều.

Phong độ của em trồi sụt thất thường. Em nghĩ bản thân mình nên làm gì?

Tôi cũng không biết nữa, mỗi người có một hành trình riêng và lộ trình khác nhau, tôi cũng đâu thể nào tiên đoán trước được tương lai của tôi thế nào. Lộ trình sắp tới tôi vẫn tiếp tục làm nhạc và làm showcase giới thiệu album này đến với mọi người. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ còn thử nghiệm nhiều thứ nữa, và tham vọng hơn cho đề nghiệp của mình. Còn về chuyện trồi sụt, thời gian vừa qua có những lúc tôi rất flop, có những lúc tôi mất tích, có những lúc tôi lên mạng đọc báo thấy mọi người nói phong độ của tôi rất thất thường… Tôi nghĩ đây cũng là một cái hay, khiến cho mọi người chẳng đoán được tôi thế nào và bản thân tôi cũng không đoán trước được tương lai của tôi thế nào. Nó khiến tôi luôn luôn tò mò, phải đi để biết con đường đó là gì.

Đỉnh cao nhất của em là khi kết hợp với Châu Đăng Khoa ra ca khúc Người lạ ơi và những ca khúc khác, sau đó em mới trồi sụt thất thường. Em có nghĩ thời điểm kết hợp với Châu Đăng Khoa mới là thời điểm cao nhất của sự nghiệp và bây giờ em đang cố gắng để qua hoàng kim khác cho mình không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái nào là đỉnh của tôi cả. Tôi luôn nghĩ rằng thời điểm đó là thời điểm tôi may mắn. Có những thời điểm mình kém may mắn hơn, nó sẽ không được như thế nhưng gọi là đỉnh cao, tôi nghĩ rằng đỉnh cao là lúc tôi để lại gì đó nhiều lắm cho nền âm nhạc này. Dấu ấn của tôi cũng phải rõ nét, bản thân tôi cũng phải rất hạnh phúc trong thời điểm đó để mà tôi cống hiến cho mọi người. Tôi nghĩ đỉnh điểm của mình chưa tới và tôi luôn hướng đến bước đường đó.

Tới bây giờ em có bao nhiêu mối tình vắt vai?

Tôi mới chỉ có 4 thôi. Hiện tại thì vẫn độc thân. Mối tình cuối cùng của tôi từ đầu năm nay, diễn ra cũng mấy tháng xong rồi đứt.

Em có nghĩ do mình là nghệ sĩ khiến em không giữ được tình cảm không?

Hồi đó tôi cũng có những suy đoán như vậy, là có khi nào mình chọn nghề này nên mình phải đánh đổi hạnh phúc của mình hay không? Nhưng nghĩ lại thì không. Lâu lâu tôi cũng hơi “hãm” một chút, bên kia người ta cũng vậy, những cái "hãm" không chịu được nhau nên là đứt. Chỉ vậy thôi.

Có thể kể cụ thể về chữ "hãm" mà em nói không?

Tôi cũng sáng nắng chiều mưa, tôi lâm râm. Tính nết thất thường. Tôi hơi khó đoán một chút. Bình thường tôi cũng hay đơ đơ ra, không hay bỏ ra gì hết nên người đó không hiểu được tôi. Tôi cho người ta hiểu mà người ta không chịu hiểu.

Trong tình yêu, em là cô gái thế nào?

Tôi có lụy tình. Vì lụy nên tôi sẽ có những điều toxic, người ta chiều không được. Trong tình cảm, người ta muốn bay nhảy, muốn tự do, muốn không bị kiểm soát. Còn bản thân tôi có những lúc quan tâm thái hóa đến người ta hoặc có những điều mình muốn thay đổi ở người ta mà người ta không muốn thay đổi thì vậy đó.

Tiêu chuẩn người yêu của bạn là gì?

Bây giờ nói chung con trai là được. Còn tôi không biết tiêu chuẩn của mình là gì. Hồi xưa tiêu chuẩn của tôi là cứ lấy hình idol K-pop ra rồi thả vào vũ trụ, ví dụ Jungkook, Park Seo Chun… Có người có đôi mắt của anh này, có cái mũi của anh kia, kiểu như thế. Mỗi người một vẻ. Hiện tại tới bây giờ, để nói về tình yêu, tôi lại quay trở về con số 0, tôi không biết gì về nó hết.

Em có dùng app hẹn hò không?

Hồi xưa có lúc tôi chán quá, không biết làm gì hết, tôi mới nói Hoàng Dũng chỉ tôi xài app hẹn hò. Hoàng Dũng nói tôi tạo tài khoản ảo, viết profile giả roofdi chụp cái mình thôi, đừng chụp cái đầu. Sau đó tôi không chọn lọc, tôi cứ quẹt hết xem dính được bao nhiêu người. Sau đó tôi có match được 1 bạn, hẹn bạn đó ra ngoài nói chuyện. Lúc đó tôi không makeup, để mặt mộc vì tôi nghĩ chắc sẽ khác lắm nên bạn sẽ không nhận ra. Ra đó tôi gặp, nói chuyện một hồi tôi thấy cũng không hợp cạ lắn nên tôi cáo từ đi về. Lúc đi về bạn mới gửi cho tôi 1 cái link MV nhạc Tết quảng cáo em đóng. Bạn hỏi “Em đây hả”. Sau đó tôi xóa app luôn (cười). Tôi sợ.

Tại sao em sợ? Em sợ họ biết em là nghệ sĩ hay sao?

Tôi không biết lúc nói chuyện tôi có nói gì phật lòng không. Tôi cũng sợ họ biết tôi.

Sau những lần hẹn hò em có thay đổi cách yêu không?

Cũng rất lâu sau tôi mới có người yêu khác. Các mối quan hệ của tôi không phải người trong ngành mà từ bạn bè của tôi thành người yêu. Cũng là những người tiếp xúc với tôi khá lâu tôi mới nảy sinh tình cảm với người ta được. Còn lại những mối quan hệ nhanh quá tôi nghĩ không thành được.

Vậy bây giờ những mối quan hệ đã lâu đó mình đã cạn kiệt rồi đúng không?

Hiện tại tôi nghĩ mình cũng rất may mắn trong sự nghiệp, đang có cơ hội lớn. Tôi ngồi tính thời gian biểu của mình, đi chạy show, đi làm album, sáng tác cũng hết thời gian. Không có thời gian nào để mình chăm sóc hay đi chơi với người ta. Nên là thôi, hẹn lúc khác khi tôi giàu hơn một xíu.

Ca khúc Gặp nhau năm 60 em viết cho mối tình thứ mấy?

Ca khúc đó tôi viết cho mối tình thứ 3 của tôi.

Hình ảnh trong MV bao nhiêu % trong câu chuyện của em hay là sự hư cấu?

Câu chuyện trong MV là sự luân hồi, lặp đi lặp lại. Còn câu chuyện riêng của tôi để viết thành bài hát nó hơi suy. Lúc tôi kể trên TMS tôi đã gia giảm đi rất nhiều rồi. Trong quá trình mình yêu thương người nào đó, bản thân mình, tâm lý mình chưa ổn, người đó cũng chưa ổn sẽ gây ra rất nhiều sự độc hại, và mối quan hệ đó bây giờ vẫn là sự ám ảnh với tôi. Qua hết rồi, điều tôi có thể cảm nhận được là sự thương của người đó. Vừa thương vì họ đã có kiên nhẫn đã ở lại với mình thời gian đó, mà thương vì họ dính phải mình nữa.

Sao em nói phải đợi tới lúc giàu lên mới yêu?

Tại bây giờ tôi còn nhiều người phải lo quá, tôi lo cho gia đình, lo cho em trai tôi. Tôi còn phải làm nhạc nữa, làm showcase nữa, làm tốn tiền lắm. Mọi người nghĩ làm nghệ sĩ sướng lắm, đúng là sướng thiệt, nhưng chi cũng rất nhiều. Thời buổi này khá khó khăn, không xin tài trợ được nhiều nên tôi phải chăm chỉ hơn. Thời gian cũng hơi ít để tôi quan tâm cho chuyện tình cảm.

Hiện tại em vẫn ở nhà thuê, vậy em đặt mục tiêu khi nào mua nhà?

Chuyện nhà cửa cũng là một mục tiêu lâu dài, bản thân tôi hy vọng năm sau hay năm sau nữa tôi sẽ làm được. Thật ra ngày xưa tôi cũng bị áp lực đồng trang lứa, xung quanh tôi thấy ai cũng có nhà xe, tại sao tôi lại chưa? Còn bây giờ tôi thoải mái hơn, tôi nghĩ vật chất sẽ đến một lúc nào đó chứ ông trời không đày mình khổ đến mức không có gì để bù đắp cho bản thân sau từng ấy thời gian hoạt động. Những sản phẩm của tôi cũng được đầu tư hơn, chăm chút hơn, điều đó khiến tôi vui.

Cảm ơn Orange về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới